Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 03-12-2020] Tôi là đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục, khi Ngày Lễ Tạ ơn đến, trong tâm tôi dâng lên niềm sùng kính vô hạn đối với Sư phụ, khi ấy tôi đang thưởng thức buổi lễ nhạc long trọng của dàn nhạc giao hưởng Shen Yun. Mỗi bản nhạc đều mang lại cảm giác sảng khoái cho người nghe, du dương theo giai điệu thăng trầm, âm thanh mỹ diệu dường như đưa tôi đến một thời kỳ lịch sử khác, một cảnh tượng khác, thưởng ngoạn trong những bức tranh lịch sử sống động, chìm ngập trong Phật quang phổ chiếu.

Trong giờ nghỉ trưa hôm đó, tôi có một giấc mơ, mơ thấy chiếc cầu vồng có nhịp rất lớn trên bầu trời, nhiều người đã dừng lại ngắm nhìn và trầm trồ trước cảnh tượng ngoạn mục của cầu vồng. Trên bầu trời xanh đột nhiên xuất hiện một hình rỗng, thông qua hình rỗng ấy có thể nhìn thấy được một tầng trời khác, giống như không gian lập thể 3D đang hiện ra, tiếp theo trên không trung lại xuất hiện một hình ảnh giống như con mắt. Con mắt này rất nghịch ngợm, có lúc biến thành tròn, có lúc biến thành dài, nhưng dù thế nào thì cũng chỉ thấy có mỗi con mắt đó thôi. Sau đó, có một hình khối dài trong suốt thẳng đứng xuyên từ trên trời xuống, như thể là một lối vào xuất hiện trên không trung.

Tôi bị hút vào đường thông này, khi ra khỏi đường thông thì nhìn thấy Sư phụ đang giảng nói trên bục, trong mộng tôi không nghe được âm thanh của Sư phụ. Không lâu sau thì Sư phụ giảng xong, Sư phụ cầm cốc nước trước mặt, nhúng nhẹ tay vào trong cốc, rồi vẫy nước ấy về phía các chúng sinh xung quanh bục, chúng sinh bất ngờ reo hò vui sướng. Sư phụ đi về hướng nào thì chúng sinh dõi mắt về hướng đó, khắp nơi vang vọng âm thanh: “Cảm tạ Sư phụ.”

Sư phụ bay lên khỏi mặt đất, và một số tòa nhà giống như La Mã cổ đại xuất hiện ở hai bên của Sư phụ, có vô số Phật, Đạo, Thần đứng đầy khắp trong tòa nhà cũng đang biểu thị sự vui mừng dành cho Sư phụ. Trong giấc mộng, tôi cảm động đến rơi nước mắt, tôi cố gắng hết sức, dùng hết khí lực cũng chỉ có thể thốt lên một âm thanh yếu ớt: “Đều là Phật, Đạo, Thần! Vô số Phật, Đạo, Thần!”

Tôi vẫn đang thăng lên, và một cảnh tượng cuối cùng đã triển hiện trước mắt tôi, đó là một tòa nhà cao lớn với kiến trúc La Mã. Trên đỉnh của tòa nhà này là ba con thiên nga khổng lồ, tạo thành hình chiếc vương miện hoành tráng lạ thường. Tôi cảm thấy choáng ngợp bởi toàn cảnh trong giấc mộng, tất cả quá đỗi chân thật, và tôi đột nhiên tỉnh giấc, tim vẫn đang đập thình thịch, mãi lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Trong các bài chia sẻ, không ít đồng tu cũng miêu tả những cảnh tượng mà Pháp triển hiện cho họ trong tầng thứ tương ứng, tôi không tinh tấn như các đồng tu khác, cũng không thấy được những cảnh nguy nga tráng lệ như các đồng tu khác đã nhìn thấy. Nhưng đối với cá nhân tôi mà nói, những điều vừa trông thấy ấy thật chấn động, tôi ngộ rằng, đây là Sư phụ đang thúc giục tôi nhanh chóng tìm lại trạng thái “tu luyện như thuở đầu” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Sư phụ giảng:

“Chư vị thực thi không tốt, thì không chỉ bản thân chư vị làm không tốt, những sinh mệnh mà chư vị phát nguyện cứu độ ấy, tương lai sẽ mất đi cơ hội. Trách nhiệm của chư vị là trọng đại, tương lai đang chờ chư vị, trong vũ trụ hằng bao nhiêu sinh mệnh vũ trụ đang chờ chư vị. Tu luyện như thuở đầu, sẽ tất thành!” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Xin trích dẫn kinh văn của Sư phụ:

“Thùy thị Thiên chi Chủ Tầng tầng ly Pháp đồ
Tự mệnh chủ thiên khung
Quy vị kỳ dĩ cận
Khán thùy hài hồ đồ” (Vô mê, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Ai là Chủ của Trời
Những kẻ đã rời xa Pháp trong mỗi tầng lớp không gian
Tự cho mình làm chủ bầu trời bao la
Thời gian trở về vị trí đã gần kề
Xem ai vẫn còn đang hồ đồ” (Không Có Mơ Hồ)

Điều này cảnh tỉnh bản thân, nếu có đồng tu không tinh tấn như tôi, vậy hãy mau thanh tỉnh trở lại, đừng để bị rớt xuống trong lần đại tuyển trạch này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/3/感恩节梦中所见宏伟景象-415903.html

Đăng ngày 07-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share