Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại khu Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2020] Tôi thật may mắn vì được đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và được tham dự khóa học của Sư phụ vào năm 1997. Chỉ trong vài tháng, tôi đã bỏ được thuốc lá, rượu và những thói xấu khác chỉ, và tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất.

Giữ vững kiên định trong một môi trường thay đổi

Tôi trở thành một phụ đạo viên địa phương vào cuối năm 1998. Các học viên địa phương học Pháp, chia sẻ kinh nghiệm, và luyện công tập thể. Chúng tôi cũng đến những vùng nông thôn để hồng Pháp cho mọi người. Các học viên ở khu vực chúng tôi đã đề cao rất nhanh.

Tuy nhiên vào năm 1999, môi trường đột nhiên thay đổi khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị bắt vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 và bị giam giữ hai tuần. Sau đó tôi bị bắt vài lần. Năm 2005 tôi bị bỏ tù nửa năm. Họ hủy thẻ Đảng viên của tôi sau khi tôi không chịu từ bỏ đức tin vào Đại Pháp, sau đó tôi bị giam giữ 3 năm trong Trại cưỡng bức lao động.

Sau khi được thả, tôi thấy rằng các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng đã bị phá hủy. Tài liệu Đại Pháp chỗ chúng tôi rất khan hiếm và hầu như được cung cấp bởi các đồng tu ở tỉnh khác. Tôi trao đổi việc này với các đồng tu. Chúng tôi quyết định làm theo yêu cầu của Sư phụ và thành lập một điểm sản xuất tài liệu địa phương. Điều này đã đáp ứng được nhu cầu của khu vực chúng tôi.

Sang năm sau, tôi đã thành lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Vài năm sau, tôi bị bắt và bị tống vào trại cưỡng bức lao động trong vòng hai năm do sản xuất tờ rơi Đại Pháp.

Vượt qua cuộc bức hại trong trại lao động nhờ tín Sư, tín Pháp

Tôi bị giam giữ trong trại cưỡng bức lao động tổng cộng là 5 năm. Ở đó, tôi bị tra tấn dã man nhiều lần. Tôi bị đánh, bị còng tay rồi treo lên, và bị bắt đứng 13 giờ một ngày. Tôi bị cùm chân vào giường ở tử thế mà tôi không thể ngồi hoặc nằm. Tôi bị giam riêng vào xà lim nhiều lần, với lần lâu nhất là 4 tháng.

Họ đã nhiều lần cố gắng ép tôi “chuyển hóa”, nhưng tôi vẫn giữ vững tín tâm vững chắc vào Đại Pháp. Sau đó họ đưa tôi đến một bệnh viện và cho tôi vào một phòng bệnh đẹp. Hai lính canh thay phiên nhau giám sát tôi. Hai ngày sau, một người trong số họ bảo tôi viết di chúc, nói rằng tôi sắp chết. Tôi nói rằng tôi sẽ không chết vì tôi đã có Sư phụ bảo hộ.

Tôi tin rằng Phòng 610 và trại cưỡng bức lao động muốn hại tôi. Nhưng tôi biết rằng cách duy nhất để vượt qua kiếp nạn là không được để bị ảnh hưởng, và tín Sư tín Pháp. Tôi không sợ hãi, mà nhẩm Pháp và phát chính niệm như thường. Tôi cảm thấy kiên định hơn khi nhẩm đoạn Pháp:

Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi bảo hộ học viên khỏi bị thiên sai. Bảo hộ thế nào? Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Vài ngày sau đó, các vị Giám đốc và Trưởng trại cưỡng bức lao động và Giám đốc bệnh viện đã có một cuộc họp. Tôi liên tục phát chính niệm và nhẩm Pháp. Họ tiêm một lọ nhỏ loại thuốc gì đó cho tôi. Vài phút sau, toàn thân tôi rất đau. Tôi xin Sư phụ cứu tôi, và cơn đau biến mất ngay lập tức. Tôi tiếp tục nhẩm Pháp và phát chính niệm suốt đêm.

Sáng hôm sau, họ lại tiêm hai chai to một loại chất lỏng nào đó vào người tôi. Tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho trại trưởng và nói với ông ấy rằng đáng nhẽ tôi đã chết rồi nếu tôi không phải là một học viên. Chiều hôm đó, họ đã cho tôi ra viện.

Giảng chân tướng để cứu người trong trại lao động

Các học viên bị cấm không được nói chuyện với nhau hoặc với những tù nhân khác ở trong trại lao động. Chúng tôi không được phép có giấy bút. Tôi dùng máu của mình viết lên giấy toa lét và tuyệt thực trong vòng 4 tháng khi họ đối xử tệ với tôi.

Tôi đã được phép viết sau lần phản kháng mạnh mẽ nhất của mình. Tôi viết nhiều bài văn dài hàng nghìn từ. Trại cưỡng bức lao động đã đọc những bài đó trong vài ngày và bảo những nhóm khác ở trong trại đọc chúng. Sau đó, vài quan chức và lính canh của trại đã hỏi tôi nhiều câu hỏi hơn về Pháp Luân Đại Pháp.

Qua việc các học viên liên tục giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho những người ở trong trại lao động, các lính canh đã mềm mỏng hơn với các học viên. Họ kháng cự lại áp lực của Phòng 610 và Cục cưỡng bức lao động về việc giam giữ các học viên lâu hơn. Đôi khi họ còn từ chối tiếp nhận các học viên.

Sau khi tôi bị giam giữ ở trong trại cưỡng bức lao động hơn một năm thì tôi thỉnh cầu Sư phụ: “Sư phụ, con không thể ở đây hơn được nữa. Con muốn về nhà và học Pháp.”

Mười ngày sau, tôi đã được thả. Thời điểm đó, việc thả sớm một học viên mà không chịu “chuyển hóa” là điều rất hiếm.

Hoàn trả tổn thất tài chính của các điểm sản xuất tài liệu và thành lập một điểm sản xuất mới

Chính quyền đã phá hủy vài điểm sản xuất tài liệu ở khu vực chúng tôi khi tôi bị giam giữ. Tôi tính ra thì những điểm này đã mất khoảng 20 nghìn Nhân dân tệ. Tôi cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với tổn thất này. Tuy nhiên, khi ấy tôi không có việc làm hoặc tiền tiết kiệm. Vì thế tôi phân vân không biết làm sao để có thể trả lại tiền.

Tôi đến Trụ Sở chính của nơi tôi làm việc trước đây và giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp. Họ đã thông cảm và giúp tôi nghỉ hưu. Vì thế tôi nhận được 1.200 Nhân dân tệ một tháng. Vài năm sau tôi đã trả hết được chỗ tổn thất đó. Giờ đây tiền lương hưu của tôi đã tăng lên. Mỗi năm tôi tặng 10 nghìn nhân dân tệ cho các điểm sản xuất tài liệu. Từ việc này, tôi ngộ ra rằng chúng ta nên vận hành các điểm thông tin với quy mô nhỏ và không đầu tư quá nhiều tiền vào đó.

Những điểm sản xuất tài liệu nhỏ còn lại thì năng suất rất hạn chế. Dân số vùng chúng tôi ở là vài triệu người nên chúng tôi cần một lượng lớn tài liệu. Vì thế tôi quyết định tự hành động và thành lập một điểm sản xuất tại nhà.

Vì tất cả điểm sản xuất tài liệu địa phương đều chỉ sản xuât tài liệu giấy, tôi quyết định tập trung vào sản xuất đĩa quang. Ban đầu chúng tôi sản xuất một lượng hạn chế do thiếu kỹ năng. Với sự giúp đỡ của các đồng tu, chúng tôi đã có thể sản xuất được 40 nghìn đĩa một năm. Sau đó chúng tôi tăng lượng sản xuất lên 300 đĩa một ngày. Chúng tôi không chỉ đáp ứng được nhu cầu tài liệu của chúng tôi mà còn có thể cung cấp tài liệu cho các học viên ở các thành phố khác.

Năm 2015, các học viên ở Trung Quốc đệ đơn kiện Giang Trạch Dân lên Tòa án tối cao và viện Kiểm sát tối cao. Kết quả là nhiều học viên đã bị bắt giữ. Hầu hết tài liệu và vật dụng in ấn ở các điểm sản xuất tại nhà đều bị chuyển đi, và các điểm sản xuất đã ngừng hoạt động. Thế nhưng chúng tôi có nhu cầu cấp bách là in lịch.

Sư phụ giảng:

“… một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh tấn yếu chỉ II)

Vì thế tôi tăng cường học Pháp và kiên trì phát chính niệm liên tục hơn 3 giờ một ngày. Tôi cảm thấy mình không nên dừng việc in ấn, cũng không nên đem máy in đi gửi. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tà ác đã không đến nhà tôi. Tôi có thể duy trì việc sản xuất tài liệu bình thường ở nhà tôi và in lịch. Tôi cũng khuyên các học viên khác khôi phục lại hoạt động của họ. Vì thế chúng tôi đã có thể in ấn được đủ lượng lịch cho năm mới.

Năm nay, nhờ sự giúp đỡ của các thành viên trong gia đình, những người mà cũng là học viên và một vài học viên khác, điểm sản xuất tại nhà của tôi đã làm ra được gần 40 nghìn đĩa quang, gần 10 nghìn tờ lịch và lần 20 nghìn tờ rơi.

Chế tác đĩa quang thừa thành những thông điệp cứu người trong trận đại ôn dịch

Kể từ khi việc sản xuất đĩa DVD Shen Yun ở Trung Quốc ngừng lại thì các điểm sản xuất tài liệu có rất nhiều đĩa quang thừa. Các khu dân cư đều bị cách ly do dịch bệnh, việc giảng chân tướng trực diện về Đại Pháp cho mọi người là khó đối với chúng tôi. Tôi thu thập các đĩa quang thừa này, xâu thành từng chuỗi, và tạo thành những chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Các con phố vắng vẻ hơn trong mùa đại dịch, và an toàn hơn cho các học viên khi treo những hàng chữ này. Chúng tôi đã tận dụng rất tốt chỗ đĩa quang thừa. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, điểm sản xuất tài liệu tại nhà của tôi đã vận hành trôi trảy trong 10 năm qua. Tôi sẽ tiếp tục tinh tấn và làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/30/408043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/22/186885.html

Đăng ngày 18-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share