Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 19-11-2020] Trong tu luyện, tư tưởng càng đơn giản càng tốt, dục vọng càng ít càng tốt, truy cầu vật chất càng đạm bạc càng tốt, đối với được mất nơi thế gian càng xem nhẹ càng tốt.

Vật ngoài thân của một người, giống như một túi hành lý vô dụng không cần thiết mà chúng ta mang theo khi thăng lên trên, dẫu biết rằng cái túi hành lý này sẽ liên lụy và cản trở chúng ta đề cao, tuy nhiên lại không thể thoát khỏi sợi dây chấp trước này, vì vậy mà nó cứ đong đưa lên xuống mãi không thôi.

Trong tâm có Pháp, thì có thể không ngừng loại bỏ sự ảnh hưởng của túi nặng ấy; ngộ được một tầng Pháp lý, thì có thể cắt đứt sợi dây thừng trói chặt sự thăng hoa của chúng ta.

Sinh mệnh càng lên trên càng mỹ hảo, thân thể càng nhẹ, tư tưởng càng thuần tịnh, cảnh giới càng cao, nhân tố cấu thành càng vi quan, càng tinh tế.

Đệ tử Đại Pháp được đắm mình trong sự từ bi cứu độ hồng đại của Sư phụ, nhân tố chính càng nên mạnh mẽ hơn nữa, nhân tố “phụ” (những thứ mang theo) và “trọng” (gánh nặng) càng ít đi càng tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/19/三言两语-“负”与“重”-415299.html

Đăng ngày 20-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share