Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2020] Tôi nghe nói rằng nhiều người đã khỏi bệnh do virus corona bằng cách thành tâm niệm câu chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Nó làm tôi nhớ lại khi con gái của bạn tôi khỏi bệnh bằng cách đọc thuộc lòng câu chân ngôn đó.

Anh (hóa danh) là bạn thân nhất của tôi. Vào năm 2008, khi cô con gái sắp 17 tuổi của cô đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông thì cháu bị sốt cao kéo dài vài ngày. Cháu được đưa đến bệnh viện và bị chẩn đoán mắc chứng thiếu máu bất sản, một chứng rối loạn máu không thể chữa khỏi.

Anh đã vay 300.000 nhân dân tệ để chữa bệnh cho con gái mình nhưng số tiền này chỉ đủ trả một phần chi phí điều trị cho cô bé. Bệnh viện cho con gái cô xuất viện để nhường chỗ cho những bệnh nhân mới có khả năng chi trả.

Con gái của Anh phải nghỉ học một năm để dưỡng sức ở nhà.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã giới thiệu pháp môn này cho Anh và nói với cô ấy rằng nhiều người đã lấy lại sức khỏe sau khi thử nó. Tôi đề nghị cô ấy để con gái mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô ấy không tin điều đó chút nào.

Sáu tháng sau, con gái của Anh lại bị sốt cao kéo dài nhiều ngày. Mỗi ngày vào khoảng nửa đêm, nhiệt độ cơ thể của cháu ấy lên tới 104 độ F (40 độ C). Anh đã rất lo lắng. Tôi gọi cho cô ấy hai lần mỗi ngày để hỏi thăm cô ấy. Vào ngày thứ năm, bác sĩ nói với Anh rằng bệnh thiếu máu bất sản của con gái cô rất có thể đã tái phát. Bạn tôi đã ngất ngay lập tức. Cô ấy vẫn chưa trả được khoản nợ từ lần nhập viện trước và cả gia đình cô ấy đang tuyệt vọng vì không biết vay ở đâu ra tiền để điều trị tiếp.

Vào khoảng 6 giờ 30 sáng ngày hôm sau, Anh gọi cho tôi và nói: “Mình muốn đọc sách Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi nói với cô ấy: “Không sao, hôm nay mình được nghỉ, mình sẽ đến ngay.”

Tôi mang cuốn sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) và các băng ghi âm bài giảng của Sư phụ đến nhà cô ấy. Tôi nói với con gái cô ấy: “Đừng lo lắng, hãy mạnh mẽ lên. Nếu cháu tin vào Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn này sẽ bảo vệ cháu”.

Tôi đặt một chiếc bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp bên cạnh gối của cháu và yêu cầu cháu đọc dòng chữ trên đó: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi chân thành bảo cháu lặp đi lặp lại các cụm từ trên trong lúc cháu còn thức.

Vào thời điểm đó, Anh đang bận làm công việc nhà. Sau khi xong việc, cô ấy ngồi bên con gái và cùng đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Đêm hôm đó, Anh gọi điện cho tôi và nói cô đã đọc được một nửa cuốn sách và tình hình sức khỏe của con gái cô đã ổn định.

Hai ngày sau, vào khoảng 9 giờ sáng, Anh gọi lại cho tôi với giọng phấn khích: “Hết sốt rồi, hết sốt rồi! Cảm ơn bạn rất nhiều! Cảm ơn bạn!“. Tôi cũng rất vui, “Tôi không làm gì cả. Sư phụ mới là người mà bạn nên cảm ơn ”.

Kể từ đó, con gái Anh chưa bao giờ đến bệnh viện hay uống bất kỳ loại thuốc nào nữa. Tất cả những gì cô ấy làm là hàng ngày niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cháu ấy đã hoàn toàn bình phục.

Tất cả các thành viên trong gia đình và bạn bè của Anh đều bị sốc. Thật không thể tin được, sức mạnh của những câu chân ngôn đó thật đáng kinh ngạc. Khoa học và y học hiện đại hoàn toàn không thể giải thích được điều đó.

Con gái của Anh đã trở lại trường học. Một năm sau, cháu lại thi vào cấp 3 và đạt điểm rất cao. Sau khi tốt nghiệp trung học, cháu được nhận vào một trường đại học.

Khi cháu đang học đại học, giáo viên của cháu bảo cháu nộp đơn xin gia nhập ĐCSTQ nhưng cháu từ chối.

Sau đó, cháu nói với mẹ mình: “Con thấy mẹ thường thúc giục người thân gia đình mình thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, vậy thì sao con lại có thể gia nhập vào được chứ?”

Đã 12 năm trôi qua, con gái của bạn tôi vẫn rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Cháu luôn mang theo tấm bùa hộ mệnh bên mình và thường niệm những câu chân ngôn của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/27/409661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/25/186495.html

Đăng ngày 31-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share