Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2020] Mười bảy cư dân thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bị bắt trong hai ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2020, vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cháu trai của một học viên không tu luyện Pháp Luân Công cũng bị bắt giữ. Hai học viên lớn tuổi cũng bị sách nhiễu vào ngày 27 tháng 10.

Được biết công an Trường Sa đã theo dõi các học viên nói trên trong một năm thông qua giám sát dữ liệu lớn. Sau đó, công an đã tham khảo ý kiến của Phòng Công an tỉnh Hồ Nam và xác định danh tính của các học viên có tên trong danh sách để dàn dựng các vụ bắt giữ.

Ba vụ bắt giữ đầu tiên của ngày 27 tháng 10

Bà Từ Lệ Hoa là người đầu tiên bị bắt bị bắt trong ngày 27 tháng 10, khi bà vừa mới trở về nhà vào lúc 6 giờ tối. Hơn 10 công an mặc thường phục đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và các đồ dung văn phòng khác. Bà bị chuyển từ Đồn Công an Tây Hồ đến Trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Sa vào khoảng 9 giờ chiều ngày 29 tháng 10.

Bà Cung Tường Huy và chồng bà là ông Lục Tùng Anh bị bắt giữ vào khoảng 10 giờ tối khi họ trở về nhà. Một nhóm hơn 10 công an đã đột nhập và lục soát nơi ở của hai vợ chồng. Bà Cung đã bị đưa tới trại tạm giam Số 4 Trường Sa và ông Lục bị đưa tới trại tạm giam Số 1 Trường Sa.

Tám học viên bị bắt cùng nhau, người nhà cũng bị bắt giữ

Vào khoảng 10 giờ 30 tối, hơn 20 công an đợi sẵn ở bên ngoài đã đột nhập vào nhà ông Lý Chí Cương khi một học viên ra mở cửa sau khi họ kết thúc buổi đọc sách Pháp chung. Trong số những công an tham gia bắt giữ chỉ có một người mặc thường phục. Bà Tào Chí Mẫn yêu cầu được xem giấy tờ tùy thân của các công an này, và nói rằng việc họ đột nhập vào nhà riêng như vậy là bất hợp pháp. Công an không cho xem tùy thân của họ mà nói rằng họ là người của Công an Lưu Dương.

Bà Tào và chồng bà là ông Trần Dương hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” để phản đối bức hại. Công an lập tức đẩy họ xuống sàn, còng tay họ ra sau lưng, và chụp những chiếc mũ đen lên đầu họ.

Công an cũng bắt giữ các học viên còn lại ở nhà ông Lý, gồm ông Tào Chí Phương và vợ ông là bà Dương Phương, bà Long Lang Quỳnh, bà Dụ Hồn, và bà Văn Tĩnh.

Ông Lý bị còng tay và trói trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, còn mẹ ông bị nhốt trong phòng riêng của bà. Những công an còn lại khám nhà và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của ông, gồm các cuốn sách Pháp Luân Công, máy tính, ổ đĩa usb, và một ít tiền mặt.

Vào lúc công an toan đưa ông Lý và mẹ của ông đi, vợ chồng của chị gái ông Lý (không tu luyện Pháp Luân Công) đã ghé qua nhà họ. Công an nói với hai vợ chồng rằng họ sẽ đưa ông Lý và mẹ ông tới Công an quận Phù Dung và không nói với họ rằng bước tiếp theo sẽ như thế nào. Khi người mẹ già cả của ông Lý kiên quyết từ chối đi với công an, họ đã nhượng bộ và không bắt giữ bà.

Trong khi chị gái và anh rể ông Lý ở nhà ông Lý, công an cũng đến nhà riêng của cặp vợ chồng này và bắt giữ con trai họ (cháu trai của ông Lý) là anh Tuấn Tuấn (Lu Junguang), một sinh viên đại học, sau khi anh nói với công an rằng mình từng sử dụng phần mềm vượt tường lửa để truy cập mạng internet bên ngoài Trung Quốc. Ngày hôm sau, công an đã thông báo tới cha mẹ Tuấn Tuấn rằng họ đang quản thúc anh tại nhà. Khi cha Tuấn Tuấn đi tới đồn công an và ký tên vào thông báo quản thúc tại gia, nhưng công an không thả anh như đã hứa mà thay vào đó đã đưa Tuấn Tuấn tới trại tạm giam Lưu Dương.

Các học viên bị bắt tại nhà ông Lý đều bị lục soát nhà vào buổi tối hôm đó. Sáu công an đã đưa bà Văn Tĩnh về nhà vào khoảng 12 giờ 35 sáng. Bà bị còng tay và chụp mũ đen lên đầu. Công an đã lục soát nhà bà trong hai tiếng đồng hồ và đến 3 giờ sáng mới rời đi.

Ngày hôm sau công an thẩm vấn các học viên và đưa họ đến một số trại tạm giam vào ngày 29 tháng 10.

Thêm năm học viên khác bị bắt trong ngày 27 tháng 10 và một người bị bắt vào ngày 28 tháng 10

Khoảng 11 giờ đêm ngày 27 tháng 10, hơn mười công an đã đột nhập vào nhà mẹ bà Trương Linh Cách để bắt giữ bà Trương. Công an đã còng tay bà Trương và bắt mẹ bà ngồi trên giường ngủ mà không được di chuyển. Khi họ lấy đi điện thoại di động và lục soát nơi này, sau đó tịch thu một số sách Pháp Luân Đại Pháp của bà Trương.

Vào 2 giờ sáng, công an đã đưa bà Trương quay trở lại nhà riêng của bà, lục soát và chụp hình ngôi nhà. Ban đầu bà Trương bị giữ trong Đồn Công an Khuê Đường và sau đó bị đưa tới trại tạm giam Lưu Dương.

Ngoài các học viên đã đề cập ở trên, bà Chương Phù Dung, bà Lý Đông Huy, bà Viên Tĩnh, và bà Lưu Diễm Bình cũng bị bắt giữ trong ngày 27 tháng 10. Một học viên khác là bà Chu Thúy Hoa đã bị bắt và nhà của bà bị lục soát vào ngày 28 tháng 10.

Công an cũng lục soát nhà bà Lưu, một công nhân nhà máy sản xuất ti vi đã về hưu, và đồ đạc mà công an tịch thu từ nhà bà chất đầy ba chiếc xe hơi.

Bà Trương, bà Lý, bà Lưu và bà Chu hiện đang bị giam trong trại tạm giam Số 4 Trường Sa. Hiện vẫn chưa biết rõ bà Viên đang bị giam giữ ở đâu.

Hai nữ học viên cao tuổi bị sách nhiễu trong ngày 27 tháng 10

Thêm hai học viên khác là bà Hạ Kính Trạch, 74 tuổi, và bà Lý Trung Hoa 86 tuổi đã bị sách nhiễu vào ngày 27 tháng 10.

Công an lục soát nhà bà Lý khi bà đang ở nhà một mình nhưng không bắt giữ bà.

Lương Lập, một nhân viên của ủy ban dân cư, đã gõ cửa nhà bà Hạ và khoảng 4 giờ 30 phút chiều và nói rằng mình đang đi điều tra dân số. Bà Hạ nói rằng bà mới trả lời những câu hỏi của cuộc điều tra dân số vài ngày trước, nhưng Lương một mực muốn trực tiếp với bà.

Khi bà Hạ mở cửa, Lương cùng 11 công an khác ùa vào. Công an giữ bà Hạ và con gái bà trong phòng khách, sau đó lục soát các gian phòng khác. Nhiều tài sản cá nhân của họ bị tịch thu. Công an cũng bắt bà mở khóa tủ và kiểm tra đồ đạc bên trong.

Khi bà Hạ hỏi những công an này đến từ đâu và yêu cầu được xem giấy tờ chứng minh thân phận của họ, nhưng họ im lặng. Khi bà tiếp tục lặp lại câu hỏi, một viên công an đã tự xưng mình tên gọi Vương Bằng, là công an địa phương.

Những công an này đã ở lại nhà bà Hạ đến tận 7 giờ tối. Sau đó họ đưa bà Hạ và con trai bà tới Đồn Công an Vọng Nguyệt Hồ. Bà bị đưa về phân cục công an địa phương vào khoảng 10 giờ tối và được thả vào khoảng 1 giờ sáng hôm sau. Công an đe dọa bà không được đi ra ngoài phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và nói rằng hàng ngày họ sẽ phái người giám sát nhất cử nhất động của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/8/414777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/15/188270.html

Đăng ngày 26-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share