Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tên: Hồ Vân Hoài (胡云怀)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 54
Địa chỉ: Thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Thợ may
Ngày mất: 23 tháng 10 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 7 tháng 5 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Thác Hoang (拓荒看守所)
Thành phố: Tây Xương
Tỉnh: Tứ Xuyên
Hình thức bức hại: Bỏ tù, lục soát nhà
Những người bức hại: Chu Liên, Nhà tù Thác Hoang: 86-834-3291022; Ngô Hồng Thiết, trưởng Đội an ninh quốc nội Tây Xương: 86-13608145134 (Di động); Trần Thắng Văn, nhân viên của Đội an ninh quốc nội Tây Xương: 86-13908158980 (Di động); Vương Vĩnh Vinh, nhân viên của Đội an ninh quốc nội Tây Xương: 86-13778635189 (Di động); Trần Kỳ, phó Phòng 610 Tây Xương: 13778639779 (Di động).

[MINH HUỆ 25-10-2010] Học viên, bà Hồ Vân Hoài, 54 tuổi, đã có một sức khỏe tốt khi bà bị bắt vào ngày 7 tháng 5 năm 2010. Năm tháng sau, lúc 1 giờ 49 phút chiều ngày 23 tháng 10 năm 2010, bà đã qua đời tại Nhà tù Thác Hoang ở Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên.

Bà Hồ là một người dân ở huyện Xạ Hồng, tỉnh Tứ Xuyên. Số chứng minh thư của bà là 510922195602157364. Bà sống tại Tây Xương và có một tiệm may riêng.

Trên đường về nhà cùng với cháu trai vào ngày 7 tháng 5 năm 2010, bà đã bị các công an của Đội an ninh nội địa Tây Xương bắt giữ. Công an đã tịch thu máy tính và máy in mà được sử dụng cho việc kinh doanh may mặc của bà, nói rằng họ đã tìm thấy những từ “Minghui.net” (Trang Minh Huệ tiếng Trung) trong máy tính của bà.

Cháu trai bà có một căn bệnh về máu hiếm gặp mà không thể được chữa trị tại địa phương, và em vừa mới xuất viện khỏi Bệnh viện Hoa Tây ở Thành Đô. Việc chữa trị đã làm gia đình tiêu tốn hơn 10 000nhân dân tệ. Bất chấp lời cảnh báo của chồng bà Hồ rằng cậu bé sẽ phát bệnh trở lại nếu bất cứ phần thân thể nào của cậu bị giữ chặt, một công an trẻ đã nắm chặt lấy cánh tay của cậu. Cánh tay cậu lập tức chuyển sang màu xanh tía. Cậu đã phát bệnh trở lại và bị gửi đến bệnh viện ở Thành Đô thêm lần nữa.

Bà Hồ bị giam trong Nhà tù Thác Hoang ở Tây Xương.

Viện kiểm sát Tây Xương lại buộc tội bà Hồ vào ngày 27 tháng 5.

Thức ăn ở trong tù rất kinh khủng, lạnh và cứng. Thật là khó mà ăn được sau khi các lính canh lấy đi răng giả của bà. Bà bắt đầu khó nuốt thức ăn và có thể cảm nhận được thứ gì đó ở trong cuống họng vào khoảng tháng 6. Bà đã báo cho quản lý nhà tù tình trạng của mình và yêu cầu một cuộc xét nghiệm. Quản lý đã không trả lời. Bà đã yêu cầu nhiều lần và không nhận được gì. Cân nặng của bà tụt từ 110 pound (khoảng 55kg) xuống 70 pounds (khoảng 35kg). Bà chỉ có thể ăn thức ăn ở dạng lỏng được con bà gửi. Bà rất yếu. Con bà rất lo lắng, và đã báo tình hình của bà cho đồn công an và Phòng 610 nhiều lần. Họ yêu cầu quản lý nhà tù cho bà đi xét nghiệm, nhưng những yêu cầu của họ đã bị từ chối.

Bà Hồ liên tục nôn và không thể đứng thẳng trong phiên tòa vào ngày 20 tháng 9 năm 2010 vì bị đau bụng.

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2010, quản lý nhà tù cuối cùng đã đưa bà đến Bệnh viện số 2, nhưng họ đã làm ngơ yêu cầu của bác sĩ là ngay lập tức cho bà nhập viện. Họ thậm chí còn lừa gạt gia đình bà vào ngày 16 tháng 10, nói rằng sức khỏe của bà đang trong tình trạng tốt.

Vào ngày 18 tháng 10 năm 2010, quản lý nhà tù đã cho phép gia đình đưa bà đến Bệnh viện Châu Nhất để xét nghiệm với điều kiện rằng gia đình bà phải trả mọi chi phí. Trong cuộc xét nghiệm, bà Hồ đã ngất đi, nhưng đã tỉnh lại sau khi được cấp cứu. Bác sĩ đã chẩn đoán bà bị ung thư thực quản, và đưa ra thông báo về tình trạng nguy kịch hai lần.

Bà Hồ đã qua đời vào ngày 23 tháng 10 năm 2010


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/25/231443.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/5/121252.html
Đăng ngày: 04– 12– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share