[MINH HUỆ 03-09-2020] Tiếp theo Phần 1

Trường học đầu tiên

Khi người học viên đề xuất buổi giới thiệu ở trường của vị hiệu trưởng đầu tiên, vì hai ngôi trường còn lại ở xa hơn, vị hiệu trưởng đã ủng hộ nhiệt thành. Cô ấy cũng khẳng định tất cả học sinh sẽ tham gia.

Vị hiệu trưởng này cứ ngạc nhiên mãi tại sao cuộc gặp với hai vị hiệu trưởng kia lại diễn ra nhanh chóng dù không được được báo trước. “Sao lại có thể như vậy, sao lại như vậy, quả là một điều kì diệu…”, cô ấy nói. Cô ấy cũng vô cùng ấn tượng và ngưỡng mộ người học viên kia vì cô đã tự bỏ tiền túi tới một nơi xa lạ để tổ chức những khóa giới thiệu này.

Theo cách này, khóa học giới thiệu về Pháp Luân Công đầu tiên ở một trường học ở Manipur đã được tổ chức vào tháng 7 năm 2018, vào ngay buổi chiều hôm đó, với sự tham gia của toàn bộ học sinh – tất cả đều là nữ – cùng một vài nữ tu.

8d17e2a11abbf0489f912d0da34a34e0.jpg

Các bé gái ở nội trú và các nữ tu ở trường học đầu tiên đang học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

2b163f505730c2e3f549266cc0f6c40a.jpg

Một học sinh nội trú ở trường đầu tiên đang luyện bài công pháp thứ năm

Người học viên luôn gọi khóa học đầu tiên này là khóa học “lịch sử”, bởi vì cô ấy tin rằng trong tương lai sự kiện này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử, và nếu không, nó sẽ vẫn mãi được ghi vào lịch sử của vũ trụ như một bộ phim.

Cô đã dành cả ngày sau đó để tổ chức thêm vài buổi hướng dẫn cho mọi người, và theo mong muốn của vị hiệu trưởng, tất cả học sinh đều tham dự. Mặc dù bận rộn, nhưng đích thân vị hiệu trưởng này đã tham dự các khóa học vì cô ấy cho rằng sự có mặt của mình sẽ có ích. Và sự hiện diện của cô ấy quả thật đã khởi tác dụng, đặc biệt là khi cô nhấn mạnh tầm quan trọng của Chân, Thiện, Nhẫn, của tính cách và giá trị, và việc trở thành một người tốt. Trước mỗi buổi, vị hiệu trưởng đều giới thiệu về người học viên và cuối buổi đều bày tỏ sự cảm ơn đối với cô ấy.

e13cb1f24ab664d623f372e738786050.jpg

Các bé gái ở trường học đầu tiên đang luyện bài công pháp thứ hai

f1f4a05abdae3f7371a27bf03b950651.jpg

Các bé gái cầm trong tay những bức tranh trong khi người học viên giải thích về nội dung của từng bức tranh

e402a21d86ead79a25c58250f10cc7b4.jpg

Nhiều học sinh nữ của ngôi trường đầu tiên chăm chú xem và lắng nghe trước khi bắt đầu bài công pháp thứ năm

Trường học đầu tiên đã gửi tới người học viên một lá thư cảm ơn, trong đó viết:

“Chúng tôi ghi nhận rằng cô (tên của học viên) là học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các khóa học trong hai ngày để giới thiệu về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại trường học và khu nội trú của chúng tôi. Vào (ngày) tháng 7 năm 2018, cô đã hướng dẫn cho học sinh nội trú của (tên trường) và vào (ngày) từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Cô ấy liên tục hướng dẫn cho các em theo từng lớp, điều này sẽ giúp cho các em phát triển tính kỷ luật và tập trung trong tương lai. Năm bài công pháp là phương pháp giúp các em loại bỏ năng lượng tiêu cực và lấp đầy năng lượng tích cực và từ đó các em sẽ lớn lên trong Chân, Thiện, Nhẫn. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời cho các em, các em đã nhận rất nhiều lợi ích từ sự hỗ trợ vô tư của cô. Các bài tập của [Pháp Luân Đại Pháp] rất đơn giản và nội dung [của Pháp môn này] rất sâu sắc và thần thánh. Tôi xin trân trọng cảm ơn cô (tên của học viên) vì đã dành thời gian và nỗ lực của cô ấy cho các học sinh của trường (tên trường) và những tài liệu cô ấy đã gửi tới các học sinh và nhà trường giúp mọi người hiểu rõ hơn về Pháp Luân Đại Pháp.

Chúng tôi xin chúc cô thành công với nỗ lực xây dựng một thế hệ với nhân cách tốt đẹp hơn và hi vọng rằng cô sẽ trở lại để giúp chúng tôi tiếp tục thực hiện những điều mà cô đã chia sẻ với chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn
(Tên của hiệu trưởng)”

Trường học thứ hai

Người học viên đã tổ chức hai khóa giới thiệu ở trường học thứ hai, với 2.600 nữ sinh. Hơn 2.000 bé gái thuộc các lớp lớn đã tham gia khóa thứ nhất. Sân trường chật kín học sinh, cả ở phía trên ban công cũng vậy. Dường như đâu đâu cũng thấy các em học sinh nữ trong các bộ váy đầy màu sắc. Trang phục này các em một hoặc hai lần một tuần, và nhìn các em thực sự giống như những bông hoa nhỏ mọc ở khắp nơi.

Mặc dù trước đây đã đi thăm nhiều trường học ở những khu vực khác nhau của Ấn Độ, nhưng đây là lần đầu tiên người học viên được gặp nhiều trẻ tham gia một khóa học như thế này.

26dd6505c0a47c97aa9c9cfed6356052.jpg

d47d462dbfa53cc2f99c91e55b327e36.jpg

Khóa học đầu tiên ở trường học thứ hai với sự tham gia của các học sinh nữ lớn tuổi hơn. Học sinh đứng chật khắp sân và cả trên ban công của trường

Khi khóa học kết thúc, vị hiệu trưởng cùng với một học sinh đã bày tỏ sự cảm ơn tới người học viên

9390141d5ced522ca4c8985730dbad18.jpg

Đại diện học sinh của trường đã vui mừng bày tỏ lời cảm ơn tới người học viên sau lời phát biểu của vị hiệu trưởng (đứng ở phía sau)

Một học sinh nữ thuộc lớp lớn, vốn đã rất chán nản trước những sự việc xảy đến trong đời, nhưng giờ đây cô cảm nhận được rất nhiều hi vọng và sự tích cực trong suốt khóa giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Rất nhiều em học sinh đã vây quanh người học viên vào cuối buổi và họ đã vui vẻ chụp hình cùng nhau.

fbe0a625d21121b9a6a9d85be16bcff1.jpg

Rất nhiều bé gái vây quanh người học viên sau khi khóa giới thiệu kết thúc

Khóa học thứ hai có sự tham gia của vài trăm học sinh nhỏ tuổi hơn. Điều đáng ngạc nhiên là, học sinh nhỏ nhất (về vóc dáng, không hẳn là về tuổi) dường như là người chăm chú nhất trong suốt thời gian diễn ra khóa học. Hầu như lúc nào cô bé ấy cũng nhắm mắt, tĩnh lặng và hoàn toàn tập trung.

e3014e2a4f856442ab9e9b231d0e8cf6.jpg

Học sinh nhỏ nhắn nhất luôn chăm chú lắng nghe với đôi mắt khép lại, thậm chí ngay cả khi người học viên hướng dẫn cháu điều chỉnh tư thế

a5bfdb2f63aa16557497005cdf2790ea.jpg

Cô bé đang luyện bài công pháp thứ tư

973b3cdf51d2c69214436e6991a89963.jpg

Cô bé trong suốt thời gian luyên bài công pháp thứ năm

Điều kỳ diệu là ngày hôm đó là ngày duy nhất trong suốt thời gian người học viên có mặt ở Manipur bầu trời phủ đầy mây— thời tiết dễ chịu, “hoàn hảo” cho một sự kiện lịch sử như vậy. Những ngày còn lại thì hoặc quá nắng, quá ẩm hoặc mưa quá nhiều.

Đó thực sự là một sự kiện đáng nhớ với sự tham gia của nhiều trẻ em và các giáo viên của trường, tất cả đều im lặng và tập trung, quan tâm và thích thú, “tận hưởng” toàn bộ cả hai khóa học. Cô hiệu trưởng quan sát với sự ngạc nhiên, và bày tỏ trong lá thư cảm ơn rằng:

“Trường của chúng tôi đã có cơ hội tuyệt vời được gặp gỡ một người tràn đầy năng lượng là cô (tên người học viên). Cô đã hướng dẫn cho các cán bộ và 2.600 học sinh của trường luyện các bài tập thiền định của Pháp Luân Đại Pháp trong vòng hai tiếng. Mọi người có thể nhìn thấy sự quan tâm và nghiêm túc của các học sinh và cán bộ của trường trong khi thiền định và luyện các bài công pháp. Các em học sinh cảm thấy rất vui và chăm chú học theo. Chúng tôi đánh giá cao sự sẵn lòng và nỗ lực quên mình của cô ấy nhằm thúc đẩy Chân, Thiện, Nhẫn thông qua các bài công pháp. Tôi tin tưởng rằng tất cả chúng ta, các cán bộ cùng các em học sinh của trường sẽ đưa các giá trị này vào cuộc sống và chia sẻ những trải nghiệm quý báu này với những người xung quanh. Tôi xin kính chúc Pháp Luân Đại Pháp những điều tốt đẹp nhất!”

(Còn tiếp)


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/3/186610.html

Đăng ngày 05-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share