Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2020] Ngày 9 tháng 11 năm 2020, một người dân ở thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm đã phải ra tòa vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Luật sư của bà Doãn Lan Hoa đã bào chữa vô tội cho bà và bà cũng tự bào chữa cho mình.

Khoảng 9 giờ tối ngày 6 tháng 7 năm 2020, cảnh sát xông vào nhà của bà Doãn và bắt giữ bà. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công, tài liệu Pháp Luân Công và một số tiền giấy in thông điệp Pháp Luân Công (như một cách để vượt qua sự kiểm duyệt thông tin ở Trung Quốc để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại).

Sau khi vụ bắt giữ diễn ra, họ đưa bà Doãn tới Đồn Công an Hướng Dương. Cảnh sát khóa bà trong một chiếc ghế để thẩm vấn bà ba ngày liên tiếp trong khi tay bị còng ra sau lưng. Ngày 9 tháng 7, họ chuyển bà tới Trại tạm giam Thành phố Liêu Nguyên.

Con trai bà Doãn đã tới Viện kiểm sát Thành phố Liêu Nguyên để đệ đơn khiếu nại cảnh sát Quách Khải Minh vì bắt giữ mẹ của mình. Viện kiểm sát từ chối tiếp nhận đơn khiếu nại của anh.

Ngày 9 tháng 11, Tòa án khu Long Sơn đã tổ chức phiên xét xử thông qua hệ thống video trực tuyến. Bà Doãn bị cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn hòng buộc tội các học viên Pháp Luân Công. Bà từ phủ nhận cáo buộc và nói rằng bà chỉ muốn làm người tốt và không phá hoại bất kỳ việc thực thi luật nào.

Bà Doãn cũng làm chứng rằng sau khi bà bị đưa tới đồn công an, cảnh sát đã chùm chiếc mũ màu đen lên đầu bà và đánh đập bà. Tim của bà ngừng đập và bà được đưa tới bệnh viện để hồi sức. Sau đó vài giờ, họ đưa bà trở lại đồn công an, cảnh sát đã khóa bà trên ghế, còng tay bà ra sau lưng và trói hai tay của bà lại. Bà không được phép đứng lên hay sử dụng nhà vệ sinh, lính canh hầu như không cung cấp thức ăn cho bà trong ba ngày thẩm vấn.

Thẩm phán hỏi bà Doãn rằng bà có sản xuất tài liệu Pháp Luân Công không. Bà nói rằng bà không có thiết bị để sản xuất. Bà nói thêm rằng ngay cả việc bà sở hữu tài liệu thì điều đó hoàn toàn hợp pháp vì không có điều luật nào ở Trung Quốc buộc tội Pháp Luân Công và Cục xuất bản Trung Quốc cũng bãi bỏ lệnh cấm xuất bảnsách Pháp Luân Công vào năm 2011.

Luật sư chỉ ra sự khác biệt trong hồ sơ vụ án của bà. Mặc dù bà Doãn bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 7 nhưng cảnh sát lại để ngày bắt giữ bà là ngày 8 tháng 7 mà không đưa ra bất kỳ giải thích nào. Thêm vào đó, cảnh sát cũng thẩm vấn bà và ngụy tạo bằng chứng chống lại bà. Luật sư nói: “Những việc làm của cảnh sát là phi pháp, do đó bằng chứng họ cung cấp không thể sử dụng để buộc tội thân chủ của tôi.”

Thẩm phán và công tố viên đã im lặng không nói gì.

Hai học viên khác là Nhạc Trường Hữu và bà Kỳ Phong Hà bị bắt giữ cùng ngày với bà Doãn vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong khu dân cư cũng bị Tòa án khu Long Sơn đưa ra xét xử vào ngày 9 tháng 11. Chi tiết về phiên xét xử của họ vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/15/415086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/19/188328.html

Đăng ngày 25-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share