Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2020] Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2020, hai cư dân huyện Tự Vĩnh, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt hai lần vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Cả bà Phó Thanh Minh và bà Vương Mãn Quần đều bị quản thúc tại gia sau lần giam giữ thứ hai. Bà Phó đã bị bắt lại vào cuối tháng 10 và chưa rõ tình hình của bà Vương ra sao sau khi bà bị sách nhiễu vào giữa tháng 10.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Phó, bà Vương và bà Trương Á Vân bị bắt vào lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 3 năm 2020 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công trong công viên. Cảnh sát lục soát túi xách, tịch thu tài liệu Pháp Luân Công mà họ mang theo, tra hỏi tên, số chứng minh thư và địa chỉ của họ. Các cảnh sát từ chối cung cấp bữa trưa cho họ, ngay cả khi ba người phụ nữ lớn tuổi phàn nàn rằng mình đang đói và cảm thấy chóng mặt. Các học viên được thả vào khoảng 3 giờ chiều cùng ngày.

Bà Phó và bà Vương bị bắt vào ngày 22 tháng 5 tại một khu dân cư. Trưởng đồn cảnh sát địa phương Hà Trì, nói với họ: “Tôi không tốt như các đồng nghiệp của tôi, người đã thả các bà hồi tháng 3 vì lý do tuổi cao. Tôi sẽ thực thi các biện pháp cứng rắn hơn nhiều đối với các bà“. Hai học viên sau đó đã được thả và bị quản thúc tại gia.

Vào tháng 7, ủy ban khu dân cư thông báo rằng cả hai học viên cần phải báo cáo với vện kiểm sát địa phương, nhưng họ từ chối đi.

Vào ngày 13 tháng 10, cảnh sát đã cưỡng chế con trai của bà Vương gọi điện cho bà yêu cầu bà mở cửa cho các nhân viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật (một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công). Sau khi bà Vương cho các nhân viên này vào, một trong số họ mặc đồng phục cảnh sát đã chụp ảnh và quay video bà. Bà đã nói với họ việc bản thân đã được thụ ích như thế nào khi tu luyện Pháp Luân Công và tại sao bà phải nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Các nhân viên không đề cập gì đến trát đòi hầu tòa của viện kiểm sát đối với bà và sau đó rời đi.

Bà Phó bị bắt tại nhà vào ngày 30 tháng 10. Hiện bà đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Hợp Giang ở thành phố Lô Châu sau khi Trung tâm tẩy não Tân Tân ở Thành Đô từ chối tiếp nhận bà.

Trước cuộc bức hại gần đây nhất, bà Phó, một công nhân nhà máy xi măng đã nghỉ hưu, đã bị kết án 3 năm tù vào năm 2012 và bị sách nhiễu vào năm 2015 vì đã đệ đơn tố cáo Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Vào năm 2019, bà được lệnh phải trả lại hàng chục nghìn nhân dân tệ lương hưu mà bà đã nhận trong thời gian ngồi tù.

Bà Vương, một giám đốc kinh doanh đường và thuốc lá đã nghỉ hưu ở độ tuổi 70, đã bị lãnh hai án tù vào năm 2006 và 2014, tổng cộng 7,5 năm. Bà đã bị tước đoạt hơn 100.000 nhân dân tệ tiền lương hưu do bị cầm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/9/414852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/16/188279.html

Đăng ngày 23-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share