Không thể nghĩ “Nếu bầu cử này thực sự không thành, bốn năm sau sẽ lặp lại”

Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 30-11-2020] Trong khi chia sẻ với đồng tu, tôi nhận thấy một số đồng tu có cách nghĩ như thế này về bầu cử Mỹ: “Tình hình rất khó, nếu bầu cử này thực sự không thành, bốn năm sau có thể sẽ lặp lại” hoặc là “Đừng chọn hay nghiêng về một bên quá nhiều, một khi bên kia đắc cử, chúng ta còn phải quan hệ giao du với họ (hoặc người ủng hộ) và cứu họ.”

Tôi cảm thấy kiểu suy nghĩ này không đúng lắm.

Đối với bầu cử Mỹ, Sư phụ đã công bố và biểu thị rõ ràng trong bài thơ “Đại tuyển”:

“Lãng lãng càn khôn hồng ma loạn
Ương ương đại quốc tệ vi hoạn
Tả hữu xã hội nhân tâm lãnh
Chính nghĩa lương tri kỷ thời hoàn” (Đại Tuyển)

Diễn nghĩa:

“Ma đỏ làm loạn ngay giữa càn khôn trời đất rộng rãi này
Tệ nạn gian lận gây hại ngay cả ở quốc gia lớn mạnh thế
Thao túng cả xã hội khiến lòng người thờ ơ thất vọng
Đến bao giờ chính nghĩa và lương tri mới trở về” (Tổng tuyển cử)

Ban biên tập Minh Huệ cũng từng đăng bài “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm”.

Là đệ tử Đại Pháp, phải tín Sư tín Pháp, trong tư tưởng chúng ta nhất định phải minh xác: Chúng ta ủng hộ ai, kết quả bầu cử nên như thế nào, thì nhất định sẽ như thế đó. Chúng ta không thể có cách nghĩ “Tốt hơn là ứng cử viên này được bầu, hoặc ứng viên kia có thể được bầu”.

Từ trong Pháp lý mà nói, làm bừa và gian dối, tước đi quyền tự do bầu cử và tự do ngôn luận của người dân Mỹ, điều này đi ngược lại với Pháp lý cao nhất trong vũ trụ. Kỳ thực đây không chỉ đơn giản là một sự kiện nào đó ở tầng thứ con người. Đây là thông qua phương thức gian lận hòng thay đổi kết quả bầu cử, thay đổi an bài của Thần, thay đổi tiến trình Chính Pháp. Nó cũng không đơn thuần là chuyện con người dám làm.

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp, là những chính Thần của vũ trụ tương lai, chúng ta không thể lấp lửng nước đôi, nhất định phải kiên định thanh trừ tất cả các nhân tố hậu thuẫn cho gian lận từ không gian khác. Sư phụ đã minh thị:

“Còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000], Đạo Hàng)

Muốn thay đổi kết quả bầu cử thông qua việc gian lận bầu cử lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ lần này là điều không thể chấp nhận, không phải cứ nói là để nó trôi qua lần này, rồi lần sau sẽ không tái diễn nữa đâu. Thực chất, nếu lần này chúng ta dung nhẫn tà ác, thì lần sau những tà ác đó càng ác hơn.

Những kẻ hành ác sợ nhất là bị phơi bày và điều tra, cho nên chúng sẽ dùng phương thức tà ác hơn để bảo đảm rằng bốn năm sau sẽ không bị lật đổ, tám năm sau sẽ không bị lật đổ, 12 năm sau cũng không bị lật đổ… Khi ấy, nếu muốn quy chính lại những thứ bất chính này thì càng phải trả giá lớn hơn nữa.

Chúng ta đã trải qua những năm tháng gió mưa trong tu luyện, nếu lại gặp phải sự kiện Trung Cộng trấn áp và bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, thì đệ tử Đại Pháp chúng ta nên làm gì? Chúng ta sẽ ngăn chặn nó ngay tại thời điểm ấy hay cho phép nó tiếp tục lặp lại trong tương lai? Chẳng phải trường hợp gian lận hiện nay ở Mỹ là một khảo nghiệm khác cho chúng ta hay sao? (Trên thực tế, câu trả lời đều được nói cho chúng ta biết cả rồi.)

Cho nên đứng ở phương diện của Thần, trong đầu não chúng ta nhất định đừng thỏa hiệp, hãy buông cách nghĩ đó xuống, cũng đừng mang tâm thái bàng quan không tham dự. Kiên định tin tưởng Đại Pháp tất thắng, “Chân-Thiện-Nhẫn” tất thắng, chúng ta hãy phát chính niệm thanh trừ tất cả tà ác, hoàn thành trách nhiệm trợ Sư chính Pháp của đệ tử Đại Pháp, và trách nhiệm bảo vệ vũ trụ của Thần.

Ở phương diện con người, mong mọi người lý trí thực hiện: giảng chân tướng thông qua truyền thông, giảng chân tướng giữa người với người, miễn sao đừng trộn lẫn bản thân với người thường. Điều chúng ta cần thanh lý là các nhân tố tà ác. Hành vi của những kẻ gian lận là sai trái, nhưng lịch sử và bản nguyên của sinh mệnh ấy có thể vẫn là người mà chúng ta cần cứu. Tuy nhiên, hành vi gian lận của họ cần bị trừng phạt (theo cách thức giải quyết vấn đề dựa trên lý của xã hội người thường), xét cho cùng thì chúng ta vẫn hy vọng họ có thể thay đổi và được cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/30/正邪大战不能妥协-415790.html

Đăng ngày 03-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share