Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 15-11-2020] Bầu cử Mỹ, lúc đầu không quá thu hút sự chú ý của tôi, trong tâm chỉ tin chắc rằng Tổng thống Trump nhất định sẽ thắng, vì dù sao thì ông ấy cũng là người được Thần chọn. Nhưng không ngờ là tình tiết đã đảo ngược kể từ ngày 4 tháng 11, thậm chí tà ác đã hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang của nó, dùng mắt thịt cũng có thể nhìn thấy tất cả những thủ đoạn vụng về đều được đem ra sử dụng hết. Sự trắng trợn này khiến tôi cảm nhận mạnh mẽ rằng, cuộc đại quyết chiến chính tà đã đến nhân gian và sự đối lập chính tà cũng lên đến bề mặt xã hội rồi.

Trước đây ma đỏ cộng sản hành ác phô thiên cái địa chủ yếu tập trung ở Trung Quốc Đại Lục, ở đó mới là hang ổ tà ác, còn tại xã hội quốc tế, chúng cũng làm bao chuyện xấu ác nhưng ngụy trang giả vờ, ẩn nấp phía sau tham dự vào các cuộc xâm nhập khác nhau, bí mật làm chuyện xấu. Hiện nay, lực lượng ma đỏ tà ác đối diện với việc bị thanh lý, vì để nắm quyền lực tại nhân gian mà phải xé bỏ lớp ngụy trang, công khai nhúng tay vào gian lận trên diện rộng, giành quyền kiểm soát xã hội dân chủ, hoàn toàn thao túng truyền thông, và những màn trình diễn vô liêm sỉ của các chính trị gia là rõ ràng và sống động nhất. Từ cuộc bầu cử lần này có thể nhìn thấy, đây là kết quả mà tà ác đã thâm nhập một cách thâm căn cố đế trong nhiều năm qua tại xã hội chính thường, tà ác kiểm soát lượng lớn con người thế gian với quy mô rộng lớn và độ sâu là chưa từng có.

Thiển ngộ trong tầng thứ cá nhân hiện tại là, chiến trường chính của chính tà đã đến thế gian rồi. Thần muốn nắm lại quyền bính tại thế gian nên đã an bài Tổng thống Trump ở xã hội phương Tây, có thể nói rằng mọi chuyện đã bắt đầu từ khi ông Trump nhậm chức. Trong bốn năm qua, Tổng thống Trump dẫn dắt quay về truyền thống, ngăn chặn Trung Cộng, cắt đứt những xu hướng và trào lưu xấu khiến đạo đức trượt dốc hàng ngày, những hành động ấy đã sớm mang lại hiệu quả thiết thực, các lực lượng chính nghĩa trên thế giới cũng bắt đầu liên kết với nhau để vây quét Trung Cộng, dốc sức trải thảm một cách toàn diện cho sự diệt vong không xa của Trung Cộng.

Chiến thắng của Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử này đã là thiên ý và hợp lòng dân, tà đảng Trung Cộng đang đối mặt với sự sụp đổ hoàn toàn. Vì để kéo dài chút hơi tàn, lực lượng tà ác sẽ chiến đấu đến chết, âm mưu chiếm đoạt quyền bính tại thế gian, nên mới gây ra một cuộc đấu tranh cuối cùng, vì lý do này mà ngay cả tấm màn che đậy bấy lâu cũng phải kéo xuống, ngang nhiên và công khai chà đạp trật tự thế gian, ngang nhiên và mặc sức vi phạm đạo đức nhân loại. Nếu đến lúc này mà lực lượng chính nghĩa vẫn không thể thức tỉnh được chúng, thì thật cũng hết hy vọng rồi.

Nhìn ở một khía cạnh khác, may mà tà ác bộc lộ ra bộ mặt thật của nó, khiến cho lượng lớn người dân trên thế giới, đặc biệt tôi thấy rất nhiều người Trung Quốc trên trang Weibo cũng phẫn nộ bất bình trước diễn biến của cuộc bầu cử Mỹ, họ đều thể hiện sự ủng hộ ông Trump theo những cách chưa từng có trước đây, chính nghĩa đã cảm động đất trời, thậm chí bình luận của những người này còn khiến tôi cảm động đến rơi lệ. Có người nói, điều này quá rõ ràng, họ (giới truyền thông) mắt không chỉ mù, mà tâm cũng chẳng có.

Trong mấy ngày đó, tôi thường nhớ Pháp mà Sư phụ từng giảng:

“Thần nhân quỷ súc diệt
Vị trí tự kỷ định” (Vô Đề, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

“Thành Thần, người, quỷ, súc sinh, hay là bị diệt
Vị trí ấy tự mình định ra [lựa chọn]” (Không Tựa Đề)

Trong bầu cử lần này, đối với con người thế gian mà nói, ý nghĩa rất trọng đại, trong cuộc đọ sức giữa thiện ác, mỗi cá nhân tham gia đều nhìn thấy và sắp xếp lại vị trí của mình theo chính hay tà. Một khi nhân tâm quy chính, thì chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng trong cuộc đọ sức này, điều ấy có nghĩa là sự sụp đổ toàn diện của tà ác đã đến rồi, Pháp Chính Nhân Gian sắp bắt đầu, thay đổi cực lớn trên thế gian sắp diễn ra, và cuộc đại thanh trừng tà ác coi như sắp khai màn.

Sư phụ giảng:

“Phật là gì? Như Lai là đứng trên chân lý như ý mà tới ấy là danh hiệu của con người thế gian, còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000], Đạo Hàng)

Chúng ta là người tu luyện, nên vâng lời Sư phụ, làm những gì bản thân mình nên làm.

Sư phụ giảng:

“Tôi vẫn luôn giảng cho mọi người, hình thế ở thiên thượng, hình thế Chính Pháp vũ trụ là đối ứng với hình thế trên mặt đất, từ thời đầu tôi chính là giảng những lời này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Tôi thường nghĩ, Sư phụ truyền Chính Pháp tại nhân gian, cứu độ tất cả sinh mệnh trong toàn vũ trụ chúng ta, những phó xuất và áp lực gian nan ấy không thể diễn tả hết bằng ngôn ngữ của thế nhân. Giây phút này đây, tôi không sao ngăn được dòng nước mắt, tôi tự hỏi, liệu những sinh mệnh trong vũ trụ chúng ta hiện đang làm gì! Chúng ta thật sự nên buông bỏ tự ngã và thực hiện mọi việc tốt hơn một chút.


Bảng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/15/美国大选-正邪决战-415079.html

Đăng ngày 16-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share