Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 30-07-2020] Tôi đã từng đến 35 quốc gia khác nhau trên thế giới và cũng đã hoàn thành chuyến hành hương Kora theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Tôi đã không ngừng tìm kiếm phương pháp giải thoát bản thân khỏi những lo âu trần tục. Tuy nhiên, mỗi lần trở về sau các chuyến đi, trong lòng tôi vẫn tràn ngập sự thất vọng. Gần đây, thật may mắn tôi cuối cùng đã biết đến môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bây giờ tôi mới hiểu câu nói:

“Quá khứ cổ nhân có câu: ‘Triêu văn Đạo, tịch khả tử’” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada)

Tôi bắt đầu tham dự lớp học Pháp chín ngày vào đầu tháng 1 năm 2020. Tôi hoàn toàn đồng ý với Sư phụ khi Ngài nói rằng vì chúng ta là các đệ tử Đại Pháp, chúng ta tới đây không phải để hưởng thụ cuộc sống. Ngược lại, chúng ta cần tu luyện bản thân và trở về bản ngã chân chính của mình. Tôi thực sự tin rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể đưa chúng ta trở về nhà.

Tôi đã từng là một người thường sống trong mê mờ. Thật không dễ dàng gặp được một con đường trở về nhà, một chiếc thang lên Trời, tôi biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện này và cố gắng tu luyện thật tốt.

Tôi cũng từng nghi ngờ tại sao chúng ta phải giảng chân tướng. Tôi tự hỏi: Liệu tôi có đủ thời gian và khả năng giảng chân tướng nếu như tôi còn chưa có đủ thời gian để tu luyện bản thân? Một học viên nói rằng nếu chúng ta không giảng chân tướng bây giờ thì chúng ta sẽ không có cơ hội làm việc này trong tương lai. Làm sao để chúng ta có thể đáp ứng tiêu chuẩn một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp?

Tôi ngộ ra rằng, chúng ta đại diện cho các chúng sinh của một thiên thể rộng lớn. Chúng ta không chỉ cần viên mãn bản thân mà còn cần phải cứu độ chúng sinh.

Vì thế, tôi đã tham gia hạng mục giảng chân tướng. Rất nhiều lần trong các cuộc điện thoại giảng chân tướng của tôi, người nghe thường cúp máy và tôi cảm thấy rất thất vọng. Tuy nhiên, tôi tự nhủ rằng hạng mục này là một cơ hội lớn để chúng sinh nghe chân tướng, càng được nghe nhiều thì họ càng được thọ ích. Nhớ lại trải nghiệm của bản thân, mặc dù cách đây nhiều năm có lần tôi đã từ chối nhận tờ rơi chân tướng từ một học viên, nhưng người ấy vẫn khiến tôi cảm nhận được sự thiện lương trong sáng. Trải nghiệm ấy đã hoàn toàn xóa bỏ hình ảnh sai lệch trong tâm tôi về Pháp Luân Đại Pháp như truyền thông mô tả.

Tôi quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và giảng chân tướng trực diện. Trong suốt thời gian đầu giảng chân tướng, tôi chỉ nói được rằng “Hãy đọc tờ báo này thật kỹ. Báo Đại Kỷ Nguyên xin chúc phúc bạn!” Lần thứ hai, tôi bắt đầu nói chuyện với mọi người. Lần thứ ba, tôi tự nguyện bước vào một cửa hàng để phát tài liệu giảng chân tướng. Nhớ lại, tôi thấy mình thực sự dũng cảm. Cảm tạ Sư phụ đã giúp con có được chính niệm mạnh mẽ.

Tôi đã trải qua những thăng trầm trong quá trình giảng chân tướng. Tôi nhắc nhở bản thân rằng mọi việc chúng tôi làm đều rất ý nghĩa và không hề vô ích. Mặc dù tôi không thể hoàn thành tất cả mọi việc ngay, nhưng tôi có thể bắt tay vào thực hiện một cách dần dần cho đến lúc thành công!

Tôi cảm ơn các đồng tu đã rất từ bi giúp đỡ tôi. Tôi cảm thấy không thể chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với người thân và người thường, những người không tu luyện. Vì thế tôi luôn cảm thấy rất cô đơn. Sư phụ đã từng giảng rằng:

“Miền đất của Pháp Luân Đại Pháp chúng ta, tôi dám nói đó là một miền ‘tịnh thổ’” (Kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh [1994], Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)

Sư phụ đã hoàn toàn đúng!

Tôi hy vọng rằng mọi người có thể cùng nhau bước ra luyện công, cùng nhau chứng thực Pháp, kiến lập uy đức của bản thân, nắm tay nhau cùng bước đi cho tốt đoạn đường cuối cùng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/30/新学员-唯有法轮大法能带我回家-409078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/9/186698.html

Đăng ngày 04-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share