Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2020] Một người dân Bắc Kinh gần đây đã bị kết án 2 năm vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Thụy Linh bị bắt vào ngày 20 tháng 1 năm 2020, sau khi bà bị cảnh sát theo dõi khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đưa bà trở lại nhà và lục soát. Sách Pháp Luân Công, một số tài liệu và máy tính của bà đã bị tịch thu.

Trước khi cảnh sát rời đi, chú của bà Lý ở độ tuổi 70 đã ghé qua thăm bà. Họ chộp lấy túi của ông và vứt đồ đạc xuống sàn. Khi ông tranh cãi với cảnh sát, họ đã còng tay và giữ ông lại.

Cả bà Lý và chú của bà đều bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Bà Lý sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam Đông Thành, và chú của bà sau đó đã được thả. Sau đó, cảnh sát còn sách nhiễu gia đình bà vài lần nữa. Gia đình, đặc biệt là mẹ chồng ngoài 80 tuổi rất lo lắng cho bà.

Bà Lý bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Đông Thành vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Thẩm phán đã từ chối yêu cầu tham dự phiên xét xử từ phía gia đình bà.

Luật sư của bà đã biện hộ vô tôi cho bà. Bà cũng đã tự làm chứng để bào chữa cho mình. Bà nói rằng sức khỏe của bà được cải thiện và bà trở nên cởi mở và tích cực hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Công. “Tôi đang chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người và hy vọng họ cũng có thể hưởng lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Nếu tất cả mọi người đều có thể tuân theo nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn thì thế giới sẽ trở nên thái bình ”.

Công tố viên chỉ trích bà Lý đã không nhận tội và đề nghị kết án bà đến 3 năm tù.

Gia đình bà gần đây được biết rằng bà Lý đã bị kết án hai năm với khoản tiền phạt 4.000 nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/16/415168.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/18/188314.html

Đăng ngày 23-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share