Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 19-11-2020] Từ trong Pháp lý, tôi biết rằng, các vị Thần tiên không coi người tu luyện như người thường. Tôi hiểu rằng, đệ tử Đại Pháp cũng thường dùng Thần niệm làm chủ bản thân. Phần Thần thể tu thành của đệ tử Đại Pháp là kim quang lấp lánh, chỉ vì hiện nay chúng ta đang khoác lên bộ “y phục” lạp tử thô ráp là lớp da người ở không gian này, lưu lại không gian này để làm những việc cần làm ở đây, đồng thời lại có thể dùng chính niệm thoát khỏi sự ràng buộc này để tham gia trận đại chiến Thần-ma tại không gian khác, hoàn toàn thuộc về phía Chính Thần.

Vào thời điểm cuộc chiến chính tà diễn ra song song với bầu cử Mỹ, đệ tử Đại Pháp đều có thể dùng thần thông tham gia thanh trừ tà linh cộng sản và tà ác ở không gian khác, thuận theo việc phát chính niệm nhiều hơn, ngày càng minh bạch hơn, thì chính niệm ngày càng có uy lực hơn. Đệ tử Đại Pháp giúp người có sứ mệnh hoàn thành nhiệm vụ của họ tại thế gian, cũng là phối hợp hoàn thành thiên tượng biến hóa tại nhân gian.

Điều này cũng giống như Vũ Vương phạt Trụ, Khương Tử Nha thống lĩnh ba quân, trên đường phải vượt quan trảm tướng (vượt muôn vàn khó khăn để tiến lên), dọc đường có đầy rẫy yêu ma quỷ quái can nhiễu, thì lúc nào cũng có Chính Thần xung quanh, tương truyền được các tướng nhà trời hạ thế trợ giúp như Nhị Lang Thần, cha con Tháp Lý Thiên Vương… Và cuối cùng ông đã giành được chiến thắng. Nếu nói rằng Khương Tử Nha và Chính Thần dựa vào Vũ Vương hay ỷ lại vào Vũ Vương, thì rõ ràng là nói ngược ngạo mất rồi.

Vậy nên, thiên tượng đã an bài đến bước này, Chính Thần đều đang khởi tác dụng, Sư phụ giảng:

“Nếu đệ tử Đại Pháp đều gộp thành một luồng sức mạnh, chính niệm hết sức đầy đủ mà làm, mọi người nghĩ xem, đó mới là ‘Thần tại nhân gian’, đối với tà ác mà nói điều ấy quá đáng sợ!” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Đệ tử Đại Pháp là “Thần tại nhân gian”, dùng thần thông quét sạch mọi chướng ngại, gia trì cho thế nhân khởi được vai trò vốn có của họ và lựa chọn con đường đúng đắn.

Nếu đệ tử Đại Pháp có tâm ỷ lại vào người thường, gửi gắm hy vọng vào một cá nhân nào đó có thể giúp chúng ta làm nên những thay đổi to lớn, hoặc là vừa phát chính niệm, vừa hoài nghi không biết liệu bản thân có đang phụ thuộc người thường hay không; thì tôi cảm thấy vị ấy có thể chưa suy nghĩ kỹ càng rằng: đệ tử Đại Pháp là ai, có năng lực gì, và đang khởi tác dụng gì.

Sư phụ giảng:

“Khi tôi giảng rằng các đệ tử Đại Pháp không được đi bệnh viện thì tôi giảng một câu thế này, tôi nói rằng chư Thần, mọi người thấy các vị Thần đó chứ, kể cả Thần Tiên trong núi tu hằng mấy trăm năm, hằng mấy nghìn năm, họ không đi bệnh viện; đúng không? (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Bác sỹ của bệnh viện khi mắc bệnh còn tìm họ để trị. (mọi người cười, vỗ tay nhiệt liệt) Chính là quan hệ này, cho nên mọi người nhất định cần rõ ràng.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tôi ngộ rằng, đệ tử Đại Pháp coi bản thân mình là Thần, hay coi bản thân mình là người thường, điều này xuyên suốt từ đầu đến cuối quá trình tu luyện của chúng ta. Là con người tại thế gian mà nói, họ có thể dựa vào người khác có khả năng mạnh mẽ hơn, chuyện ấy cũng là bình thường; nhưng Thần tại thế gian thì không thể dựa vào người thường được, huống hồ là đệ tử Đại Pháp, là những vị Thần chói sáng vô tỷ mà Đại Pháp thành tựu trong tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/19/大法弟子何来依赖之心-415315.html

Đăng ngày 19-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share