Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2020] Tôi chưa bao giờ từng nghĩ rằng mình sẽ có thể khoẻ mạnh trở lại, hoặc cuộc sống của tôi có thể xoay chuyển như thế này.

Trước kia, tôi thường nghĩ cuộc sống này quá khó khăn. Tôi bị chứng mất ngủ và thường gặp ác mộng. Tôi cũng bị táo bón và bệnh trĩ khiến tôi thường xuyên bị chảy máu. Chồng tôi làm việc toàn thời gian nhưng thu nhập của anh ấy không đủ để nuôi sống gia đình. Tôi vừa phải làm việc vừa chăm sóc hai con. Tôi phải chuẩn bị bữa ăn cho tất cả mọi người và thường bỏ lỡ bữa ăn của chính mình vì tôi không có thời gian và phải vội vã đi làm. Ngày nào tôi cũng cảm thấy kiệt sức.

Chồng tôi không bao giờ phụ giúp tôi việc nhà và cũng không dành thời gian cho các con. Tôi thường xuyên cảm thấy chán nản và phàn nàn về việc mình thật kém may mắn. Sức khoẻ của tôi bị ảnh hưởng, và tôi có các triệu chứng giống như đột quỵ. Sau này, tôi không thể làm việc được nữa.

May mắn thay, khi tôi 42 tuổi và đang trong lúc tuyệt vọng, tôi đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ học các bài giảng, tôi đã hiểu tại sao mọi người lại mắc bệnh tật và chịu đựng thống khổ. Đó là do nghiệp mà con người ta tạo ra trong nhiều kiếp, và người ta phải trả nợ.

Tôi bắt đầu thay đổi bản thân. Tôi có thể tuân theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn và hướng nội bất cứ khi nào mâu thuẫn nổi lên. Tôi bắt đầu trở nên nhẫn nại, tốt bụng và khoan dung hơn.

Hai tháng sau, sức khoẻ của tôi đã hồi phục! Tôi rất vui và tràn đầy năng lượng, tôi đã có thể làm việc trở lại. Mọi thứ đã thay đổi. Cuộc sống của tôi đã thay đổi!

Lùi một bước biển rộng trời cao

Mùa thu năm 1999, bức tường bao quanh sân nhà của chúng tôi bị hư hỏng nặng và cần phải sửa chữa. Trong khi chúng tôi đang đứng trong sân, người hàng xóm đã đến đứng trước mặt chúng tôi. Ông ấy yêu cầu chúng tôi phải lui đường dây biên về 1,6 feet (~0,5mét) so với vị trí ban đầu. Trước yêu cầu vô lý của người hàng xóm, tôi sẵn sàng đồng ý: “Được thôi!“ Ông ta bắt đầu xếp gạch và bùn dọc theo đường dây.

Chồng của tôi rất tức giận, nhưng tôi đã bảo anh đừng gây gổ với ông ta. Những người hàng xóm khác cũng không thể chịu đựng được ông ấy và lên tiếng: “Ông ấy luôn ức hiếp người khác. Khi ông ấy xây nhà, chị và gia đình chị đã giúp ông ấy rất nhiều. Giờ ông ấy lại làm vậy với chị sao?”

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“khi bị người khác lấy mất lợi ích thiết thân, chư vị không giống như người ta mà tranh mà đấu;” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

“Chúng ta nói rằng khi gặp mâu thuẫn trước mặt, lùi một bước biển rộng trời cao, đảm bảo sẽ là một cảnh tượng khác.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu thế nào là một người ngay thẳng, vì vậy tôi chỉ mỉm cười. Mâu thuẫn đã trôi qua một cách êm đềm.

Kể từ đó, người hàng xóm và gia đình ông ấy bắt đầu nồng nhiệt chào hỏi chúng tôi bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau. Những ân oán tích tụ bao năm đã được hóa giải.

Từ một cậu bé trở thành một người đàn ông chân chính

Con trai của tôi đã ốm yếu từ nhỏ. Năm 13 tuổi cháu phải nhập viện. Năm lên ba cháu vẫn chưa thể đi lại vững vàng. Cháu hay bị cảm lạnh, ho, viêm phế quản vào mùa đông và tiêu chảy vào mùa hè. Cháu thường hay bị bệnh. Tôi luôn phải lo lắng cho cháu.

Trong suốt 20 năm qua do tôi không đồng ý từ bỏ việc tu luyện của mình, nên tôi đã bị bức hại rất nhiều lần. Tôi đã bị giam và bị đưa đến các trại cưỡng bức lao động và nhà tù. Hàng tháng con trai đều đến thăm tôi. Cháu đã cùng các đồng tu đến Phòng 610, Cục Công an, và Sở Cảnh sát ở địa phương để yêu cầu trả tự do cho tôi.

Con trai tôi đã bị các quan chức xử lý trường hợp của tôi đe doạ. Đứa con trai lịch sự và ăn nói nhỏ nhẹ của tôi đã thể hiện sự mưu trí và dũng cảm của cháu. Cháu đã mạnh mẽ và dứt khoát đưa ra các lập luận cho thấy rằng họ sai. Họ đã bị sốc và không còn tự ý lục soát nhà tôi nữa. Họ tôn trọng con trai tôi và cư xử lịch sự với cháu. Cùng với những nỗ lực của các đồng tu ở nước ngoài, con trai tôi và các thành viên khác trong gia đình tiếp tục tìm kiếm công lý cho tôi, bản án của tôi đã được giảm từ ba năm rưỡi xuống một năm rưỡi.

Con trai tôi, từ một người ốm yếu hay bị đau ốm đã lớn lên và trở thành một người ngay thẳng. Cháu hầu như không còn bị đau ốm gì nữa. Khi cảm thấy bị sốt hoặc ho, cháu sẽ chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo” và nhanh chóng hồi phục. Hiện cháu đã đọc Chuyển Pháp Luân rất nhiều lần, đặt định cơ sở tốt cho việc tu luyện của cháu.

Đại Pháp bảo vệ con trai tôi trong một vụ tai nạn

Con trai tôi lúc nào cũng rất nghịch ngợm. Tôi lo lắng cho cháu rất nhiều. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi thường dùng các bài giảng Pháp để hướng dẫn cháu. Tôi rất kiên nhẫn, quan tâm và yêu thương cháu. Bất cứ khi nào tôi đọc Chuyển Pháp Luân, cháu sẽ bình tĩnh và vâng lời. Cháu cũng thừa nhận Đại Pháp và sẽ nhặt các tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp mà một số người đã ném xuống đất và tặng lại cho người khác.

Cháu đã bỏ được rất nhiều thói quen xấu và không còn bị mất bình tĩnh như trước.

Bây giờ cháu là một người hào phóng, trung thành và thích kết bạn. Cháu thường đưa bạn về nhà để tụ họp. Tôi nắm bắt những cơ hội này và thường nói chuyện với các bạn của cháu về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Con trai tôi cũng thường nhắc tôi làm việc này. Bạn bè của cháu thích nghe tôi giảng chân tướng Đại Pháp và biết được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác như thế nào và đã đồng ý thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Họ cũng tiếp nhận tài liệu giảng chân tướng và lựa chọn một tương lai tươi sáng.

Tháng 12 năm 2019, vào một ngày mưa con trai tôi đã chạy quá tốc độ khi đến ngã tư gặp đèn vàng. Cháu đạp phanh và cố gắng rẽ trái gấp, nhưng vì đường rất trơn nên xe của cháu đã lộn lên không trung, quay vòng vòng và đáp trở lại vị trí cũ. Người ngoài cuộc cho rằng con trai tôi đang đóng phim. Con trai tôi đã rất chấn động sau vụ việc này.

Cháu liền lập tức nhận ra rằng chính Sư phụ Lý của Đại Pháp đã bảo vệ cháu. Sau khi về đến nhà, cháu đã cho tôi hay rằng mình đã may mắn thế nào. Cháu vô cùng biết ơn ân cứu độ của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/27/409074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/21/187903.html

Đăng ngày 19-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share