Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2020] Tôi năm nay 69 tuổi và từng có nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là căn bệnh tim nghiêm trọng. Nhưng tất cả bệnh tật đều đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào mùa xuân năm 1997.

Trải qua 23 năm tu luyện, tôi đã bị bắt và bị giam giữ nhiều lần. Dưới sự chỉ dạy và bảo hộ của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công), tôi không chỉ an toàn trong cuộc bức hại mà còn chứng kiến vô số kỳ tích. Cả nhà tôi cũng được đắc phúc báo từ việc tu luyện của tôi.

Căn bệnh ung thư của chồng tôi biến mất

Bị nhồi nhét bởi văn hóa Đảng, chồng tôi là một người vô thần và không tin vào chuyện tu luyện. Ông ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang giai đoạn giữa vào năm 2016 và đã làm phẫu thuật và hóa trị. Ông ấy cũng uống thuốc Trung y. Tám tháng sau, căn bệnh ung thư đã phát triển đến giai đoạn cuối.

Đường niệu đạo của chồng tôi bị dính lại do kết quả của ca phẫu thuật và ông ấy phải mở thông nó mỗi tháng một lần. Đó là một quá trình rất đau đớn đến nỗi chồng tôi phải kêu thét lên. Ông ấy cảm thấy bất lực. Được động viên bởi một đồng nghiệp vốn khuyên ông tu luyện Pháp Luân Công, chồng tôi bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một điều khó tin đã xảy ra. Niệu đạo bị dính không chữa được, một biến chứng của ca phẫu thuật đã biến mất. Bác sĩ kinh ngạc trong lần tái khám của chồng tôi, lẩm nhẩm: “Khối u đã hết hẳn-không còn dấu vết.”

Chồng tôi nói với bác sĩ: “Những cụm từ của Pháp Luân Công thực sự có tác dụng. Tôi niệm chúng chỉ để giảm đau, nhưng giờ bệnh của tôi cũng hết. Thật thần kỳ.”

“Nói nhỏ thôi. Chính quyền cấm Pháp Luân Công. Đó là bất hợp pháp,” vị bác sĩ nói.

Chồng tôi nói: “Bệnh ung thư của tôi đã khỏi. Pháp Luân Công đã cứu mạng tôi. Vậy tôi phạm luật gì nào?”

Kể từ đó, chồng tôi niệm chín chữ chân ngôn đó mỗi ngày. Hiện tại ông ấy rất khỏe mạnh và vẫn có thể tự đi du lịch khắp nơi mặc dù đã tám mươi mấy tuổi.

Con trai tôi hồi phục sức khỏe

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, con trai tôi cũng học năm bài công pháp và đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, cháu vì sợ hãi nên đã từ bỏ tu luyện. Nhưng cháu giúp tôi làm nhiều việc để giúp mọi người nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, đặc biệt là làm các tài liệu chân tướng tại nhà. Tôi thường nhờ cháu giúp nếu tôi gặp vấn đề với máy vi tính và máy in. Cháu cũng giúp giải quyết nhiều vấn đề về kỹ thuật cho các đồng tu.

Vào một ngày mùa thu, cháu bị cảm. Lúc đầu cháu nghĩ đó chỉ là cảm cúm và sốt thông thường và cháu sẽ khỏi sau khi nghỉ ngơi trong hai ngày. Đến ngày thứ ba, cháu than rằng cháu bị táo bón nhiều ngày, rồi bắt đầu thấy khó thở và nhức đầu.

Tôi đưa cháu cuốn sách Pháp Luân Công và đề nghị cháu đọc.

Chứng nhức đầu biến mất ngay khi cháu bắt đầu đọc. Khi đọc xong cuốn sách, cháu quyết định sẽ tu luyện trở lại. Sau đó cháu luyện công, mặc dù mồ hôi tuôn đầm đìa nhưng cháu cảm thấy khỏe khoắn ngay sau đó.

Khi con trai tôi thức dậy vào sáng hôm sau, cháu đã khỏe lại. Cháu ăn một bữa sáng thật no trước khi đi làm.

Cảm tạ Sư phụ đã giúp con trai con hồi phục.

Bệnh viêm xoang mãn tính của con gái tôi biến mất

Con gái tôi mắc bệnh viêm xoang khi cháu lên bốn và bệnh càng nặng khi cháu lớn lên. Cháu đã thử nhiều loại thuốc Tây y và Trung y, nhưng không hiệu quả. Khi cháu học cấp hai, tôi đưa cháu đi khám một bác sĩ tai mũi họng trong bệnh viện thành phố. Bác sĩ nói cháu bị viêm xoang mãn tính, cần phải phẫu thuật mới chữa khỏi. Thấy cháu còn nhỏ tuổi nên tôi quyết định không làm phẫu thuật. Căn bệnh đã kéo dài gây phiền toái cho cháu.

Mùa hè năm tôi bắt đầu tu luyện, con gái tôi được nghỉ hè ở trường Đại học về thăm nhà. Nhóm học Pháp chúng tôi chuẩn bị mở băng giảng Pháp của Sư phụ vào tối hôm đó nên tôi đã đưa cháu đi theo.

Không lâu sau khi băng hình giảng Pháp được mở, cháu bắt đầu sổ mũi. Tôi bảo cháu rằng Sư phụ đang tịnh hóa cơ thể của cháu. Sau đó cháu bị cảm nặng kéo dài một tuần. Sau khi các triệu chứng biến mất, cháu bắt đầu tu luyện Đại Pháp và đã khỏi bệnh viêm xoang.

Một lần khác, cháu đang chạy xe đạp điện thì bị một chiếc xe buýt tông phải. Cháu và chiếc xe đạp điện bị văng khá xa rồi rớt xuống vỉa hè. Ngạc nhiên thay, cháu chỉ bị xây xát nhẹ. Tôi tin rằng chính là Sư phụ đã bảo hộ cháu.

Con dâu hạ sinh một bé gái khỏe mạnh

Con dâu tôi bắt đầu nôn mửa khi cháu có thai được khoảng 50 ngày. Cháu nôn ra hết tất cả những gì đã ăn vào. Sau khi bác sĩ tiêm thuốc cho cháu, cháu bắt đầu bị dị ứng da. Cháu vô cùng ngứa ngáy khó chịu đến mức suốt đêm không thể ngủ và các bệnh cũ của cháu tái phát lại sau đó vài ngày.

Bác sĩ phụ khoa đề nghị cháu bỏ thai vì sợ cháu có thể sinh ra một em bé không khỏe mạnh. Con dâu tôi không đồng ý và hỏi ý kiến mẹ cháu. Bà ấy nói: “Bệnh ung thư của cha chồng con đã được chữa khỏi [nhờ Pháp Luân Công]. Con nên nói chuyện với mẹ chồng con.” Sau đó cháu đã dọn về nhà tôi.

Con dâu tôi là một người tốt. Cháu cũng ủng hộ tôi trong tu luyện. Cháu đồng ý khi tôi đề nghị cháu luyện công cùng tôi. Cháu dùng hết 15 ngày nghỉ phép để học các bài giảng Pháp và luyện công cùng tôi.

Cháu có duyên phận với Đại Pháp. Khi cháu bắt đầu luyện công, Sư phụ ngay lập tức tịnh hóa cơ thể của cháu. Kết quả là chứng buồn nôn và ngứa ngáy đã hết, cháu có thể ăn và không gặp khó khăn khi ngủ nữa. Mọi thứ đều ổn và cháu đã hạ sinh một bé gái đáng yêu.

Sư phụ bảo hộ cháu ngoại của tôi

Cháu ngoại cùng mẹ cháu (con gái tôi) đến thăm tôi khi cháu lên ba. Cháu vấp phải bậc thang ở ga xe lửa và bị trật mắt cá chân. Nó vô cùng đau nhức đến mức tôi phải bế cháu về nhà.

Tôi nhắc cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cháu niệm đi niệm lại cụm từ. Chỉ một lát sau, cháu đã có thể đi lại được bình thường.

Một dịp khác, cháu bị ong đốt vào mắt cá khi đang chơi trên cỏ. Cháu giơ chân lên chỉ cho tôi xem chỗ bị đốt và bật khóc. Tôi bảo cháu mau chóng niệm chín chữ chân ngôn. Sau khi niệm được vài lần, cháu đặt chân xuống và đi lại bình thường và vết sưng cũng biến mất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/4/408483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/29/186545.html

Đăng ngày 25-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share