Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2020] Một kỹ sư xây dựng từng làm việc ở Viện Nghiên cứu Cobalt và Nickel ở thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc đã chết vào ngày 19 tháng 10 năm 2020 sau khi bị bức hại hai thập kỷ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Mao Vĩ mới 53 tuổi.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Mao bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1996. Ông đã sống theo những nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn và ngừng việc nhận quà biếu từ những đối tác kinh doanh của mình.

Vào ngày 22 tháng 7 năm 1999, 2 ngày sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, ông Mao đã bị bắt và nhà ông bị lục soát. Ông đã bị cảnh sát thẩm vấn.

Ông Mao bị ép phải tham gia một khóa tẩy não được tổ chức bởi cơ quan nơi ông làm việc vào ngày 3 tháng 3 năm 2000. Ông đã bị tẩy não tăng cường và bị ra lệnh phải lao động khổ sai. Ông chỉ nhận được 300 Nhân dân tệ ít ỏi cho những chi phí sinh hoạt trong 1 tháng ông bị giam ở đó.

Vào ngày 10 tháng 4 năm 2000, cảnh sát đã chính thức bắt giữ ông Mao và đưa ông vào Trại giam thành phố Kim Xương. Được biết chính quyền đã nhắm vào ông Mao, vốn là một người có trình độ chuyên môn được đào tạo kỹ lưỡng và còn trẻ, để đe dọa những học viên khác. Ông đã bị giam trong 9 tháng và 27 ngày.

Ông Mao lại bị bắt vào ngày 13 tháng 3 năm 2007, sau khi cảnh sát nghi ngờ ông và những học viên khác treo biểu ngữ ở quanh thành phố hối thúc mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cảnh sát đã lục soát nhà ông và thẩm vấn ông trong 6 ngày trong khi không cho ông ngủ. Hai tay ông bị bầm tím vì bị còng và mặt ông bị biến dạng vì bị đánh đập.

Chính quyền đã thành lập một lực lượng chuyên trách đặc biệt để xử lý trường hợp của ông Mao. Ông bị đưa đến một nơi giam giữ bí mật vào ngày 29 tháng 3 và bị thẩm vấn tiếp. Máy tính của ông cũng đã bị gửi đến một chuyên gia tình báo để xem xét.

Ông Mao và 5 học viên khác đã bị đưa ra Tòa án huyện Vĩnh Xương vào ngày 19 tháng 10 năm 2007. Họ đều tuyên bố vô tội khi nói cho tòa biết những thông tin về môn tu luyện của mình. Vào ngày 27 tháng 11 năm 2007, ông Mao đã bị kết án 6 năm tù.

Trong khi bị giam ở Trại tù Tửu Tuyền, ông Mao đã bị theo dõi 24/24 giờ mỗi ngày bởi 4 tù nhân do Vương Đông Phong, trưởng Khu 2 phân công. Ông Mao đã bị biệt giam trong 4 tháng. Ông bị ra lệnh phải dậy lúc 6h sáng và bị bắt phải đọc những cuốn sách phỉ báng Pháp Luân Công. Trong ngày, 10 “trợ thủ” thay phiên nhau chửi bới ông và phỉ báng Pháp Luân Công. Ông không được phép ngủ cho đến 12 giờ đêm. Việc bức hại này đã làm cho ông Mao bị căng thẳng thần kinh nặng nề và ông thường xuyên ở bên bờ bị suy sụp.

Trong khi ông bị giam trong tù, cơ quan ông đã đuổi việc ông. Công việc của vợ ông cũng bị ảnh hưởng. Con ông thì bị phân biệt đối xử ở trường học.

Cảnh sát và nhân viên tổ dân phố đã liên tục sách nhiễu ông Mao sau khi ông được trả tự do. Ông trở nên bị mê sảng và sức khỏe suy giảm nghiêm trọng vào năm 2018. Nhưng cảnh sát vẫn không dừng việc sách nhiễu ông. Ông Mao đã qua đời vào khoảng 9h sáng ngày 19 tháng 10 năm 2020. Ba ngày sau đó, hai cảnh sát đã khám nhà ông và tịch thu 2 máy tính xách tay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/24/414169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/25/187973.html

Đăng ngày 12-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share