Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 19-11-2020] Bầu cử Mỹ, một vở kịch lịch sử oanh liệt đang diễn ra kinh tâm động phách, dưới góc độ người thường thì đây là một cuộc chiến giành quyền lực; nhìn từ góc độ người tu luyện thì đó là Chính-tà, Thiện-ác đang giao tranh; còn đứng tại góc độ Chính Pháp mà nhìn thì là Thần đang tuyển chọn sinh mệnh, chúng sinh đang sắp xếp lại vị trí tương lai của mình. Vậy đệ tử Đại Pháp nên đóng vai gì trong vở diễn này?

Đệ tử Đại Pháp không nên bị chi phối bởi quá trình và tình tiết của vở kịch mà xuất hiện dao động trong tư tưởng, nên hiểu rõ rằng Sư phụ đang chính lại Pháp vũ trụ, loạn trong trật tự, tất cả đều có định số, tất cả đều đang trong tầm kiểm soát của Sư phụ. Ngay từ năm 2004, Epoch Times đã nghiêm túc lên tiếng đề cập rằng: Tương lai Thần sẽ chỉ định ai ở nhân gian sẽ tiến hành thanh toán Trung Cộng… và hiện nay Minh Huệ Net đã xác nhận: Ông Trump là người được Thần chọn. Vậy trong ý niệm của đệ tử Đại Pháp phải kiên định một niệm: Chính Pháp tất thành, ông Trump tất thắng. Chính niệm này sẽ gia trì cho trường năng lượng chính tại thế gian.

Trong vở kịch này, đệ tử Đại Pháp không phải là người bàng quan đứng nhìn, mà ngược lại, chúng ta diễn vai chính trong cuộc chiến Chính-tà ở không gian khác, đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm và sứ mệnh thần thánh: trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Sư phụ ban cho chúng ta thần thông vô hạn:

“Các hiển kỳ năng trừ hoạ ương” (Thần tại thế, Hồng Ngâm III)

Dịch nghĩa:

“Ai cũng hiển lộ năng lực riêng để trừ hoạ” (Thần ở thế gian)

Trong thời khắc then chốt này, chúng ta phải gia cường phát chính niệm, diệt trừ tà ác, giải cứu chúng sinh bị tà linh kiểm soát, trực tiếp giải thể tận gốc tất cả lạn quỷ, hắc thủ, tà linh cộng sản, tất cả những nhân tố và sinh mệnh tà ác đang can nhiễu Tổng thống Trump được chọn trong bầu cử Mỹ lần này. Đối với những sinh mệnh (bao gồm con người và bộ máy) bị kiểm soát làm chuyện xấu như là tham gia gian lận, vi phạm trật tự xã hội chính thường, cần khiến chúng lập tức bị báo ứng, khiến cho quá trình hoạt động của chúng không thể đạt được mục đích. Từ đó gia trì cho trường năng lượng chính tại thế gian, phối hợp thúc đẩy thiên tượng biến hóa và giải cứu chúng sinh.

Trước đây trong tư tưởng tôi từng băn khoăn, nghĩ rằng Trung Quốc cách Mỹ xa quá, phát chính niệm có thể không khởi được tác dụng lớn, nên cũng buông lơi. Sau đó khi phát chính niệm, bỗng Pháp của Sư phụ xuất hiện trong não tôi:

“Thương khung vô hạn viễn
Di niệm đáo nhãn tiền” (Hồng, Hồng Ngâm)

Dịch nghĩa:

“Gầm trời xanh kia xa vô hạn là thế
Chuyển niệm một cái là đến ngay trước mắt” (Bao la rộng lớn)

Tôi lập tức minh bạch rằng: nước Mỹ đang hiện ra trước mắt ở không gian khác. Tôi thanh lý sự lo lắng ấy, và đã thật sự nhìn thấy khung cảnh bản thân cùng các đồng tu đang ngồi ngay ngắn phát chính niệm ở không gian khác. Từ bi vô tỷ! Uy nghiêm vô tỷ! Thần thánh vô tỷ!

Trên đây là thể ngộ cá nhân, tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ không phù hợp với Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/19/大法弟子的角色-415286.html

Đăng ngày 20-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share