Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2020] Vào khoảng 12 giờ đêm ngày 12 tháng 11 năm 2020, một nhóm công an vũ trang đã kéo đến đập phá cửa nhà bà Cận Phương Vũ và đột nhập vào nhà bà ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc.

Bà Cận là phó chủ tịch của Tập đoàn Nông nghiệp và Chăn nuôi Đại Ngọ. Đêm hôm đó, toàn bộ hơn mười quản lý cao cấp của công ty, trong đó có ông Tôn Đại Ngọ, người sáng lập công ty và là một doanh nhân Trung Quốc có tiếng tăm, cùng một số người nhà bà Tôn, cũng bị công an bắt đi.

Ông Tôn bị nhắm đến vì ông đã chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bà Cận bị bắt vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Trong 21 năm qua, bà Cận, một cựu giáo viên trung học và cũng là một nhà văn ngoài 50 tuổi, đã liên tục bị bắt, lục soát nhà cửa, và bị sách nhiễu vì kiên định đức tin. Chồng bà, là giáo viên dạy cùng trường với bà và cũng tu luyện Pháp Luân Công, cũng không thoát khỏi cuộc bức hại. Hai vợ chồng bà Cần sống trong sợ hãi và đã bị cưỡng chế nghỉ việc và buộc phải sống trôi dạt nay đây mai đó.

Trong suốt Đại hội 18 của ĐCSTQ vào năm 2012, bà Cận đã bị chặn tại một trạm thu phí trên đường cao tốc và bị bắt giữ sau khi công an phát hiện bà là học viên Pháp Luân Công sau khi quét giấy tờ tùy thân của bà. Bà cũng từng bị khám người vài lần khi trên đường đến Bắc Kinh công tác.

Năm 2015, bà Cận bị sách nhiễu vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tình huống hiện tại của bà Cận vẫn đang được điều tra, và gia đình bà đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải cứu bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/15/415136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/20/188344.html

Đăng ngày 24-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share