Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 08-11-2020] Hiện tại, một số đồng tu ở Trung Quốc Đại Lục đang đầu tư vào một loại tiền kỹ thuật số trên mạng tương tự như Bitcoin, có tên là TBCC. Nhiều đồng tu ở Trường Xuân, Hà Bắc, Thâm Quyến và những nơi khác ở Đại Lục đang tham gia đầu tư. Có người đầu tư mười nghìn, mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn nhân dân tệ, theo họ nói thì đây là cách kiếm tiền nhanh và tỷ suất sinh lợi lớn hơn nhiều lần so với đầu tư (đây mới chính là vấn đề).

Khi có đồng tu chỉ ra cho họ, họ lại mượn đủ lý do để biện minh: Nói rằng đó là đầu tư chính đáng (hợp pháp), là phù hợp với Pháp, đệ tử Đại Pháp không nên nghèo, có tiền mới có thể chứng thực Pháp tốt hơn v.v.. Kỳ thực tà ác đã nắm cứng chấp trước của họ, họ không muốn buông bỏ mà còn tìm lý do bào chữa rằng đang cân bằng bản thân, chẳng phải đang lừa mình dối người là gì.

Bản thân họ có thể cũng không hiểu liệu nó có hợp pháp hay không, loại hình tài chính trực tuyến này thường có vấn đề ở Đại Lục, nhiều khả năng nó là một kế hoạch Ponzi (Một hoạt động đầu tư lừa đảo hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao với ít rủi ro, đem lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư tham gia trước bằng cách mời gọi thêm các nhà đầu tư mới, là trò vay tiền của người này để trả nợ người khác).

Ngay cả khi thực sự kiếm được tiền, thì họ cũng chỉ là những người đầu tư rủi ro với một cái hố chực chờ ở phía sau mà thôi. Người tu Đại Pháp chúng ta nên hiểu đạo lý bất thất bất đắc, chăm lo cày cấy mới có thu hoạch, dẫu bạn thực sự kiếm được tiền thì cũng phải lấy đức mà đổi chứ.

Tôi biết một đồng tu trước đây từng đầu tư vào một dự án tài chính trên mạng, khi đó tôi chỉ ra cho anh ấy, nhưng anh ấy bao biện rằng: “Vậy làm nghề bảo hiểm chẳng phải cũng là kế hoạch Ponzi hay sao? Lương hưu cũng có mà.”

Trước tiên không nói đến bản thân câu nói này đúng hay sai, bởi kiểu biện giải này là điển hình của văn hóa đảng, ý là người khác làm chuyện xấu, thì tôi làm cũng đâu có sao. May mà sau đó anh ấy đã nhận ra mình sai nên kịp thời không làm nữa. Về sau, tổ chức tài chính trên mạng mà anh đầu tư đã bị chính phủ điều tra và đóng cửa (thực ra nó là thủ đoạn cướp tiền trá hình). Tiền đầu tư của những người đến sau đều không được hoàn lại. Trong khi đó thì anh ấy vẫn ổn, không mất tiền cũng không kiếm được tiền, tôi cảm thấy Sư phụ đang quản anh ấy.

Thực ra thì Sư phụ đã giảng Pháp nhiều về những vấn đề này rồi, chúng ta dùng tri thức thông thường cũng có thể phân biệt ra được. Mấy năm nay, tại một số khu vực cá biệt ở Đại Lục xuất hiện đủ mọi hiện tượng hỗn loạn trong đệ tử Đại Pháp, đều do chấp trước của các đồng tu chiêu mời đến. Ví như truyền bá kinh văn giả, xuất hiện đặc vụ, hiện tượng diễn giảng loạn Pháp, đặc vụ lừa đệ tử Đại Pháp quyên góp tiền cho các hạng mục chứng thực Pháp ở hải ngoại, và hình thức đầu tư qua mạng internet được đề cập ở trên, v.v.. Tất cả đều là những tâm chấp trước mà đồng tu không buông xuống được, vô tình đã cấp thị trường cho tà ác, đến khi vấp ngã thì mới tỉnh ngộ.

Lấy trường hợp đầu tư trực tuyến này làm ví dụ, theo tôi biết trong những đồng tu tham gia, có một số vừa mới ra tù không lâu, một vài người trong số họ đã từng tu luyện và bước ra chứng thực Pháp, nhưng một vấn đề rất chủ yếu là họ không loại bỏ được chấp trước căn bản hoặc cũng không nhận ra nó. Lại có người coi làm việc (Đại Pháp) như tu luyện, nhưng trong thực tế chứng thực Pháp thì chẳng làm được mấy việc, lại không coi trọng tu tâm tính, bước sang cực đoan và bỏ bê việc kiếm tiền trong cuộc sống bình thường để nuôi gia đình, nhưng điều này không có nghĩa là họ đã buông bỏ được tâm ham muốn sự nghiệp kiếm được nhiều tiền và phát tài, họ vẫn có tâm thể diện thích khoe khoang trước mặt người khác. Một khi bị bức hại tra tấn tàn khốc trong tù và không vượt qua được, sau này ra tù bị dẫn động bởi tâm sợ hãi, tâm an dật nên rất dễ làm những việc thỏa mãn chấp trước căn bản của mình.

Đồng tu à, Chính Pháp đã đến cuối cùng rồi, tôi cảm thấy rất rõ ràng rằng tà ác đang kéo người ta xuống, trong gió mưa mấy mươi năm, chúng ta đã trải qua quá nhiều, quá nhiều rồi, đối diện với đủ các trò lừa bịp tà ác của cựu thế lực, bây giờ chúng ta nên thành thục mới phải. Thiết nghĩ, các bạn đã làm được rất nhiều điều tuyệt vời trong quá khứ, đừng lật thuyền trong rãnh khe nước bẩn, nó thật sự không đáng, phải không! Thất bại tạm thời chẳng là gì cả, ngàn vạn lần chớ mê mờ để cựu thế lực tiếp tục lừa gạt. Hãy minh tỏ Pháp lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/8/同修-别再上旧势力的当-414690.html

Đăng ngày 25-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share