Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2020] Lương hưu của một người đàn ông 82 tuổi gần đây đã bị dừng chi trả và Sở An sinh Xã hội địa phương đã không đưa ra lý do. Sau khi nghỉ hưu tại công ty Đường sắt Trung Quốc ở thành phố Thành Đô, ông Dương Hòa Giang, một cư dân thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, đang nhận lương hưu hàng tháng mà không gặp khó khăn gì cho đến tháng 9 năm 2020 thì đột ngột bị dừng chi trả.

Ông Dương đã gọi cho người chủ cũ của mình và được cho biết rằng ông phải cung cấp thông báo chính thức về bản án tù của ông vì tu luyện Pháp Luân Công từ 12 năm trước. Bởi vì ông không có tài liệu, ông sẽ phải đến tòa án địa phương và thực hiện một loạt thủ tục để có được một bản sao, điều này có thể hoặc không thể giúp ích cho trường hợp của ông.

Ông Dương là một học viên Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999. Năm 2008, ông Dương bị bắt và bị bỏ tù 4 năm vì ông không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Để bức hại các học viên Pháp Luân Công về mặt tài chính, các cơ quan thuộc Cục An sinh Xã hội trên khắp Trung Quốc gần đây đã bắt đầu yêu cầu các học viên trả lại bất kỳ khoản trợ cấp nào mà họ đã nhận khi đang bị giam cầm. Các Sở tại địa phương thường tự ý dừng chi trả trợ cấp lương hưu của các học viên để trả cho “món nợ” của họ (đó là khoản tiền lương hưu đã được chi trả trong khi họ bị giam giữ).

Ông Dương tiếp tục nhận trợ cấp hưu trí sau khi được trả tự do vào năm 2012, và việc ông bị dừng chi trả lương hưu vào tháng 9 năm 2020 có thể là do chính sách An sinh Xã hội mới yêu cầu trả lại những khoản trợ cấp đã trả trong thời gian ngồi tù. Tuy nhiên, Sở An sinh Xã hội địa phương của ông Dương đã từ chối xác nhận lý do.

Bức hại trong quá khứ

Công việc của ông Dương liên quan đến việc trộn và phun bê tông. Lượng bụi mà ông hít phải trong nhiều năm đã khiến phổi của ông bị tổn thương nghiêm trọng. Trước khi nghỉ hưu, ông và 7 đồng nghiệp khác đã bị xơ phổi (bệnh bụi phổi silic). Ông cũng bị tăng huyết áp và đau mãn tính ở chân và lưng.

Bảy đồng nghiệp của ông đều đã qua đời vì bệnh bụi phổi silic. Số phận của ông Dương đã thay đổi khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, và tất cả các bệnh tật của ông đều biến mất ngay sau đó. Ông trở nên khỏe mạnh, nhanh nhẹn và tràn đầy năng lượng. Những người quen biết ông nói rằng trông ông trẻ hơn nhiều so với tuổi.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cảnh sát đã bắt giữ ông Dương và con gái của ông vào tháng 7 năm 2008. Các cảnh sát đã lục soát nhà của họ hai lần và giam giữ họ tại Trại tạm giam Vĩnh Hưng. Con gái của ông sau đó đã được thả. Mười tháng sau, Tòa án quận An Cư kết án ông bốn năm trong Nhà tù nam Đức Dương.

Các nhân viên Đồn cảnh sát thị trấn Nam Cường đã bắt giữ ông Dương vào tháng 5 năm 2017 sau khi có người báo cáo rằng ông đã dán các tờ rơi về Pháp Luân Công. Ông trở về nhà sau khi bị thẩm vấn. Hai ngày sau, cảnh sát đến nhà và bắt ông lăn tay, ký giấy tờ và giam ông tùy tiện trong ba ngày.

Cảnh sát từ thị trấn Nam Cường và các viên chức từ làng Đại Thạch Kiều thường xuyên sách nhiễu ông và gia đình. Họ bắt vợ, con trai và cháu gái của ông ký tên vào các tài liệu không rõ nguồn gốc.

Hai viên cảnh sát từ Đồn cảnh sát Phú Nguyên Lộ đã ghi lại cuộc thẩm vấn đối với ông Dương và con gái ông vào ngày 22 tháng 10 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/1/414482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/18/188310.html

Đăng ngày 24-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share