Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2020] Một cư dân thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm đã khỏi bệnh ung thư nhờ tu luyện Pháp Luân Công đã bị giam giữ gần ba tháng vì nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Vương Á Cần được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi vào tháng 8 năm 2004. Cô đã phải bán nhà và vay mượn rất nhiều tiền để chi trả viện phí. Mặc dù vậy, tế bào ung thư của cô vẫn di căn sau năm phiên hoá trị.

Khi chỉ còn lại 1.300 nhân dân tệ, cô đã ngừng điều trị và đến ở nhà của chị gái ở vùng nông thôn. Sau khi biết được tình hình của cô, một người hàng xóm đã giới thiệu với cô về Pháp Luân Công. Chỉ sau một tuần tập luyện, sức khoẻ của cô nhanh chóng được cải thiện và cô đã có thể tự mình đi lại. Một tháng sau, cô vui sướng biết được mình không còn bị ung thư nữa. Nhiều người dân trong làng đã rất kinh ngạc trước sự hồi phục thần kỳ của cô.

Vài ngày sau cảnh sát biết chuyện và họ đã bắt cô vào đầu năm 2005. Một sĩ quan đã dùng một quyển sách để đánh vào đầu cô.

Vào năm 2010, cảnh sát đã sách nhiễu cô tám lần chỉ trong năm ngày. Họ lục soát nhà cô và tịch thu máy tính, các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, và 800 nhân dân tệ tiền mặt. Chồng của cô cũng bị bắt và giam giữ tại đồn công an trong vài giờ.

Cô Vương bị bắt lần nữa vào ngày 15 tháng 7 năm 2020. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và 6.000 nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp về Pháp Luân Công như là một cách để vượt qua sự kiểm duyệt nghiêm ngặt của chính quyền. Cô đã bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Cát Lâm kể từ đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/4/413321.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/8/187732.html

Đăng ngày 15-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share