Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2020] Một cựu giáo viên thể dục thể chất ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị ngược đãi hàng ngày trong khi đang thụ án tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2013-10-25-minghui-pohai-jilin-chepingping--ss.jpg

Bà Xa Bình Bình

Ngày 26 tháng 1 năm 2018, bà Xa Bình Bình, 47 tuổi, bị bắt giữ sau khi bà bị tố cáo vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân, bà tuyệt thực một vài lần để phản đối bức hại và bà đã bị bức thực.

Ngày 30 tháng 11 năm 2018, Tòa án Quận Triều Dương bí mật kết án bà ba năm hai tháng tù giam tại Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm.

Năm 2019, khu 8 nơi bà Xa bị giam giữ đã bổ nhiệm một trưởng khu mới là Tiền Vĩ. Tháng 3 năm 2019, khi các quan chức bộ tư pháp tới thăm nhà tù, nhân viên nhà tù thuộc khu 8 đã phát cho tù nhân những nhu yếu phẩm hàng ngày mới gồm có bàn chải đánh răng, khăn tắm, dép và cốc mới. Thùng rác ở ngoài hành lang cũng được thay mới. Nhưng sau khi quan chức bộ tư pháp rời đi, lính canh đã lấy lại mọi thứ và chỉ phát lại cho các tù nhân vào chuyến thăm tiếp theo của quan chức. Bởi điều kiện sống tốt cho các tù nhân dàn dựng đó, khu 8 đã nhận được một số giải thưởng xuất sắc.

Theo lệnh của Tiền, khu 8 đã phát động làn sóng bức hại tăng cường mới nhắm vào các học viên Pháp Luân Công bao gồm có cấm ngủ, bỏ đói và không được tắm hay tiếp cận các nhu yếu phẩm cơ bản hàng ngày. Rất nhiều học viên nhanh chóng trở nên gầy hốc hác và tóc ngả bạc.

Các lính canh tự ý tống các học viên vào phòng biệt giam. Trong môi trường biệt lập ở phòng biệt giam, lính canh sử dụng đủ mọi hình thức để tra tấn học viên và không ai khác hay biết.

Bà Xa từng bị đưa tới phòng biệt giam vài lần. Vào cuối tháng 9 năm 2019, bà đã tuyệt thực sau khi bị đưa tới phòng biệt giam. Lính canh đưa bà tới bệnh viện nhà tù để bức thực bà hai lần một ngày.

Đây là lần thứ hai bà Xa thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm, trước đó bà từng thụ án bốn năm vào năm 2014.

Tháng 4 năm 2015, bà Xa đã tuyệt thực để phản đối sự bức hại ở khu 8, nên bà bị bức thực ba lần mỗi ngày trong suốt tám tháng. Mỗi lần lính canh kéo ống dẫn thức ăn ra thì dạ dày, thực quản và mũi của bà đều chảy máu. Cân nặng của bà sụt từ 63kg xuống còn 27kg, trong khi bà cao 1,65m. Bà không thể đi lại được và chỉ có thể đi lại một cách chậm chạp với sự giúp đỡ của người khác. Sự bức thực dài ngày gây tổn hại tới các cơ quan nội tạng của bà và tính mạng của bà luôn ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Ngoài việc giam giữ trong phòng biệt giam và bức thực, bà còn bị trói trong tư thế “đại bàng sải cánh” (với hai tay và hai chân dang rộng) nửa tháng và bị xịt hơi cay vào mắt khiến võng mạc mắt phải của bà bị bong ra.

Bài liên quan:

Các phương thức tra tấn áp dụng đối với học viên Pháp Luân Công không chịu từ bỏ đức tin tại Nhà tù Nữ Cát Lâm

Ngược đãi gần đây tại Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm

Một giảng viên đại học ở tỉnh Cát Lâm bị giam giữ gần hai năm và bị tra tấn

Giáo sư đại học bị suy đa tạng sau tám tháng bức thực liên tiếp

Giáo sư đại học bị kết án bốn năm tù sau bảy lần bị bắt giữ do từ chối tử bỏ đức tin của mình

Nguyên giáo viên thể dục thể chất ở tỉnh Cát Lâm bị bức hại ở trong tù

Kêu gọi thả người phụ nữ ở Trường Xuân bị bắt lần thứ tám

Cát Lâm: Mười học viên Pháp Luân Công bị giam trong trại tạm giam Du Thụ, và đang bị truy tố

Ít nhất 14 học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam giữ trong Trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/2/414535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/19/188326.html

Đăng ngày 26-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share