Bài viết của Tịnh Nguyên

[MINH HUỆ 04-12-2020] Sau khi minh xác tầm quan trọng của việc phát chính niệm cho cuộc bầu cử Hoa Kỳ, tôi đã một mạch kiên trì làm điều đó.

Mặc dù thiên mục của tôi rất ít khi nhìn thấy điều gì đó, nhưng khi phát chính niệm, tôi có thể cảm nhận được sự cường đại của thần thể bản thân mình, đôi lúc sau khi phát chính niệm xong, phần con người của tôi dường như còn được tẩy tịnh.

Khi tôi lần đầu tiên phát chính niệm cho cuộc “tổng tuyển cử”, cơ thể tôi được bao trùm bởi một công cường đại. Sau khi phát chính niệm, dường như tôi đã đi du lịch tới Hoa Kỳ một chuyến. Tôi mơ hồ nhìn thấy người dân ở đó, lịch sử của đất nước đó, và sự điên cuồng của tà ác ở đó.

Khi phát chính niệm, tôi cũng đã gặp phải mối uy hiếp đe dọa, chẳng hạn như bị “bắn” và “chửi thề” v.v.. Những điều này vô cùng chân thực.

Vài ngày trước, trước khi đi ngủ vào buổi tối, tôi lại phát chính niệm thêm 40 phút cho sự kiện này. Đêm đó, những nhân tố tà ác đã đến trả thù tôi. Trong giấc mơ, một vài kẻ xã hội đen đã đến tra tấn tôi, đẩy tôi xuống hố, cắt người tôi ra như xẻ thịt nấu rau, tôi bị hoảng sợ mà tỉnh dậy.

Sau khi ngồi dậy, chúng vẫn ở bên cạnh tôi, tôi mơ hồ có thể nhìn thấy bộ dạng của chúng, và tôi thực sự cảm nhận được mối đe dọa chết chóc từ quốc gia xa xôi đó. Tôi ngồi bật dậy, lập chưởng thanh lý một hồi thì chúng mới từ từ biến mất.

Theo thể ngộ cá nhân của tôi, phát chính niệm cho cuộc tổng tuyển cử lần này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Sinh mệnh của chúng ta là do Sư phụ Đại Pháp tạo ra và được Sư phụ bảo hộ, chúng ta gánh vác trách nhiệm trợ Sư chính Pháp và phụ trách hết thảy các nhân tố chính trong vũ trụ. Hy vọng các đồng tu đều sẽ tham gia và càng có nhiều chúng sinh hơn sẽ được đắc cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/4/三言两语-坚持为大选发正念-415978.html

Đăng ngày 06-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share