—— Khẩn cấp giảng chân tướng không thể giải đãi

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 15-11-2020] Những ngày gần đây, thuận theo hồng thế “toàn cầu quét sạch cộng sản” nhiều lần xuất hiện, càng ngày càng có nhiều đệ tử Đại Pháp ý thức được tiến trình Chính Pháp đã đi đến bước cuối cùng của cuối cùng, mọi người lại càng cảm khái hơn khi thời gian mỗi ngày được đẩy nhanh hơn, trận đại chiến chính-tà giành người với ma quỷ đã đến thời khắc quan trọng nhất.

Do vậy, các đồng tu bản địa đã triển khai giao lưu chia sẻ về vấn đề “giảng chân tướng”, kết quả là phát hiện ra rất nhiều quan niệm hậu thiên không dễ nhận thấy đã cắm rễ sâu trong tâm của một bộ phận đồng tu, chúng đã trở thành sợi dây trói buộc đồng tu, chúng chính là “kẻ đầu sỏ” trì hoãn tiến trình cứu người, chúng khiến cho mọi người trải qua từng ngày sống trong mê mờ, làm một cách máy móc lặp đi lặp lại một bộ của chúng, thậm chí là ôm giữ thái độ lúc làm lúc không, đối đãi với việc giảng chân tướng làm cho lấy lệ, xem như “việc không trọng yếu” trong tu luyện.

Thông qua buổi chia sẻ lần này, người viết mới phát hiện ra những tư duy phụ diện này chủ yếu có mấy loại như sau.

Loại thứ nhất là “hành sự hợp tình hợp lý, trong tâm thản nhiên không thấy hối hận”. Những đồng tu rơi vào dạng này khi đề cập đến giảng chân tướng, liền lấy cớ bản thân mình đang làm hạng mục chứng thực Pháp khác để làm lấy lệ cho qua, ý của họ là những việc mình làm cũng có tương quan với Chính Pháp, cả hai phía có thể thay thế cho nhau.

Loại thứ hai là “tự mình an ủi”. Những đồng tu thuộc vào dạng này mỗi tháng ra ngoài phân phát một số lượng cố định mấy cuốn sách nhỏ, họ cho rằng mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ, từ đó sinh ra những trạng thái tâm lý tự an ủi bản thân như “tôi cũng không có rảnh rỗi”, “tôi cũng đã gián tiếp chứng thực Pháp”, “tôi không bỏ sót làm ba việc” v.v. Hành vi mê mờ làm một cách máy móc che đậy tâm lý may mắn khó mà nhận ra, còn có tâm an dật và tâm biếng nhác đang tác quái.

Loại học viên thứ ba là bởi vì chưa bỏ tâm sợ hãi, vẫn luôn không dám “giảng chân tướng trực diện”, thậm chí là có cách nghĩ “ra ngoài giảng chân tướng dễ bị bắt, sau khi bị bắt thì kế hoạch viên mãn cá nhân sẽ không còn gì, tu luyện nhiều năm đều sẽ phí hoài công sức. Loại tâm lý này không chỉ không phù hợp với yêu cầu của Chính Pháp, mà còn là tâm lý vô cùng tự tư. Chúng ta cần phải hiểu rõ giảng chân tướng chứng thực Pháp là con đường Sư phụ lưu lại cho chúng ta. Con đường này và phát chính niệm là như nhau, chính là “công cụ đắc lực” giải thể bức hại, cứu độ chúng sinh rồi lại tu luyện cá nhân. Thứ cản trở chúng ta viên mãn tuyệt đối không phải là cuộc bức hại, mà nó chính là cái tâm tự tư tự lợi, không muốn giảng chân tướng chứng thực Pháp kia.

Loại thứ tư chiếm đa số trong các đồng tu. Thuận theo hoàn cảnh ở Đại Lục dần dần nới lỏng, họ bị danh-lợi-tình ăn mòn và tiêm nhiễm. Họ bắt đầu khao khát cuộc sống sung túc, tâm thái “trải qua những ngày tốt đẹp nơi thế gian” khá nghiêm trọng, chừa đất cho quan niệm hậu thiên bám rễ, những quan niệm này đã hình thành một lớp vỏ ngoài mê mờ bao bọc “chân ngã” của họ: “tâm thể diện” khiến họ không muốn mở miệng, “tâm biếng nhác” khiến họ thích làm thì làm, “tâm an dật” khiến họ mang theo tâm thái lộn xộn nặng nề, mỗi ngày trải qua cuộc sống yên ổn theo năm tháng. Chủng loại tâm thái phóng túng tự ngã này khiến họ bắt đầu từng bước từng bước xa rời Pháp, thệ ước phai mờ, khiến cho những chúng sinh nên được đắc cứu tàn lụi héo hon.

Thuận theo các đoàn thể chính nghĩa trên toàn cầu lần lượt liên minh với nhau bao vây ma đỏ cộng sản, Chính Pháp vũ trụ được thúc đẩy hướng đến nơi bề mặt nhất của tam giới. Đương lúc nhân sỹ các giới lên tiếng đối đầu với cường quyền trên phố, thậm chí họ dùng mạng sống của mình để bảo vệ tự do và công chính, thân làm đệ tử Đại Pháp diễn vai chính trong chủng thiên tượng biến hóa này, thử hỏi các bạn hiện đang làm gì? Là đang truyền rộng phúc âm, truyền rộng chân tướng, hay là trốn ở trong nhà, giống như rùa rụt cổ không chui ra? Vào lúc toàn thế giới đâu đâu cũng thảo phạt thổ phỉ cộng sản, tà ác đã đặt một chân vào trong quan tài, thế mà các bạn vẫn còn sợ hãi, do dự, thậm chí là không dám mở miệng khi đối diện với bạn bè người thân xung quanh, cầm sách chân tướng mà không dám bước tới, chậm chạp không dám lên tiếng vì Đại Pháp, các bạn có còn được tính là đệ tử Đại Pháp hợp cách hay không? Vậy mà các bạn còn dám tự xưng là người tu luyện bước trên con đường của Thần sao? Tôi e là các bạn chẳng bằng với một người công dân phổ thông bình thường có lương tri và chính nghĩa! Đối diện với những bộ mặt vẫn chưa hiểu rõ sự tình, xung quanh trùng trùng hỗn loạn, các bạn không cảm thấy xấu hổ sao? Những người kia có thể sống đến hôm nay đắc được thụ ích là do Sư tôn đã chịu đựng vô lượng để kéo dài thời gian, họ có thể đi đến tương lai hay không phụ thuộc vào việc chúng ta có thể sử dụng chân tướng để hoán tỉnh họ trong đoạn thời gian hữu hạn này hay không.

Hơn thế nữa, ngay tại thời khắc tối hậu này, tất cả chúng ta đều có Thần Phật phò trợ, đều có chúng sinh ủng hộ, làn sóng Chính Pháp đã đẩy chúng ta về phía trước, chỉ cần các bạn vẫn đứng trong hàng ngũ là có thể cảm thụ được lúc mình làm việc thường đạt hiệu quả “sự bán công bội”. Giống như tổng tuyển cử Mỹ lần này, không ít đồng tu phản hồi là lúc họ đang phát chính niệm ủng hộ ông Trump, thì cảm thấy trực tiếp trong ý niệm không ngừng phát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ chưa từng có! Ngoài ra, mới đây các đồng tu tham gia giảng chân tướng cũng có phản hồi là cảm thấy bây giờ tầng vỏ ngoài của chúng sinh đã bị bóc ra rồi, họ chưa nghe được vài câu thì đã vội vã làm tam thoái, đồng thời cũng hết sức căm ghét chính sách mị dân của tà đảng.

Thông qua những hiện tượng này, tôi ngộ được là: lúc Sư phụ bảo đệ tử làm gì thì đã sắp đặt “cơ hội” tốt cả rồi, chỉ cần các bạn đi làm liền khởi tác dụng, hơn nữa sẽ thuận lợi đến mức không thể ngờ tới. Tựa như tên lửa vậy, bệ phóng và nhiên liệu đã sẵn sàng cả rồi, chỉ cần bay lên là vút vào không trung, chỉ còn đợi các bạn ấn nút phóng là xong. Hồng thế Chính Pháp của toàn vũ trụ cũng giống như “chiếc bánh răng” cự đại đang tấn tốc tiến về trước, bên trong “chiếc bánh răng” cự đại này lại có vô số “bánh răng nhỏ”, đối ứng với các từng không gian và khung thể do mỗi vị đệ tử Đại Pháp phụ trách, dù cho các bạn có đang làm chu toàn công tác bên trong “chiếc bánh răng” của mình hay không, thì dưới sự dẫn động của “bánh răng lớn”, hết thảy các “bánh răng nhỏ” cũng đang vận chuyển đồng bộ, chúng chạy lướt qua từng ngày trong quá khứ và hướng đến kỷ nguyên mới, sinh sôi không ngừng nghỉ, không dừng lại dù chỉ một khắc, bởi vì Chính Pháp tất thành!

Sư phụ giảng:

“Cứu nhân số nhất mãn
Tà ác nhất tính tru” (Kiếp, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

Cứu người hễ đủ số
Liền trừ sạch tà ác.

Thể ngộ cá nhân tôi là trong tâm Sư phụ có một con số về chúng sinh đắc cứu, thời gian cứu người sẽ không kéo dài vô hạn, một khi con số kia đến thì một bước tối hậu của Chính Pháp cũng sẽ theo đó mà tới. Giống như năm đó Sư phụ nói Shen Yun sẽ trở thành hạng nhất thế giới, thì bây giờ đã ứng nghiệm y chang như vậy, Sư phụ sẽ dùng các chủng phương thức đến làm, chỗ nào các bạn làm không tới thì sẽ có đệ tử Đại Pháp khác làm tốt, cuối cùng tiêu chuẩn của Chính Pháp nhất định sẽ đạt đến yêu cầu của Sư phụ, “bánh răng lớn” cũng nhất định sẽ đi đến điểm cuối đã định trong thời khắc dự định. Trong quá trình đó, mỗi đệ tử Đại Pháp đều đang sắp đặt vị trí cho chính mình, những vị trí khuyết thiếu của các bạn sẽ dẫn đến việc những bánh răng mà Sư phụ đã an bài tốt trong không gian khác xoay chuyển trống không, những đồng tu không coi trọng việc giảng chân tướng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội đề cao tầng thứ, đoái hiện thệ ước tiền sử. Đồng thời, những sinh mệnh đối ứng với khung thể hồng đại chưa được cứu độ cũng bị giải thể ngay lập tức.

Tại tâm điểm của đại khung vũ trụ, ngày hôm nay Thần Phật hội tụ về tam giới, chúng ta thân diễn vai chính ở trung tâm vũ đài thì cần phải sắp đặt cho chính cơ điểm của sinh mệnh trợ Sư chính Pháp, không thể để cho “bánh răng” đối ứng với bản thân mình xoay chuyển trống không, chúng ta cần phải nhìn rõ và giải thể quan niệm cũng như những thứ bại hoại cản trở mình giảng thanh chân tướng, dùng sự thù thắng và từ bi trong tâm để thay thế cho mê mờ và biếng trễ, cần phải thật sự làm được yêu cầu của Sư phụ! Các bạn đồng tu hãy tăng tốc lên, lý trí kiên định chứng thực Đại Pháp! Mỗi việc giảng chân tướng đều có tương quan đến đại khung vũ trụ và có mối quan hệ với sinh mệnh, những lời giáo huấn và “chiếc gậy bổng hát” liên tiếp của Sư tôn khiến chúng ta cần phải thanh tỉnh, cứu người không dừng bước!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/15/莫讓齒輪空轉-415078.html

Đăng ngày 20-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share