Bài viết của một phụ nữ trẻ tuổi ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2020] Tôi không phải là một học viên. Trước khi viết bài này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng tôi biết rằng tôi phải làm điều này vì nó sẽ cứu tôi. Quan trọng hơn là, trải nghiệm của bản thân đã thôi thúc tôi phải làm điều này, để mọi người biết được sự kì diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi sống ở Trung Quốc đại lục. Tôi đồng tình với chủ nghĩa dân chủ và văn hoá phương Tây, vậy nên tôi không thích sự độc đoán của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy vậy, tôi vẫn là một người theo chủ nghĩa vô thần cho đến tận năm ngoái.

Tôi không biết gì nhiều về Pháp Luân Đại Pháp ngoại trừ những tuyên truyền phỉ báng, và tôi thậm chí còn nói nhiều lời tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao nhiều học viên vô tội lại phải chịu đựng nhiều như vậy chỉ vì kiên định đức tin của mình. Tôi thật sự xấu hổ và ân hận vì những lời chỉ trích tôi đã nói trước đây.

Tôi là người luôn tin vào những giá trị truyền thống. Bởi vậy tôi thường cảm thấy lạc lõng ở trường, và đó thật sự là một trải nghiệm đau buồn và chán nản. Khi quan điểm của tôi về con người và xã hội dường như đang đi vào ngõ cụt, tôi tự hỏi rằng liệu tôi có nên từ bỏ và sống một cuộc sống rối ren như những người khác.

May mắn thay, thời điểm đó tôi đã tình cờ gặp được Pháp Luân Đại Pháp và trang mạng Minh Huệ.

Sau khi biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã lấy lại can đảm để trở thành một người tốt. Mỗi khi tôi cảm thấy buồn hay lạc lõng, tôi sẽ vào trang mạng Minh Huệ, xem các đoạn clip trên trang mạng Shen Yun, và đọc các sách của Đại Pháp. Điều này đã tiếp thêm sức mạnh và hy vọng cho tôi. Tôi sẽ luôn biết ơn Đại Pháp vì đã mang ánh sáng đến với tôi; đây thật sự là một phép màu.

Thậm chí hiện giờ khi tôi chưa thật sự là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi có cảm giác rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một học viên. Mặc dù có rất nhiều giọng nói giằng xé trong tâm trí, tôi vẫn có thể cảm nhận được Đại Pháp đang dẫn dắt tôi trở thành một người tốt hơn. Thời gian trôi qua, tôi còn có thể trải nghiệm được sự tường hoà và hạnh phúc vô tận từ sâu thẳm trong tim.

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một vài phép màu đã xảy ra với tôi sau khi tôi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Từ đầu năm nay, tôi đã gặp phiền phức với chứng trầm cảm và một vài vấn đề về giọng nói của mình. Kể từ khi còn nhỏ, tôi đã được phú cho một giọng hát tuyệt vời. Nhưng vì tôi quá bướng bỉnh, tôi đã không nghe theo lời khuyên của giáo viên và cổ họng tôi bắt đầu gặp một vài vấn đề nghiêm trọng. Các bác sỹ nói rằng họ không có cách nào để chữa cho tôi.

Trước đó tôi luôn có một thái độ tích cực đối với trường học và cuộc sống. Nhưng vì gặp phải vấn đề này mà tôi khó có thể tiếp tục việc học của mình. Trên thực tế, tình huống này gần như là một án tử hình đối với tôi. Tôi không thể tiếp tục hát được nữa.

Trước đây tôi đã được nghe về những điều kỳ diệu sẽ xảy ra sau khi người ta niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nhưng tôi đã bỏ qua nó. Khi tình trạng của tôi trở nên tệ hơn, tôi quyết định bắt đầu niệm những từ này trong khi tôi ngồi thiền. Điều đáng kinh ngạc đã xảy ra trước khi tôi nhận thức được chúng. Trong vòng bảy ngày, cục mụn trên mặt tôi mà không thể trị khỏi bằng thuốc đã hoàn toàn biến mất. Hơn thế nữa, chứng trầm cảm của tôi giảm nhẹ và tôi đã có thể tập trung vào việc học. Tôi đã rất hạnh phúc vì những phước lành này.

Điều xảy ra tiếp theo thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn.

Sau nhiều ngày niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi đã có một giấc mơ: Tôi mở miệng và thấy dây thanh quản của mình nguyên vẹn và khoẻ mạnh. Sau khi thức dậy, tôi thở dài trong khi vẫn còn ngồi trên giường: Ước gì điều tôi mơ thấy là sự thật!

Một vài ngày trôi qua và đã đến lúc tôi đến bệnh viện để kiểm tra dây thanh quản. Dù trong lòng buồn bực, tôi vẫn đi nội soi thanh quản như thường lệ.

Kết quả thật đáng kinh ngạc: các vấn đề tôi gặp phải trước đây đều đã biến mất và tất cả đều bình thường. Mặc dù quan sát kỹ có thể thấy các cạnh dây thanh quản của tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng chúng đã tốt hơn rất nhiều. Hơn thế nữa, giọng của tôi thậm chí còn khoẻ hơn trước.

Với sự thay đổi đột ngột như vậy, tôi khó có thể tin vào bản thân mình – liệu đây có phải là một sai sót? Nhưng so sánh những bức hình được chụp lúc trước và bây giờ thì có thể thấy được sự cải thiện đáng kể. Nghĩ về giấc mơ của tôi mấy ngày trước, tôi biết rằng nó không phải là một sự trùng hợp – đây hẳn là một phép màu dành cho tôi.

Hơn nữa, tôi không hề biết rằng một người có thể nhìn thấy dây thanh quản của mình chỉ đơn giản bằng việc há miệng ra. Nhưng vào ngày kiểm tra, nó thật sự đã xảy ra đúng như những gì tôi thấy trong giấc mơ.

Tôi đã rất biết ơn vì điều đó. Tôi cũng quyết tâm không hát các bài hát đầy dục vọng. Thay vào đó, tôi sẽ dùng giọng hát của mình để ca ngợi lẽ phải và mang đến hy vọng cho mọi người. Tôi cũng quyết định không theo đuổi danh tiếng và tiền tài nữa. Sau tất cả, giọng hát của tôi là được Đại Pháp ban cho – một điều đáng trân quý và trang nghiêm – làm sao tôi có thể lợi dụng nó để theo đuổi những thứ dơ bẩn?

Tôi thật sự biết ơn Nhà sáng lập của Pháp Luân Công bởi vì tôi không phải là một người tốt. Tôi đã làm nhiều điều gây tổn hại cho người khác và thậm chí còn nói những lời chống đối Đại Pháp trong quá khứ.

Thật lòng tôi đã không biết tại sao trước đây tôi lại làm những điều trái với lương tâm của mình – có thể là vì sự giáo dục mà tôi nhận được khi còn nhỏ. Nhưng Đại Pháp đã cứu rỗi một người bướng bỉnh và ngốc nghếch như tôi. Từ giờ tôi sẽ cố gắng để trở thành một người tốt hơn, học được nhiều hơn từ những bài giảng của Đại Pháp, và luôn ghi nhớ hai cụm từ đã cứu mạng mình.

Một lần nữa, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Nhà sáng lập của Pháp Luân Công cũng như các học viên Pháp Luân Công. Nếu không có họ, tôi sẽ không thể biết được sự thật và tôi vẫn chỉ là một người phụ nữ trẻ tuổi buồn bã, ích kỷ và lạc lõng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/12/411528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/17/186812.html

Đăng ngày 09-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share