Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại huyện Đài Đông, Đài Loan

[MINH HUỆ 11-04-2020] Ngày 1 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã đến thị trấn Quan Sơn ở miền Đông Đài Loan, để giới thiệu những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện này và vạch trần cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện thiền định cổ truyền dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một cuộc bức hại trên phạm vi toàn quốc chống lại các học viên Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này đã khiến hàng nghìn học viên ở Trung Quốc mất đi sinh mạng.

Thị trấn Quan Sơn tọa lạc tại một thung lũng ở miền Đông Đài Loan. Thị trấn này thường được biết đến với cái tên Thị trấn Lúa xanh vì tầm quan trọng của hoạt động sản xuất lúa gạo đối với khu vực.

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trước một ngôi đền ở thị trấn Quan Sơn, sau đó họ đến từng ngôi nhà để trò chuyện với người dân và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Sau khi biết đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, nhiều người đã ký tên vào bản kiến ​​nghị của các học viên nhằm kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại này.

0c2697e2bedfc9b636cd8d3340bade80.jpg

c0444895a495b8b861897f1963cc4b7c.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tĩnh tại ở thị trấn Quan Sơn, huyện Đài Đông.

Quan chức Thị trấn Quan Sơn ủng hộ nỗ lực của các học viên

Ông Đái Văn Đạt, chủ tịch thị trấn Quan Sơn, đã nồng nhiệt tiếp đón các học viên. “Tôi biết Pháp Luân Công. Tôi đã đến nhiều quốc gia và thấy các học viên nói chuyện với công chúng về lý do tại sao cuộc bức hại này là sai trái. Họ thu thập chữ ký thỉnh nguyện để yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại. Các bạn đã vất vả rồi!“ ông nói.

Ông Đái đã nhiệt tình ký tên vào bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên. Các học viên đã tặng ông một bông hoa sen giấy gắn cùng một chiếc kẹp sách có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông Đái rất vui khi nhận được món quà lưu niệm thủ công tuyệt đẹp này.

3843f3bcde3b2999f2b90d58e24fc69a.jpg

Ông Hoàng Chiêu Nhân (thứ hai từ trái sang), trưởng thôn Phúc Lý, thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên.

Ông Hoàng Chiêu Nhân là trưởng thôn Phúc Lý ở thị trấn Quan Sơn. Ông đã pha một ấm trà để mời các học viên trong khi đợi họ đến. Sau khi các học viên giải thích việc ĐCSTQ tra tấn các học viên bị giam giữ vì đức tin của họ và cưỡng bức thu hoạch nội tạng của họ khi họ vẫn còn sống như thế nào, ông cảm thán: “Tàn nhẫn quá, quả là vô nhân đạo.”

Ông Hoàng đã ký tên vào bản kiến nghị không chút do dự, và còn đề nghị quyên góp tiền cho các học viên. Các học viên đã từ chối khoản tiền quyên góp của ông. Ông Hoàng đã giúp các học viên kết nối với các đại diện địa phương khác để giúp nhiều người hơn nữa nhận thức về cuộc bức hại.

Người dân hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt

Chủ một cửa hàng tạp hóa nói với các học viên rằng bà đã nhìn thấy những đoàn diễu hành Pháp Luân Công tuyệt đẹp trên TV và trên báo chí. Bà cho biết bà ủng hộ nỗ lực bảo vệ nhân quyền của các học viên và hy vọng cuộc bức hại của ĐCSTQ sẽ sớm chấm dứt.

6aa877376ba2285f0081a5307df7b3a7.jpg

79f8372dcaad77f9100530a5373b46ee.jpg

b233cef70eba5ec06f9947b92872d555.jpg

f308a56d22e61f9a257523568a6ef4ee.jpg

Cư dân thị trấn Quan Sơn ở Đài Đông ký bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một nông dân trồng hoa đến gặp các học viên và nói: “Xin hãy đưa cho tôi bản kiến nghị, và cho tôi ký.” Anh cho biết cả gia đình anh đã nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công và đồng cảm với nỗi khổ của các học viên. Anh nói: “Người ta không nên làm điều ác.”

Một người dân khác cho biết ông tin rằng ĐCSTQ là tà ác. “Tôi nghe nói rằng có người đã đến Trung Quốc để cấy ghép tạng (bất hợp pháp) với giá 1,5 triệu nhân dân tệ,” ông nói.

Nhiều cư dân bày tỏ sự ủng hộ đối với hoạt động của các học viên và lên án cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Nhiều người cũng mời các học viên dùng nước, đồng thời khích lệ họ tiếp tục nỗ lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/4/414597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/8/188161.html

Đăng ngày 12-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share