Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 06-12-2020] Từ trong các bài giảng Pháp của Sư phụ, chúng ta đều biết rằng, tâm của đệ tử Đại Pháp có thể thúc đẩy sự thay đổi của môi trường xung quanh, thậm chí còn mang lại sự biến hoá trên toàn xã hội. Vậy, hàng loạt những hiện tượng hỗn loạn cùng các loại biểu hiện của nhân tâm xuất hiện trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ này có quan hệ trực tiếp gì với tâm của chúng ta hay không? Và, với tư cách là chủ thể của đệ tử Đại Pháp, các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục có cảm thấy rằng mình đang nằm ngoài sự việc này, nói cách khác đây chỉ là vấn đề của các đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ hay không?

Tà đảng Trung Cộng đã bức hại Đại Pháp 21 năm, chúng ta đã lưu lại quá nhiều hối tiếc và để lỡ mất biết bao cơ hội. Chúng ta đã từng thở dài than vãn rằng có quá ít đệ tử Đại Pháp đến Quảng trường Thiên An Môn kêu oan cho Đại Pháp, chúng ta cũng từng không hiểu nổi tại sao chỉ có hai trăm nghìn người kiện Giang Trạch Dân, v.v Hiểu được đạo lý là cả một quá trình có trước có sau, mỗi người đều dựa vào sự kiên định và hiểu biết của mình đối với Đại Pháp để tự bước đi trên con đường của riêng mình, cũng đều là dựa vào sự chỉ dẫn của Đại Pháp, cả một chặng đường va vấp nhấp nhô mà đi cho đến ngày hôm nay. Trong quá trình này, có người có thể đi tốt hơn một chút, có người có thể đi đường vòng, nhưng, chỉ cần Chính Pháp chưa kết thúc, thì vẫn còn cơ hội để làm lại cho tốt hơn. Chỉ là cơ hội này thuận theo thời gian trôi qua cũng trở nên càng ngày càng ít.

Tôi nhớ lại một câu chuyện. Vào thời điểm năm 2001, tôi gặp được một đồng tu ở trong trại giam, anh ấy nghe được tin rằng hiện tại ở nước ngoài đang khởi kiện Giang, liền nói với chúng tôi rằng cần phải phát chính niệm cho việc này. Trong lúc mà các đồng tu khác vẫn đang nghĩ “cách xa như thế này có thể hiệu quả có hạn“, anh ấy chỉ điềm đạm đọc một bài thơ của Sư phụ:

“Thương khung vô hạn viễn
Di niệm đáo nhãn tiền
Càn khôn vô hạn đại
Pháp Luân thiên địa tuyền” (Hồng, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

Bao la rộng lớn

Gầm trời xanh kia xa vô hạn là thế
Chuyển niệm một cái là đến ngay trước mắt
Càn khôn (vũ trụ) to lớn vô hạn là thế
Pháp Luân xoay chuyển cả thiên địa (trời đất)

Chính niệm khi đó của đồng tu một cách rất tự nhiên, không thể thoái thác, kiên định một lòng, để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc cho đến hiện tại.

Sư phụ giảng:

“Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu.” (Cũng một đôi lời, Tinh tấn yếu chỉ II)

“Đệ tử Đại Pháp làm một chỉnh thể trong chứng thực Pháp mà hợp tác nhất trí thì Pháp lực rất to lớn.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu 2003)

Vậy, đối mặt với cuộc bầu cử Mỹ 2020, một cuộc đại chiến chính tà, đại chiến giữa Thần và ma, chúng ta lại một lần nữa ở vào thời điểm quan trọng của Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp chúng ta cần phải làm gì? Mỗi người đều có thể có cách làm của riêng mình, quan trọng là ngộ được đến đâu làm được đến đó, càng quan trọng hơn, chính là cần phải chủ động tu luyện.

Ôn cố nhi chi tân (Ôn lại tri thức cũ mà tiếp thu được kiến thức mới). Chúng ta cùng nhau ôn lại một vài đoạn giảng Pháp của Sư phụ:

“Đệ tử: Đệ tử Đại Pháp làm một chỉnh thể, [khi ấy] có chỗ căn bản nhất nào và khuyết điểm gì cần phải cải tiến?

Sư phụ: Đệ tử Đại Pháp làm một chỉnh thể trong chứng thực Pháp mà hợp tác nhất trí thì Pháp lực rất to lớn. Dù mọi người làm việc một cách tập thể hay là tự mình làm việc đơn lẻ, thì điều mọi người làm đều là việc đồng dạng, đó chính là chỉnh thể. Đều giảng chân tướng, phát chính niệm, học Pháp, về cụ thể làm các việc khác nhau, ‘phân công hữu trật, tụ chi thành hình, hoá chi vi lạp’. Khi chư vị xuất hiện vấn đề nào đó ở hình thức chỉnh thể, thì Sư phụ nhất định sẽ giảng ra, khi không có vấn đề nổi cộm thì Sư phụ sẽ không giảng, khi không có ảnh hưởng hình thế chỉnh thể thì không giảng.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu 2003)

“Đệ tử: Thuận theo Chính Pháp tiến tới, [việc] hình thành chỉnh thể rất quan trọng, mỗi từng đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm dung nhập vào chỉnh thể, nhưng có những người cá biệt không ngộ ra.

Sư phụ: [Về] tu luyện Sư phụ xưa nay cũng không nghĩ là kẻ vạch phân chia, rằng thế này thế kia. Tu luyện ấy đều là căn cứ tầng thứ, nhận thức, và trạng thái tu luyện của mình mà quyết định. Có những việc mà mọi người đến phối hợp. [Cái] tâm đã tới thì chư vị đi, tâm chưa tới đó thì có đi cũng phối hợp không nổi. Cũng có một số [người] là có nhân tâm, có những việc tu được rất là tốt, chư vị không thể nói cá nhân ấy là không đạt. Làm tốt một việc nào đó, và làm không tốt các việc khác, thế cũng không được.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/6/主动去修-不再放过历史机缘-416057.html

Đăng ngày 08-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share