Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-07-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi tôi bị ung thư dạ dày. Vợ tôi là một bác sĩ y khoa, trước đây không tin vào khí công và nghĩ rằng nếu khí công có thể điều trị bệnh thì đã không cần đến bệnh viện. Tuy nhiên. Tôi đã hồi phục nhờ tu luyện Đại Pháp, điều này đã thuyết phục cô ấy về sức mạnh của Đại Pháp. Vợ tôi bị bệnh về gan và thận. Cô ấy đã nghe các bài giảng của Sư phụ và bắt đầu trải qua quá trình thanh lọc cơ thể vào đêm hôm đó.

Vượt qua nghiệp bệnh

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, tôi đã bị giam trong trại lao động cưỡng bức và trong nhà tù. Sau khi tôi được trả tự do, tôi đã phải đối mặt với nghiệp bệnh. Tôi bị nôn sau khi ăn. Cân nặng của tôi giảm đáng kể chỉ trong một thời gian ngắn. Khi tôi bất tỉnh, con dâu tôi đã lấy mẫu máu và gửi đến bệnh viện để xét nghiệm. Người ta kết luận rằng hemoglobin trong máu của tôi thực sự thấp và tôi được chẩn đoán mắc chứng biếng ăn. Bác sĩ nói: “Nếu người này sống sót thì đây chính là một phép màu, và các cuốn sách về y khoa sẽ phải sửa lại“.

Tôi đã không thể chịu đựng được nữa và mất hết ý chí để sống tiếp, vì vậy tôi cầu xin Sư phụ cho tôi ra đi sớm. Các đồng tu đã phát chính niệm để ngăn chặn tà ác bức hại tôi. Vài ngày sau, một nữ học viên bấm chuông cửa. Cô ấy hỏi có phải có một học viên lớn tuổi trong gia đình đang phải gánh chịu nghiệp bệnh không? Cô ấy nói: “Bằng thiên mục của mình, tôi thấy anh này đã cầu xin Sư phụ cho anh ấy ra đi sớm. Sư phụ không muốn anh ấy đi, và các đồng tu cũng sẽ không để anh ấy chết”. Vợ tôi đến phòng ngủ của tôi và tôi thức dậy. Đồng tu này lặp lại những gì cô ấy đã nói với vợ tôi. Tôi nói: “Nếu Sư phụ không để tôi đi, thì tôi nhất định phải sống. Tạ ơn Sư phụ đã bảo hộ”. Một lúc sau, tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Hai, ba ngày trôi qua và không có gì xảy ra. Sáng ngày thứ tư, tôi thức dậy và nhìn thấy bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ và ánh nắng vàng óng như thể tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tôi ra khỏi giường và đi vào phòng ăn. Vợ tôi bước ra khỏi bếp và bị sốc khi nhìn thấy tôi. Cô ấy hỏi: “Sao anh lại đến được đây?” Tôi nói: “Anh bước đi và bám vào tường. Anh cảm thấy đói!” Vợ tôi cho tôi ăn một ít cháo, sau đó tôi trở lại giường và ngủ. Hai giờ sau, tôi thức dậy và nói với vợ: “Anh vẫn thấy đói“. Cô ấy làm cho tôi bốn cái bánh lớn. Hôm đó, tôi đã ăn 16 cái bánh.

Tôi đã ăn ngon miệng trong vài tháng. Khi cân nặng của tôi đạt 80 kg, chế độ ăn uống của tôi trở lại bình thường. Tôi đã vượt qua quan sinh tử này. Kể từ đó, làn da của tôi trở nên mỏng hơn, và ông già 80 tuổi này đã không còn những nếp nhăn. Tôi trông giống như một người ở tuổi 60.

Thức tỉnh lương tri con người

Tôi là một giáo viên đã nghỉ hưu. Có rất nhiều người có cơ duyên với Đại Pháp ở quê hương tôi. Tôi muốn về thăm quê để giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người, tôi đã mua một chiếc xe hơi điện. Mỗi lần tôi về quê với vợ, chúng tôi đều giảng chân tướng cho mọi người trên đường đi. Trong một chuyến đi trong hai ngày, chúng tôi đã có thể thức tỉnh lương tri của hơn 40 người, trong khi bây giờ, với chiếc xe của mình, chúng tôi có thể giúp đánh thức lương tri của hơn 80 người . Vợ chồng tôi phối hợp với nhau rất tốt.

Chúng tôi sử dụng các cơ hội khác nhau, chẳng hạn như đám cưới, để nói chuyện với người thân họ hàng, bạn học cũ, đồng nghiệp cũ và cả những học sinh có mối quan hệ tốt – chúng tôi dừng lại ở mỗi bàn trong khoảng bảy phút. Chúng tôi đã giải thích lý do tại sao họ nên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Chúng tôi thường tặng mọi người những lá bùa hộ mệnh.

Trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường cũ, tôi đã giảng chân tướng cho các bạn học cũ của mình. Tôi đã tặng cho mọi người một cuốn kỷ yếu có danh sách các học sinh và giáo viên của mỗi lớp, có thêm trang bìa in diện mạo mới của trường.

Tôi đã viết trong cuốn sách rằng bộ kỷ yếu này sẽ mang lại cho các bạn những kỷ niệm đẹp và hãy trân trọng nó. Mọi người đều thích thú khi được nhận cuốn kỷ yếu này, và tất cả họ đều nói rằng tôi đã tích được đức khi làm việc này, và họ đều cảm thấy xúc động khi nhớ về thời thơ ấu. Bạn bè tôi đều đã ở độ tuổi 70 hoặc 80, và họ là nhóm người khó chấp nhận sự thật nhất. Họ là nhóm người bị ĐCSTQ đầu độc nhiều nhất. Việc kể cho họ nghe những trải nghiệm cá nhân của tôi, việc trông tôi trẻ hơn 20 tuổi và vẫn đang lái xe hơi ở độ tuổi 80, đã thuyết phục họ về sự quý giá của Đại Pháp. Trong khi tôi giảng chân tướng cho các bạn học cũ của mình, vợ tôi đã đến thăm gia đình cô ấy và nói về Đại Pháp.

Chúng tôi thường thu xếp để về quê vào mùa nông nhàn. Có những phòng chơi mạt chược trong các cửa hàng nhỏ dọc đường, và có rất nhiều người đến chơi. Những người này rất đơn thuần và có thể dễ dàng chấp nhận các nguyên lý của Đại Pháp. Chúng tôi cũng đã đến các chợ ở thị trấn nhỏ để giảng chân tướng. Vào phiên chợ, rất nhiều người đến mua bán. Chúng tôi giảng chân tướng tại các quầy hàng, trong các con hẻm và trong các cửa hàng. Phương pháp của chúng tôi rất linh hoạt và đa dạng. Chúng tôi có chính niệm mạnh mẽ, và cầu xin Sư phụ an bài cho chúng tôi gặp những người có duyên.

Một lần, công trình xây dựng con đường ở một ngôi làng sắp hoàn thành, và rào chắn đất ở lối vào con đường vẫn chưa được dỡ bỏ. Bảy, tám chiếc xe đậu bên lề đường. Nếu chúng tôi đi đường vòng, sẽ phải đi mất thêm 15 km nữa. Tôi đã đi kiểm tra rào chắn và thấy rằng nó cao khoảng 40 cm. Chiếc xe của tôi thật khó để vượt qua nó, nhưng tôi vẫn quyết tâm thử. Tôi lùi xe lại vài mét và thầm cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi bắt đầu tăng tốc và vội nhấn ga. Sau khi đẩy bàn đạp ga hết mức, chiếc xe vọt qua rào chắn đất và tiếp đất êm ái.

Sau khi đại dịch bùng phát trong năm nay, các khu dân cư bị phong tỏa, vì vậy chúng tôi đã gọi điện thoại để giảng chân tướng. Sau đó, xe của chúng tôi được phép ra vào cộng đồng. Vì vậy, tôi đã lái xe đến những nơi xa xôi để phát tài liệu thông tin Đại Pháp.

Vào tiết Thanh Minh, chúng tôi đã trở về quê hương để quét dọn các ngôi mộ của gia đình mình, và chúng tôi đã nói chuyện với hàng chục người trong một ngày, hầu hết họ đều là những người bị ĐCSTQ tẩy não nghiêm trọng nhất. Họ đã bị sốc khi nghe sự thật về đại dịch, và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ cũng đồng ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, và Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Trong khoảng ba năm trở lại đây, chúng tôi đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thức tỉnh lương tri của mọi người. Mỗi lần như vậy, chúng tôi đều cẩn thận sắp xếp một chuyến đi và phát chính niệm để cầu xin Sư phụ gia trì. Thực ra mọi thứ đều do Sư phụ an bài và trải thảm sẵn cho chúng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/408823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/18/186831.html

Đăng ngày 26-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share