Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-09-2020] Cách đây vài ngày, tôi có một giấc mơ. Khi tôi đang đọc một cuốn sách Đại Pháp thì có sáu cảnh sát đến. Họ không chú ý đến tôi hay lục soát nhà tôi. Thay vào đó, họ thiết lập một màn hình để hiển thị các câu hỏi cho tôi.

Trong khi đang băn khoăn không biết họ có thể hỏi gì và liệu họ có định sử dụng màn hình để công kích Pháp Luân Công hay không, câu hỏi đầu tiên xuất hiện. Nó hỏi tôi về thú vui tiêu khiển của một vận động viên nước ngoài nổi tiếng. Trước khi tôi có thời gian để trả lời, câu trả lời đã xuất hiện trên màn hình.

Điều tương tự lại xảy ra nhưng với một câu hỏi về một diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Câu trả lời xuất hiện trước khi tôi có thời gian suy nghĩ. Sau đó họ xong việc. Một phóng viên đã ghi lại toàn bộ sự việc. Tôi cảm thấy lo lắng nhưng không có gì ghê gớm xảy ra.

Thay vì rời đi, họ ở lại nhà tôi qua đêm. Vẫn trong giấc mơ của tôi, ngày hôm sau tôi đi chợ mua hàng tạp hóa. Nhưng thay vì đi chợ, tôi lại thấy mình đang ở trong một nghĩa địa khổng lồ.

Tôi chợt hoảng hốt tỉnh giấc.

Tôi cảm thấy giấc mơ phản ánh trạng thái tu luyện của bản thân. Ngay hôm trước giấc mơ, tôi đã lỡ việc thức dậy lúc nửa đêm để phát chính niệm và ngủ cả đêm, liên tục trong hai đêm. Vì thiếu phát chính niệm, nên tà ác đã xâm nhập vào được cơ thể và tâm trí tôi.

Mặc dù cảnh sát không hỏi tôi bất cứ điều gì về Đại Pháp, nhưng họ hỏi tôi về thể thao và giải trí. Công việc của họ rất rõ ràng: chỉ cần tôi lãng phí thời gian vào việc giải trí, thì việc của họ đã hoàn thành.

Suốt một thời gian dài, do yêu cầu công việc, tôi đã dùng điện thoại thông minh và WeChat hàng ngày. Ban đầu, tôi chỉ dùng để liên hệ với các khách hàng. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu dùng nó để truy cập internet, mua sắm trực tuyến, và xem tin tức giải trí. Tôi đã khó có thể tập trung khi đọc các sách Đại Pháp.

Sư phụ ban cho chúng ta những điều tốt nhất khi chúng ta học Đại Pháp. Nhưng tà ác đưa những thứ tồi tệ nhất lên Internet. Tư tưởng của chúng ta sẽ bị ô nhiễm khi chúng ta xem chúng.

Con người ngày nay có thể kiếm tiền chỉ bằng cách xem video trực tuyến. Mua sắm trực tuyến quá hấp dẫn; một số nhà cung cấp miễn phí giao hàng hoặc thậm chí cung cấp hàng hóa miễn phí. Trong khi mọi người bị thu hút bởi những dịch vụ này và dành nhiều thời gian ở đó, họ lại không biết về những tác động tiêu cực mà nó có thể ảnh hưởng lên họ.

Tôi biết nguyên lý “bất thất, bất đắc.” Là một học viên, sao chúng ta có thể cố tình nhảy vào cái bẫy khiến tâm trí bị ô nhiễm, và thậm chí còn thích thú với nó? Chúng ta phải cảnh giác với những chiêu trò tà ác này và cảnh giác trước can nhiễu của Internet.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/19/412004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/19/187884.html

Đăng ngày 17-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share