Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2020] Mối quan hệ giữa tôi và chồng cũ không tốt. Chúng tôi sống với nhau mười năm và hục hoặc với nhau suốt thời gian đó. Chồng tôi có nhân tình, vì thế chúng tôi đã ly hôn vào năm 2002. Sau khi ly hôn, mỗi ngày tôi đều khóc lóc vật vã. Mỗi khi nhìn thấy một cặp vợ chồng vui vẻ bên con cái của họ, tôi đều cảm thấy buồn bã và muốn khóc. Bác sỹ chẩn đoán tôi bị trầm cảm.

Một ngày, con gái nhốt tôi trong phòng tắm và nói: “Mẹ đã hành hạ con suốt 10 năm. Con muốn trả thù mẹ.” Đúng là khi tôi và bố cháu đánh nhau, tôi thường trút giận lên con gái. Cuối cùng, cháu đã chuyển ra sống với bà.

Năm 2005, con gái gọi cho tôi và muốn quay về sống với tôi. Tôi không muốn cháu sống cùng tôi vì bấy giờ cháu đã lớn hơn và sẽ khó tuân theo kỷ luật hơn.

Một ngày, một người bạn kể với tôi rằng anh ấy đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói rằng nếu tôi có thể đọc quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ biết cách làm cha mẹ. Khi đó, tôi đã không tin anh ấy.

Vài ngày sau, anh ấy đưa cho tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân, một tấm chân dung của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập) và những tài liệu chân tướng khác. Tôi mở quyển sách ra và đọc “Luận Ngữ” rồi xem video mà anh ấy đưa cho tôi. Tôi biết được vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn là giả nhằm bôi nhọ học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Khi đó, con gái tôi lại gọi cho tôi và muốn đến sống cùng tôi. Tôi bảo cháu hãy đến vì hiện giờ tôi đã có sách của Pháp Luân Đại Pháp và có thể tôi đã biết cách làm mẹ.

Khi cháu về nhà và thấy tôi đang đọc sách Pháp Luân Đại Pháp, cháu gỡ bức ảnh Sư phụ trên tường xuống và cố gắng hủy hoại. Tôi nhận ra cháu không biết chân tướng về Đại Pháp. Tôi nói với cháu rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người trở thành công dân tốt và sống dựa theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cũng cho cháu xem video về vụ tự thiêu giả mạo.

Con gái tôi đã hiểu chân tướng sau khi xem xong video. Cháu nói với tôi: “Vụ tự thiêu này hoàn toàn là dàn dựng. Nhưng nhiều người đã bị lừa dối và nghĩ rằng đó là sự thật. Mẹ ơi, con ủng hộ mẹ.”

Từ đó trở đi, con gái tôi sẽ đề nghị tôi đọc cho cháu nghe mỗi khi tôi đang học Pháp. Một ngày cháu nói: “Đoạn mẹ vừa đọc chẳng phải là vấn đề chúng ta gặp phải hôm nay sao. Sư phụ đã đúng. Đại Pháp thật quá tốt. Con cũng muốn tu luyện Đại Pháp, và con muốn tuân theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.”

Có lần, tôi tình cờ thấy con gái nhìn vào Pháp tượng của Sư phụ và nói: “Con xin lỗi Sư phụ. Con lẽ ra không nên hủy hoại Pháp tượng của Ngài. Con đã không biết chân tướng vào lúc đó, vì thế xin hãy tha thứ cho con.”

Kể từ đó, hai mẹ con chúng tôi học Pháp và luyện công cùng nhau. Chúng tôi cũng nỗ lực chia sẻ với gia đình và bạn bè về Đại Pháp.

Chia sẻ Đại Pháp với gia đình

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất hạnh phúc và không còn khóc lóc nữa. Tôi ngộ ra nhiều Pháp lý mà trước đó tôi không biết. Tôi hiểu rằng mục đích của sinh mệnh là để phản bổn quy chân, và rằng những thống khổ mà tôi phải chịu đựng là do nghiệp lực mà tôi đã tích tụ qua nhiều kiếp.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp; vậy nên, không ai có thể tuỳ tiện thay đổi nó; thay đổi [nó] cũng tương đương với mắc nợ không phải trả; cũng không được tuỳ ý mà làm thế, nếu không thì cũng tương đương với làm điều xấu.” (Bải giảng thứ nhất–Chuyển Pháp Luân)

Cuối cùng tôi đã buông bỏ được tâm oán hận với chồng cũ. Tôi nghĩ có lẽ mình đã làm tổn hại đến ông ấy trong tiền kiếp. Vì thế, tôi đến thăm ông ấy và vợ mới của ông ấy, giúp họ làm tam thoái.

Để giảng chân tướng cho mẹ chồng, tôi đi xe lửa đến nhà thăm bà. Chị chồng nhận xét tôi trông thật trẻ trung và xinh đẹp. Vợ của anh chồng đang bệnh và tôi bảo cô ấy hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cô ấy nhẩm chín từ đó mỗi ngày và đến nay đã lấy lại được sức khỏe tốt. Chồng cô ấy khi chứng kiến những thay đổi của vợ, đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

Trở thành một học viên chân chính

Tôi nghiêm túc sống theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, tu bỏ tất cả những thói quen và hành vi xấu. Ví dụ như, tôi đã từng chỉnh lại đồng hồ điện, nước, và khí đốt để phải trả ít hơn số tiền mà tôi phải trả; tôi cũng mua lại một chiếc xe đạp mà một người bạn của tôi đã ăn cắp được; và tôi xem truyền hình cáp mà không trả tiền. Hiện giờ tôi biết những việc đó không phải là những hành vi có đạo đức.

Sư phụ giảng:

“Có một học viên ở nhà máy dệt kim tại một thành phố của tỉnh Sơn Đông, sau khi học Pháp Luân Đại Pháp đã dạy các công nhân khác luyện; kết quả làm cho diện mạo tinh thần của nhà máy hưng khởi hẳn lên. Trước đây các đầu [mẩu] khăn tắm của nhà máy dệt kim thường bị cất đi mang về nhà, các công nhân đều lấy [như thế]. Sau khi học công rồi thì anh ta không những không lấy nữa, mà còn mang những thứ đã lấy về nhà trả lại [nhà máy].” (Bài giảng thứ tư–Chuyển Pháp Luân)

Thông qua học Pháp, tôi đã nhanh chóng chỉnh lại kim đồng hồ đo điện, nước về trạng thái bình thường, trả lại chiếc xe đạp ăn cắp và ngừng xem trộm truyền hình cáp.

ĐCSTQ bức hại người tốt

Tháng 11 năm 2012, trong khi phát đĩa DVD ShenYun, tôi bị cảnh sát bắt. Cảnh sát lục soát nhà tôi và lấy đi ảnh Sư phụ, sách Đại Pháp, máy tính và những thứ khác của tôi. Cảnh sát bảo anh trai tôi thuyết phục tôi ngừng tu luyện Đại Pháp. Anh tôi từ chối. Cảnh sát đe doạ anh ấy: “Nếu ông từ chối, chúng tôi sẽ nhốt ông lại và không cho ông đi làm.”

Tôi bị tuyên án bất hợp pháp bảy năm tù. Năm 2011, bố mẹ chồng của con gái tôi cũng bị tuyên án 9 năm tù. Đến giờ bố chồng của con gái tôi vẫn còn bị giam giữ.

Đám cưới của con gái tôi dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2012, nhưng vì bố chồng đang bị ĐCSTQ bức hại nên cháu phải hủy đám cưới. Không ai ngoại trừ chồng cháu chăm sóc cháu sau khi cháu sinh em bé. Cả mẹ đẻ và mẹ chồng đều đang trong tù.

Con gái tôi hiện đang sống ở nước ngoài và vừa mới sinh em bé thứ hai. Mẹ chồng cháu và tôi dự tính đi thăm và chăm sóc cháu, nhưng cảnh sát đã từ chối cấp hộ chiếu cho chúng tôi. Khi chúng tôi hỏi lý do, họ nói rằng là do chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi chúng tôi trở về từ trại giam, tiền lương hưu của mẹ chồng con gái tôi đã bị cắt, còn người chủ của tôi cũng từ chối không trả lương cho tôi cũng không nhận tôi làm việc trở lại. Gia đình chúng tôi là một trong nhiều gia đình học viên Pháp Luân Đại Pháp bị ĐCSTQ bức hại và làm cho tan vỡ. Hàng ngày đều có những báo cáo như thế trên Minh Huệ Net. Tất cả những việc này xảy ra chỉ vì chúng tôi muốn làm người tốt và vì chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/11/408813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/23/186897.html

Đăng ngày 14-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share