Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang tìm cách giảng chân tướng cho mọi người để họ có thể minh bạch chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại và lựa chọn tương lai tốt đẹp cho chính họ. Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho gia đình, bạn bè, và những người tôi gặp ở bất cứ nơi đâu.

Có rất nhiều người đã đắc phúc báo sau khi minh bạch chân tướng. Tại đây tôi muốn chia sẻ hai câu chuyện về trải nghiệm của gia đình tôi.

Người thân của tôi đã minh bạch sự mỹ hảo của Đại Pháp

Trước Tết năm 2020, tôi ra ngoài để phát lịch để bàn Minh Huệ [có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp]. Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là nhà của chị chồng. Chị ấy vui mừng khi thấy tôi. Tôi nói: “Chị à, em đem cho chị một cuốn lịch để bàn và một số tài liệu Đại Pháp khác.” Chị ấy cùng chồng phấn khởi nói: “Đây chính là điều mà anh chị đang mong chờ!”

Mười năm trước, anh rể tôi bị tai biến mạch máu não. Tôi bảo anh rằng nếu anh thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thì bệnh của anh có thể được chữa lành và tôi tặng anh một chiếc bùa hộ mệnh. Anh rể làm theo những gì tôi nói và thực sự đã hồi phục sức khỏe khá nhanh.

Chị chồng của tôi mắc bệnh hen suyễn. Một hôm chị bất ngờ bị khó thở và cảm giác như nghẹt thở. Chị nói thầm trong tâm: “Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), xin hãy cứu con! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Ngay lập tức chị có thể thở lại được và dần dần hồi phục. Bây giờ cả hai vợ chồng họ đều có niềm tin vững chắc rằng Đại Pháp là tốt.

Anh rể được Đại Pháp cứu mạng

Năm ngoái, anh rể đã nhập viện ba lần. Hai lần nhập viện đầu chỉ kéo dài vài ngày. Nhưng trong đợt nhập viện lần thứ ba, anh ấy bị hôn mê suốt ba ngày ba đêm, và bác sĩ bảo chị dâu tôi chuẩn bị hậu sự cho anh ấy. Cả nhà đã chuẩn bị đồ tang lễ, và tất cả người thân và bạn bè đều đến bệnh viện để thăm anh lần cuối.

Chị chồng miêu tả trải nghiệm kỳ tích xuất hiện: “Cả nhà chị canh chừng anh suốt mấy ngày liền và đều kiệt sức. Một hôm, anh ấy bất ngờ bật dậy! Tất cả mọi người đều nghĩ anh đã hóa thành cương thi và chuẩn bị chạy đi, nhưng anh ấy nói: “Tôi có một giấc mơ. Một ông lão xuất hiện và bảo rằng tôi sẽ sống thêm 10 năm nữa! Tôi nói với ông ấy rằng sống được thêm năm năm nữa là đủ rồi. Ông lão suy nghĩ một lúc rồi nói tôi nên tận hưởng cuộc sống và biến mất.”

Chị chồng tiếp tục nói: “Anh ấy nói rằng mình khỏe rồi mặc quần áo, mang giày và đi bộ về nhà! Sau khi về đến nhà, anh bảo chị chính là Sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ và cứu mạng anh. Chị chồng nói thêm: “Bây giờ anh ấy có thể nói chuyện rõ ràng và tự đi đến nhà tắm công cộng!”

Nhắc đến nhà tắm công cộng, một hôm, anh ấy về nhà và nhận ra đã để quên bùa hộ mệnh ở đó. Mặt anh tái xanh. Anh nhanh chóng quay lại nhà tắm và nói với nhân viên ở đó rằng anh bị mất lá bùa hộ mệnh.

Nhân viên nhà tắm công cộng mỉm cười và nói: “Nó đây, không có gì trong đó cả. Cái này dùng để làm gì và tại sao anh đem nó theo bên người?” Anh ấy nói: “Cảm ơn cô nhiều! Tôi được cứu rồi. Cô có biết chiếc bùa hộ mệnh này quý giá thế nào không? Nó đã cứu mạng tôi! Tôi đã đeo nó được 10 năm rồi.”

Sau khi nghe điều này, tôi nhìn chiếc bùa hộ mệnh mà anh rể đang đeo, và nói: “Chữ và hình Chuyển Pháp Luân đã bị mờ. Hãy đưa nó cho em và em sẽ tặng anh một cái mới.”

Anh rể từ chối ngay lập tức: “Không cần đâu, cảm ơn em. Anh có thể đã mất mạng từ lâu nếu không có chiếc bùa hộ mệnh này. Nó đã kéo dài thọ mệnh của anh 10 năm rồi. Cuộc đời của anh là được Sư phụ Lý ban cho!”

Đôi vợ chồng già nở nụ cười hạnh phúc, ngập tràn lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ!

Đắc phúc báo vì bảo vệ các học viên Đại Pháp

Con trai tôi không phải là học viên nhưng cháu biết Đại Pháp là tốt. Lúc nhỏ, cháu đã phát các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cùng tôi và ủng hộ tôi tu luyện. Khi các đồng tu đến nhà tôi để học Pháp, cháu không bao giờ gây tiếng ồn và rất tôn trọng các đồng tu.

Sau khi lớn lên, con trai tôi tìm được một công việc ở ngoài tỉnh. Một năm nọ, cháu về nhà đón Tết cùng chúng tôi. Chiếc xe buýt cháu đi bị quá tải và tài xế đề nghị hai người phụ nữ bước lên xe buýt sau cùng phải xuống xe, đi bộ qua trạm kiểm soát và lên chuyến xe tiếp theo. Nhưng họ không chịu bước xuống. Con trai tôi nói với người tài xế: “Cháu sẽ xuống xe.” Tài xế rất biết ơn và cảm ơn cháu.

Tôi cảm thấy việc này có đôi chút không công bằng cho con trai, nhưng cháu nói: “Mẹ, mẹ sẽ nói gì nếu con không xuống xe? Chẳng phải chúng ta học Pháp Luân Đại Pháp sao?” Tôi lập tức thú nhận: “Con trai, mẹ sai rồi.” Cháu thực sự đã thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp!

Một buổi sáng tháng 11 năm ngoái, con trai tôi rời ký túc xá để đi làm. Ba học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phát các tài liệu chân tướng ở cầu thang. Hai đồng nghiệp đi sau con trai tôi hỏi các học viên: “Các người đang làm gì ở đây vậy? Các người là học viên Pháp Luân Công à? Chúng tôi sẽ báo cảnh sát và các người sẽ bị bắt.” Con trai tôi ngăn họ lại ngay lập tức: “Đừng xen vào việc người khác, lo việc của mình đi.”

Hai người đồng nghiệp im lặng bỏ đi nhưng giữ tâm oán hận đối với con trai tôi vì đã ngăn họ nhận tiền thưởng từ việc báo các học viên Pháp Luân Công cho cảnh sát. Họ không dám nói điều gì vào lúc đó vì con trai tôi là cấp trên của họ.

Một buổi họp công việc được tổ chức trong ký túc xá của con trai tôi vào buổi tối. Hai người đồng nghiệp cấp dưới đã bí mật bỏ một số tài liệu chân tướng Đại Pháp vào phòng của cháu trong suốt buổi họp. Ngày hôm sau, họ gọi điện báo cảnh sát nói rằng họ nhìn thấy tài liệu Pháp Luân Đại Pháp trong phòng con trai tôi.

Cảnh sát đến và tìm thấy các tài liệu như mô tả và đưa con trai tôi về đồn. Họ chuẩn bị tạm giam cháu. Quản lý của con trai tôi nói với cảnh sát: “Anh ấy đã làm việc trong văn phòng chúng tôi được ba năm và không tu luyện Pháp Luân Công. Anh ấy bị hãm hại.”

Cảnh sát nói: “Từ việc nói chuyện với anh ta tôi biết anh ta bị hại nhưng rốt cuộc tài liệu đã được tìm thấy trong phòng của anh ta rồi. Để không phải bị tạm giam, anh phải đóng tiền phạt 10.000 NDT (1.428 Đô la Mỹ), (nó không nhiều) nếu so sánh với 50.000 NDT dành cho các học viên Pháp Luân Công.”

Trên đường về lại công ty, con trai tôi kể cho vị quản lý nghe những gì đã xảy ra vào buổi sáng. Vị quản lý muốn tìm ba người học viên Đại Pháp nhưng con trai tôi đã ngăn ông ấy. Sau đó ông ấy muốn điều tra hai người cấp dưới. Con trai tôi cũng cản ông ấy lại vì cháu không muốn họ tiết lộ ba học viên.

Vào tháng 12, vị quản lý bảo con trai tôi rằng cháu sẽ được tăng lương 1.000 Nhân dân tệ (NDT) mỗi tháng. Con trai tôi không thể tin được cháu được tăng lương nhiều đến vậy! Cháu vô cùng biết ơn Sư phụ!

Tháng 3 năm 2020, con trai tôi được đề bạt lên làm quản lý và mức lương của cháu là 10.000 NDT một tháng. Cháu vui mừng gọi điện cho tôi: “Mẹ à, con đã đắc phúc báo! Tất cả những gì con có đều là Sư phụ ban cho. Sư phụ Lý đã cho con một công việc tốt ngay từ lúc bắt đầu. Con mất 10.000 NDT để bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng Sư phụ thưởng cho con đến bảy lần! Con vô cùng biết ơn Sư phụ!”

Thay mặt cả nhà, con xin chân thành cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ vĩ đại, từ bi vì ơn cứu độ của Ngài! Chỉ bằng cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tinh tấn thì tôi mới xứng đáng với ơn cứu độ của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/6/408580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/18/186397.html

Đăng ngày 12-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share