Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2020] Ba người dân thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã bị giam giữ trong một tháng vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Trong đó bà Trương Phượng Vân, đang bị chứng cao huyết áp nghiêm trọng, nhưng nhà chức trách đã từ chối cho bà được tại ngoại.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào sáng ngày 13 tháng 10 năm 2020, bà Trương và bà Lý Minh Phương đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trên đường phố thì họ gặp phải một cảnh sát mặc thường phục và bị bắt. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của họ. Tuy nhiên không có danh sách tịch thu được đưa ra.

Vào khoảng 6 giờ chiều cùng ngày hôm đó, một học viên thứ ba, bà Ti Mã Tĩnh, cũng bị bắt và nhà của bà bị lục soát. Vì bà Ti ở cùng bà Trương và bà Lý trước khi họ bị bắt vào buổi sớm ngày hôm đó, gia đình bà nghi ngờ rằng cảnh sát đã theo dõi bà qua camera giám sát.

Cả ba học viên đã bị tạm giữ hình sự vào ngày 16 tháng 10 và bị đưa đến Trại tạm giam số 2 thành phố Thạch Gia Trang.

Luật sư của bà Trương đã đến thăm bà hai lần trong trại tạm giam trong tháng qua. Người phụ nữ 64 tuổi này đang bị huyết áp cao nghiêm trọng đe dọa tính mạng, bệnh này của bà vẫn không thuyên giảm dù được điều trị y tế. Bà cũng đang bị táo bón nghiêm trọng. Sự khó chịu về thể xác đã khiến bà không ăn ngủ được. Gia đình và luật sư của bà đã nhiều lần yêu cầu trại tạm giam thả bà ra để được trợ giúp về y tế.

Các học viên hiện đang phải đối mặt với truy tố sau khi cảnh sát gửi yêu cầu đến Viện kiểm sát quận Kiều Tây để phê chuẩn việc bắt giữ họ vào ngày 10 tháng 11 năm 2020. Luật sư của bà Trương đã gửi một lá thư cho Viện kiểm sát và kêu gọi công tố viên không phê chuẩn việc bắt giữ bà, dựa trên việc không có luật nào hình sự hóa việc tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bố chồng của bà Ti đã ngoài 90 tuổi và con dâu của bà đang mang thai 8 tháng. Cả hai người đều phải vật lộn để tự lo cho những nhu cầu hàng ngày mà không có bà ở bên.

Con gái của bà Lý, hiện đang học đại học và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh nghiên cứu cao học, cũng rất lo lắng cho mẹ cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/14/415097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/16/188285.html

Đăng ngày 22-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share