Bài viết của một học viên tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 25-10-2020] Khi đại dịch coronavirus bắt đầu vào năm nay, suy nghĩ đầu tiên của tôi là giờ thì chúng ta sẽ thức tỉnh mọi người như thế nào, và tôi gần như hoảng loạn trong chốc lát. Nhưng trạng thái này đã biến mất sau vài ngày khi tôi bắt đầu tập trung chú ý vào việc tìm hiểu thêm về cách sử dụng mạng xã hội để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Trong vài tuần đầu tiên, tôi thường xuyên ra ngoài phát tờ rơi và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, chủ yếu là với những người làm việc trong siêu thị và cửa hàng, và những người tôi gặp trên đường phố. Nhiều người trong số họ gần như ngay lập tức đọc tờ thông tin, và tôi thậm chí có thể nói chuyện nhiều hơn một chút với một số người, bất chấp sự giãn cách xã hội.

Thời gian trôi qua, tôi dành ngày càng nhiều thời gian cho mạng xã hội và ít thời gian ra ngoài hơn. Tôi biết rằng chúng ta có thể tiếp cận mọi người bằng cả hai cách, nhưng tôi bắt đầu bị viêm kết mạc thường xuyên và điều đó khiến tôi nhận ra rằng tôi đã làm điều gì đó không tốt. Không nhận ra đó là điều gì, tôi đã dành rất nhiều thời gian kể cả đêm khuya, và đôi khi tới tận 6 giờ sáng, trên mạng xã hội. Từng chút một, tôi đã đi đến thái cực khác.

Sau đó tôi bắt đầu học Pháp nhiều hơn, học một số bài giảng khác của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), và luyện công đều đặn, nhưng tôi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát chính niệm. Do đó tôi bắt đầu phát chính niệm trong 30 phút khi có thể.

Tôi đã dành một đêm để gửi bản thỉnh nguyện có chữ ký cho Vodafone UK (một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại Anh) để yêu cầu mở khóa 80 trang về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã có thể tìm được tám tài khoản Twitter của Vodafone trên toàn thế giới và gửi bản thỉnh nguyện đến tất cả các tài khoản này. Tôi cũng gửi đi một bài tin tức về một học viên có bài phát biểu trước Đệ nhất phu nhân Canada, tiết lộ bản chật thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi ngạc nhiên về số lượng tài khoản Twitter mà nhiều tổ chức có, chẳng hạn như Liên Hợp Quốc (UN), cộng đồng chung Châu Âu (EU), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các hãng Thông tấn quan trọng nhất như BBC, CNN, và Fox News cùng những tổ chức khác; các tờ báo; các Đảng phái chính trị toàn thế giới; các Đại Sứ Quán; v.v… Tôi hiểu rằng tất cả những tài khoản này được tạo ra để tiếp cận với bất kỳ người nào trên thế giới.

Bởi vì tôi không biết điều gì tốt hơn, sau khi gửi những mục tin tức này nhiều lần, ngày hôm sau tôi thấy tài khoản của mình bị khóa, nhưng điều đó không khiến tôi nản lòng bởi vì tôi biết rằng tin tức đã đến đích và có tác dụng.

Tôi thận trọng hơn trên Facebook, và đều đặn gửi tin tức cho các nhóm khác nhau một cách thường xuyên để xây dựng niềm tin. Và mặc dù đôi khi tôi đã sai và tin tức của tôi không được chấp nhận, tôi biết rằng mình đã đi đúng hướng. Đặc biệt là, tại một trong các nhóm y tế có hơn 24.500 thành viên rất tích cực và với tất cả các ấn phẩm của kênh truyền thông của chúng ta, họ đã phản ứng tích cực gần như 100% khi biết về những dối trá và lừa dối của ĐCSTQ.

Mặc dù có một số người đã gửi cho tôi những tin nhắn xúc phạm riêng, yêu cầu tôi ngừng gửi những thứ này, nhưng sự thật là tôi không bị động tâm, và tôi tiếp tục gửi tin.

Có một lần tôi đăng một tweet và ai đó đã trả lời tôi một cách rất xúc phạm bằng một tweet khác. Tuy nhiên hóa ra hơn 1000 người đã xem tin, điều này khá quan trọng.

Trong suốt thời gian qua, tôi đã ước mơ đạt được số lượng người theo dõi tối đa để họ có thể hiểu được bản chất thật của ĐCSTQ và lý do tại sao virus lại ở đây, vì vậy trong các bình luận, tôi đã đính kèm bản tin từ các kênh truyền thông Pháp Luân Đại Pháp của chúng ta cùng với các kênh truyền thông khác của người thường.

Đôi khi có một vài lượt thích các ấn phẩm của chúng ta, nhưng sau đó hàng ngàn người đã chia sẻ nó, vì vậy đôi khi chúng ta không biết được chúng ta đã tiếp cận được bao nhiêu đọc giả.

Có lúc tôi bắt đầu truy cầu kết quả và xem có bao nhiêu người đã đọc hoặc chuyển tiếp tin tức của chúng tôi, nhưng tôi nhanh chóng loại bỏ quan niệm này vì nó không phù hợp với các Pháp lý. Khi tôi chính lại niệm này, kết quả được cải thiện.

Đại dịch này đã thay đổi tâm tôi và tôi đã học được cách không động tâm trước tin tức của người thường, mà từ bi hơn với họ vào thời điểm quan trọng này.

Việc học Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ cùng các đồng tu cũng đã giúp tôi buông bỏ chấp trước về tình và tâm an dật vốn là những chấp trước căn bản của tôi.

Tôi muốn kết thúc với những lời giảng của Sư phụ:

“Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử; ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn, [đó] đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người [tốt nhất].” (“Lý tính”)


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/25/187976.html

Đăng ngày 07-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share