Bài viết của Xuất Phàm, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 09-11-2020] Năm 2020 là một năm phi thường. Một mặt thì virus Trung Cộng xuất hiện, một mặt thì các sự kiện đột biến liên tục xuất hiện, cái này nối tiếp cái kia mà đến. Cá nhân tôi nhận thức rằng, trong thế sự có vẻ như hỗn loạn này, có thể bảo trì tâm thái bình hòa, bảo trì tâm bất động trước rất nhiều những sự tình xảy ra nơi thế gian, là điều mà bản thân cần giữ vững. Đối với tình hình hiện đang diễn ra ở Mỹ, mặc dù rất quan tâm, nhưng cố gắng hết sức không để tâm của bản thân bị động theo biến hóa của thế gian.

Vào ngày 1 tháng 10, khi Tổng thống Trump bị nhiễm virus Trung Cộng, vừa trùng hợp ngay lúc tôi và hai đồng tu đang dùng bữa bên ngoài. Khi họ nói ra những nghi hoặc trong tâm, tôi đã chia sẻ với họ lý giải của bản thân mình.

Thứ nhất, cựu thế lực đang khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp: “Sư phụ của chư vị nói virus Trung Cộng là nhắm vào Trung Cộng mà đến. Hiện nay Tổng thống Trump phản cộng lại nhiễm virus Trung Cộng, vậy chư vị còn tin vào những gì Sư phụ chư vị nói nữa không?”

Thứ hai, can nhiễu đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cứu người. Trong khi giảng chân tướng, rất nhiều đệ tử Đại Pháp chúng ta có thể nói với thế nhân rằng virus Trung Cộng và ôn dịch là nhắm thẳng vào Trung Cộng mà đến. Nay Tổng thống Trump cũng bị lây nhiễm, nếu các đệ tử Đại Pháp chúng ta lại chiểu theo phương thức cũ mà giảng về ôn dịch, thì sẽ khiến cho phần lớn con người thế gian có thể sinh tâm nghi ngờ, khó mà tiếp nhận, từ đó mất đi cơ duyên được Sư phụ cứu độ.

Hai vị đồng tu nghe xong cũng không tỏ ý dị nghị hay phản đối.

Vào ngày 3 tháng 11, bầu cử Mỹ bắt đầu. Khi xuất hiện sự kiện tà ác cộng sản ẩn nấp ở Mỹ liên kết với nhau để thao túng cuộc bầu cử bằng các thủ đoạn gian lận hèn hạ, khi xuất hiện tình huống bất lợi đối với Tổng thống Trump, đồng tu cũng là người thân đã điện thoại nói rằng trong tâm cô ấy rất khó chịu, và cảm thấy nghi ngờ kết quả đang diễn ra.

Tôi nói với cô ấy: Tà không thắng chính, đừng động nhân tâm. Cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện kết quả tốt. Hơn nữa, nếu con người trên thế gian muốn làm bất kỳ đại sự nào, thì chắc chắn sẽ gặp trở lực vô cùng to lớn. Vì vậy, đối với sự việc này, căn bản là bản thân không động tâm, cũng không quá chú ý.

Sau khi đọc bài “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm” của Ban Biên tập Minh Huệ đăng ngày 7 tháng 11 năm 2020, tôi cảm thấy tính giới hạn trong nhận thức của bản thân mình quá lớn, hoặc có thể nói rằng nhận thức của bản thân là sai.

Bây giờ tôi ý thức được rằng, lấy việc bảo trì bản thân không động tâm trước sự tình thế gian làm cơ điểm và điểm dừng chân, khoanh tay bàng quan đứng nhìn tà ác điên cuồng tại thế gian, đây hoàn toàn là nhận thức sai lầm. Về việc Tổng thống Trump bị nhiễm virus Trung Cộng vào ngày 1 tháng 10, đó cũng không đơn giản như nhận thức của cá nhân tôi, mà là cựu thế lực tà ác vọng tưởng dùng phương thức dịch bệnh tại thế gian để hủy đi Tổng thống Trump “người được Thần chọn”, thực hiện một phần kế hoạch tà ác can nhiễu Chính Pháp của chúng.

Trong Bài giảng thứ bảy của quyển “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng Pháp về “Vấn đề sát sinh” là có liên quan đến thiên tượng biến hóa. Sư phụ khai thị rằng:

“Biến hoá của thiên tượng mà ở [xã hội] bên dưới nếu không có người [hành] động [theo], thì cũng không thể đưa đến trạng thái như thế ở xã hội người thường, và cũng không gọi là biến hoá của thiên tượng được.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Từ trong Pháp lý mà Sư phụ giảng, tôi có lĩnh ngộ rằng, có thể khiến chúng ta nhận thức hết sức rõ ràng về nhân tố Thần-ma ở phía sau cuộc bầu cử Mỹ.

Cũng chính là nói, bầu cử Mỹ hôm nay là một dạng biểu hiện của thiên tượng biến hóa tại thế gian, hoặc là một dạng trạng thái của thiên tượng biến hóa mang đến cho con người. Nhìn bề ngoài là chiến dịch tranh cử của hai ứng viên Tổng thống, là cuộc chiến giữa hai đảng Tổng thống, nhưng bản chất không còn là vấn đề biểu hiện trên bề mặt thế gian nữa, mà là sự phản ánh cuộc quyết chiến giữa Thần-ma đằng sau ấy. Khi Chính Pháp của Sư phụ sắp triển hiện đột phá đến không gian bề mặt nhân loại nơi thế gian, thì cựu thế lực can nhiễu và phá hoại. Rõ ràng đây là phản ánh cuộc chiến giữa Thần-ma tại nhân gian.

Phía Thần ấy là, Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp và các đệ tử trợ Sư Chính Pháp mà Sư phụ dẫn dắt, cùng các giới chúng sinh ủng hộ Sư phụ Chính Pháp.

Phía ma ấy là, cựu thế lực và những sinh mệnh bại hoại từ các không gian mà chúng thao khống, chủ yếu là tà linh cộng sản, xuất phát từ tâm tật đố, duy hộ cái tư và lợi ích cá nhân, không suy xét cho đại khung vũ trụ và an nguy của chúng sinh.

Phía con người, Tổng thống Trump là người được Thần chọn, ở tầng con người này mà giúp các đệ tử Đại Pháp, và dẫn dắt thế nhân quay về truyền thống. Trong khi đó, đối thủ của Tổng thống Trump, là kẻ được cựu thế lực tuyển chọn để bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, tại thế gian mà tiêu hủy tín ngưỡng đối với Thần, lợi dụng thủ đoạn ở cấp độ pháp lý và hành chính để hủy hoại hoàn toàn đạo đức nhân loại và cổ xúy cho chủ nghĩa cộng sản tà ác.

Hiện nay, bầu cử Mỹ diễn biến vô cùng phức tạp, nhưng có lẽ sự hỗn loạn này là một phần trong trật tự an bài của Thần. Điều quan trọng là trong một chớp mắt của thời khắc lịch sử then chốt này, đệ tử Đại Pháp chúng ta làm thế nào để đề cao nhận thức, trong “cuộc giao tranh Thần-ma, đại chiến chính-tà” kinh tâm động phách này, làm sao để thực hiện thật tốt tất cả những gì mà một đệ tử Đại Pháp nên làm.

Từ tầng diện con người mà nói, với vai trò đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, bản thân tôi cần giữ cho tâm không động, không tham dự nhận xét chính trị nơi người thường, tĩnh tĩnh quan sát tiến triển của tình hình! Hoặc là lấy ra phía Thần để làm tất cả những gì có thể? Người tu luyện không tham dự chính trị người thường, trong tu luyện Đại Pháp, càng không thể truy cầu danh lợi nơi chính trị người thường, điều này không có nghĩa là chúng ta không biết phân biệt đúng sai trong xã hội, mà với tư cách là một cá nhân trong xã hội, chúng ta không thể có khuynh hướng chính trị và lựa chọn gì trong đó, càng không có hành vi chính trị như bất kỳ người bình thường nào trong xã hội.

Từ góc độ tu luyện mà nhìn, đây đã là “cuộc giao tranh giữa Thần-ma”, thì chúng ta càng không thể khoanh tay bàng quan đứng nhìn, mặc dù tất cả phương thức hành động không nhất định giống như người thường.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Tôi từng giảng cho chư vị một câu, tôi nói rằng, Phật là gì? Như Lai là đứng trên chân lý như ý mà tới ấy là danh hiệu của con người thế gian, còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000], Đạo Hàng)

Vậy chúng ta làm thế nào? Người tu luyện chúng ta sẽ là Phật Đạo Thần, là người bảo hộ tân vũ trụ, nên ở thời khắc then chốt này mà trợ Sư Chính Pháp, duy hộ tất cả nhân tố chính trong vũ trụ. Ấy là nhiệm vụ thần thánh phụ trách tất cả các nhân tố chính trong vũ trụ, phát huy đầy đủ pháp lực thần thông mà Sư phụ ban cho chúng ta, phát huy năng lực ở phía Thần mà chúng ta đã tu thành, tích cực tham dự “cuộc giao tranh Thần-ma, đại chiến chính-tà”, phát chính niệm mỗi giờ, trực tiếp thanh trừ ma can nhiễu kết quả bầu cử.

Trên đây chỉ là một chút thể ngộ cá nhân, không nhất định phù hợp hoàn toàn với yêu cầu của Đại Pháp, chỉ để đồng tu tham khảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/9/为宇宙中正的因素负责是大法弟子的神圣使命-414837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/10/188187.html

Đăng ngày 11-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share