Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2020] Sau khi hồi phục sức khoẻ nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bà Vương Phát Chi đã phải chịu bức hại trong hai thập niên vì tiếp tục tu luyện. Một số vấn đề về sức khoẻ của bà đã xuất hiện trở lại do bị bức hại và bà đã qua đời vào ngày 21 tháng 7 năm 2020. Bà ra đi để lại chồng, một con trai và một con gái, những đứa trẻ lớn lên mà phải chứng kiến việc cha mẹ mình bị bức hại.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện và thiền định cổ xưa bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công

Bà Vương là một người dân ở thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, từng chịu sức khoẻ rất kém khi ngoài 30 tuổi. Chồng bà đã dùng hầu hết thu nhập của mình để chữa trị cho bà nhưng tình trạng của bà còn tệ hơn và bà còn mắc chứng rối loạn tâm thần. Bà đã phải nằm sáu tháng trong một bệnh viện tâm thần và trở nên hốc hác. Với hai đứa con nhỏ, cặp vợ chồng này không biết cuộc sống của họ sẽ đi về đâu.

Số phận của gia đình bà Vương đã thay đổi khi bà được giới thiệu Pháp Luân Công vào mùa xuân năm 1998. Bà rất ngạc nhiên khi thấy các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của mình đã biết mất không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Trước sự thay đổi của bà Vương, chồng bà cũng bước vào tu luyện. Gia đình họ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Bà Vương đã sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và đối xử rất tốt với mọi người xung quanh.

Bị chính quyền nhắm đến vì lên tiếng

Cuối tháng 6 năm 2000, gần một năm sau khi chính quyền cộng sản ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, bà Vương và chồng đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã bị bắt và bị đưa trở về Liên Vân Cảng và bị giam giữ một tháng. Họ bị cảnh sát tống tiền 5.000 nhân dân tệ một người và số tiền không bao giờ được hoàn lại.

Kể từ thời điểm đó, gia đình họ trở thành mục tiêu chính trong cuộc bức hại. Cảnh sát thường xuyên sách nhiễu họ trong những sự kiện địa phương quan trọng và những ngày kỷ niệm liên quan đến Pháp Luân Công.

Ngày 2 tháng 12 năm 2000, bà Vương lại bị bắt và bị giam ở một trung tâm tẩy não trong hơn một tháng. Bà bị thẩm vấn suốt ngày đêm, bị ép phải viết các báo cáo tư tưởng và phải thú tội trên truyền hình thừa nhận rằng việc bà tu luyện Pháp Luân Công là sai.

Mùa xuân năm 2001, cả hai vợ chồng bà Vương lại bị bắt một lần nữa và bị giam hai tuần trong một trung tâm tẩy não.

Năm 2007, bà Vương bị tố giác vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Vợ chồng bà đều bị bắt và nhà bị lục soát. Trước khi được gia đình giải cứu, họ đã bị giam một tháng tại một trại tạm giam.

Tháng 9 năm 2015, bà Vương bị bắt thêm lần nữa vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, người đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Bà bị giam 10 ngày ở đồn cảnh sát, sau đó trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà do huyết áp của bà cao đến mức nguy hiểm.

Bốn năm sau, vào ngày 18 tháng 9 năm 2019, bà Vương lại bị bắt và nhà bị lục soát. Chồng bà cũng bị bắt khi đang tìm cách giải cứu bà tại đồn cảnh sát. Cả hai đã bị giam 37 ngày và được thả tại ngoại sau khi trả 10.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Sức khỏe suy giảm

Bà Vương bắt đầu gặp vấn đề về sức khoẻ sau khi được thả vào tháng 10 năm 2019. Bà rất yếu, không thể đi vững và thị lực bị mờ. Không lâu sau khi hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Công, vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, cảnh sát lại sách nhiễu vợ chồng bà và đe doạ tống họ vào tù nếu họ không từ bỏ Pháp Luân Công.

Áp lực tinh thần khiến bà Vương rơi vào tình trạng đau khổ. Không lâu sau đó bà lâm vào tình trạng nguy kịch. Sau 18 ngày chống chọi và cấp cứu hồi sức, bà đã qua đời vào tối ngày 21 tháng 7.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/1/414503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/2/188087.html

Đăng ngày 11-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share