Bài viết của một nông dân ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2020] Tôi là một nông dân. Làng chúng tôi có nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người từ chối nói chuyện với họ vì sợ bị liên lụy vào cuộc bức hại của chính quyền. Tôi không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp nhưng tôi thích nói chuyện với các học viên.

Tôi mắc đủ thứ bệnh tật và thường phàn nàn mình phải khổ sở như thế nào với những cơn đau khắp nơi trên thân thể. Một hôm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tên là Mei nói với tôi: “Khi cảm thấy trong người khó chịu hay đau đớn, bác hãy chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Sư phụ của Đại Pháp sẽ giúp bác. Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện của Phật gia, và Đại Pháp ở đây là để cứu người.” Tôi nghe thấy những lời cô ấy nói, nhưng trong tâm tôi vẫn còn một chút hoài nghi.

Về sau, hai bàn chân của tôi đau đến mức đi lại rất khó khăn. Một hôm, tôi đi qua nhà của Mei và chợt nhớ những gì cô đã nói với tôi, vì vậy tôi bắt đầu niệm chín chữ mà cô đã dạy tôi. Cơn đau của tôi đã nhanh chóng giảm bớt! Tôi vô cùng kinh ngạc! Từ hôm đó, tôi bắt đầu niệm những chữ này mỗi ngày.

Sức mạnh chữa bệnh của Đại Pháp thật thần kỳ! Không chỉ hết đau ở bàn chân, mà đôi cẳng chân sưng tấy của tôi cũng hồi phục! Tôi từng bị hoại tử vì nằm liệt giường, nhưng đều đã bình phục. Tôi thậm chí không thể tìm thấy vết sẹo nào!

Một hôm, tôi phát hiện một cái bướu to bằng quả trứng gà ở trên cổ của tôi khi tôi đang tắm. Tôi lập tức niệm chín chữ chân ngôn. Khi tôi lau khô người, cái bướu đã biến mất. Một lần khác khi đang làm việc, tôi không may bị đứt tay với một vết thương sâu. Tôi lại liên tục niệm chín chữ này. Sau đó, tôi không bị đau nữa và còn làm việc tốt hơn tất cả mọi người vào ngày hôm đó!

Tôi cũng bị tiểu đường suốt 20 năm và phải tiêm thuốc trước mỗi bữa ăn. Sức khỏe của tôi đã tốt hơn, vì vậy tôi đã nói chuyện này với chồng tôi – một đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông ấy đã hét vào mặt tôi: “Cứ coi như bà khỏe hơn nhờ niệm những chữ này, bà cũng không được phép tin vào Pháp Luân Đại Pháp!”

Tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ Đại Pháp, nhưng chồng tôi lại không biết ơn. Tôi cảm thấy có lỗi với Đại Pháp và Sư phụ khi ông ấy nói những lời đó. Tôi thấy rõ ông ấy đã bị ĐCSTQ lừa dối và cũng biết rằng Pháp Luân Đại Pháp ở đây là để cứu người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/25/410891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/4/186620.html

Đăng ngày 17-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share