Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-08-2020] Trải qua 20 năm nâng cao nhận thức một cách ôn hoà về cuộc bức hại đức tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, rất nhiều người dân, từ tài xế taxi cho đến sĩ quan cảnh sát và quan chức chính phủ, đã hiểu được sự thật về Pháp Luân Công và từ chối tham gia vào cuộc bức hại. Dưới đây là một vài câu chuyện.

Tài xế taxi bảo vệ một học viên

Uỷ ban Chính trị và Pháp luật thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang gần đây đã ban hành một ghi chú công cộng trên ứng dụng mạng xã hội WeChat rằng họ sẽ trao giải thưởng giá trị để khuyến khích người dân tố cáo các học viên Pháp Luân Công. Trong khi một số người tỏ ra hứng thú thì những người khác vẫn không để tâm.

Vào ngày 27 tháng 7 năm 2020, một học viên Pháp Luân Công khoảng 70 tuổi là bà Huệ đang phân phát tài liệu về Pháp Luân Công thì có một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước tới từ đằng sau và nhận tờ rơi của bà.

“Thưa bà, tốt nhất là bà nên đi với tôi đến đồn cảnh sát.” Anh ta đưa cho bà xem thông báo trên WeChat và nói: “Chúng tôi được thông báo rằng nếu bắt được một học viên Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ được thưởng 500 nhân dân tệ. Vậy nên mời bà hãy đi với tôi.”

Bà Huệ lập tức lên một chiếc taxi đậu bên đường và nói với người tài xế rằng có người đang đuổi theo bà. Trước khi người tài xế kịp nổ máy, người đàn ông đã vào trong xe taxi. Anh ta nói với người tài xế: “Đừng đưa bà ấy đi. Bà ấy là một học viên Pháp Luân Công.”

Người tài xế đáp: “Thế thì sao nào? Bà ấy đã lớn tuổi rồi. Học viên Pháp Luân Công thì sao chứ? Nếu anh tố cáo bà ấy và có chuyện gì xảy ra thì chẳng phải gia đình bà ấy sẽ đến tìm anh sao?”

Người đàn ông dường như hiểu ra vấn đề và chầm chậm cúi đầu xuống. Bà Huệ bước xuống xe và người đàn ông cũng vậy. Họ đi về hai hướng tách biệt nhau và anh ta đã từ bỏ “phần thưởng” của mình.

Cảnh sát lưỡng lự khi tiến hành bức hại

Từ tháng 3 năm 2020, chính quyền tỉnh Hồ Nam đã tiến hành cuộc quấy nhiễu mới đối với các học viên Pháp Luân Công địa phương. Nhưng một vài sĩ quan cảnh sát đã từ chối tuân theo mệnh lệnh.

Tháng ba vừa qua, một học viên thành phố Trịnh Châu đã bị tố cáo với cảnh sát vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tìm được địa chỉ và lục soát nhà của anh ấy. Anh đã sớm được thả sau khi cảnh sát không tìm thấy bất kỳ tài liệu Pháp Luân Công nào. Một học viên khác tại khu vực Tiêu Tác bị bắt vào tháng năm cũng đã được thả vào ngày hôm sau.

Ngày 17 tháng 7, khi cảnh sát lục soát nhà một học viên ở tỉnh Trịnh Châu, họ đã vờ như không thấy các tài liệu Pháp Luân Công và đi lục soát các nơi khác. Cuối cùng cảnh sát rời đi mà không bắt giữ người học viên đó hay lấy đi bất kỳ thứ gì giá trị hoặc tài liệu của anh ấy.

Trưởng làng đã minh bạch chân tướng

Trưởng làng của một thành phố nhỏ ở vùng đông bắc Trung Quốc là người ủng hộ Pháp Luân Công và thường lặng lẽ bảo vệ họ.

Khi chính quyền ra lệnh cho ông sách nhiễu các học viên và bắt họ phải kí vào tuyên bố từ bỏ đức tin của mình một vài tháng trước, ông đã không hợp tác. Ông nói với các học viên: “Đây là khu vực do tôi quản lý. Tôi không can thiệp vào công việc của mọi người và sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ các bạn.”

Trưởng làng treo một tấm bùa hộ mệnh của Pháp Luân Công trên gương chiếu hậu trong xe của mình. Ông nói với một học viên rằng ông cảm thấy sức khoẻ của mình đã cải thiện trong một vài năm qua và đó là phúc báo cho việc ông ủng hộ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/8/410179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/5/186633.html

Đăng ngày 30-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share