Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Auckland, New Zealand

[MINH HUỆ 05-10-2020] Hôm thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 và Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở New Zealand đã tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi qua các khu vực khác nhau của Auckland nhằm nhắc nhở mọi người thức tỉnh trước bản chất xấu xa và các tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời kêu gọi những người Trung Quốc sinh sống tại đó thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Trên nóc đoàn xe của các học viên được trang trí với các thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thoái ĐCSTQ để được an toàn”, “ĐCSTQ không phải là Trung Quốc” và “Virus Trung Cộng gây hại cho thế giới”. Thông điệp cuối cùng đề cập đến việc ĐCSTQ cố tình che đậy sự bùng phát của virus corona khiến nó trở thành một đại dịch toàn cầu.

0e43fc941db812ee5f85cf9b6287a0d2.jpg

Đoàn xe diễu hành đi qua một cộng đồng người Hoa ở Auckland, New Zealand

4cc16c638b554e6d921e45742c39c950.jpg

Đoàn xe diễu hành đi qua trung tâm thành phố Auckland

Hôm thứ Bảy, đoàn diễu hành bắt đầu từ Công viên Auckland Domain rồi đi qua Newmarket, khu Thương mại Trung tâm, và một số cộng đồng lớn người Hoa, bao gồm Pakuranga và Mt Wellington. Nhiều người đã theo dõi đoàn diễu hành.

Một người dân địa phương nói: “Tôi không thích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đáng lẽ nó phải sụp đổ từ lâu rồi.” Anh vừa vẫy tay vừa hô lên: “Hãy kết thúc ĐCSTQ! ”

cdb22a8cb625acd12dcb8add35c3a263.jpg

Cô Tracy, một người dân địa phương, muốn thấy những thông điệp của đoàn diễu hành được lan rộng hơn nữa

Cô Tracy Doody, một người dân địa phương, cho rằng sự lây lan nhanh chóng của virus corona là do sự che đậy của ĐCSTQ. Cô rất buồn khi thấy chủng virus này đã gây ra những thiệt hại to lớn trên khắp thế giới. Cô cũng nói ĐCSTQ đã sai khi bức hại các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, đồng thời cô nhấn mạnh rằng mọi người đáng có quyền tự do tín ngưỡng.

Cô Tracy cho biết cô muốn thấy những thông điệp của đoàn xe diễu hành được truyền rộng đến nhiều người hơn thông qua các phương tiện truyền thông, và những thông điệp này sẽ nhận được sự ủng hộ từ tất cả cộng đồng và chính phủ.

fa0bb77d16ddc80cc2b67bc314f37690.jpg

Cô Trudi (bên trái) và cô Johanna nói rằng kết thúc ĐCSTQ là lối thoát duy nhất cho Trung Quốc

Nhiều người ra ngoài tập thể dục buổi sáng ở Công viên Auckland Domain đã biết về mục đích của đoàn xe diễu hành của các học viên Pháp Luân Công. Cô Johanna và cô Trudi, bạn cô, đã nói với các học viên: “Chúng tôi cần thêm những người truyền tin như các bạn để cho chúng tôi biết về tình hình ở Trung Quốc. Chính quyền hiện thời ngược đãi người dân, các nhóm tôn giáo và những người muốn có tự do. Chúng tôi hy vọng những vấn đề này sẽ sớm được giải quyết.”

Khi biết đến việc ĐCSTQ giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng, họ cho biết họ không thể tin những hành động tàn bạo này vẫn đang diễn ra. Họ nói ĐCSTQ không thể thay đổi, và lối thoát duy nhất của Trung Quốc là chấm dứt sự cai trị của ĐCSTQ. Cô Johanna nhận xét: “Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời. Cuộc diễu hành xe hơi là một cách tốt để truyền rộng thông tin. Tôi thường thấy nhóm luyện công của các bạn ở trung tâm thành phố. Các bạn nên tiếp tục những nỗ lực này.”

cb649dc274870bdd4b10bcdcb3b91115.jpg

Ông Vu Cảnh Phương, một người trong đoàn xe

Ông Vu Cảnh Phương, đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc, đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn 20 năm. “Vào đầu những năm 1990, tôi đã nghĩ tất cả người dân Trung Quốc sẽ tu luyện Pháp Luân Công vì môn này quá tuyệt vời! Cuộc bức hại phát động bất ngờ đã chứng tỏ bản chất tà ác của ĐCSTQ. Hành vi bức hại Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng của các học viên để trục lợi là một thủ đoạn tà ác chưa từng có trên trái đất này.”

Ông phát biểu: “Thật đáng xấu hổ khi nhân loại đã cho phép ĐCSTQ tồn tại và phát triển. Chúng ta phải kết thúc nó, và bởi vậy chúng ta phải truyền rộng sự thật về nó. Tôi hy vọng nhiều người sẽ tìm hiểu sự thật và chọn cách thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. Chúng ta sẽ sớm chứng kiến thời khắc lịch sử của việc ĐCSTQ giải thể.“

d096c3cf40a1b4dc1fd9401f84b4a48f.jpg

Bà Vy Lê, một tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu

Bà Vy Lê, tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu, nói với phóng viên: “Mục đích của đoàn xe diễu hành là để vạch trần bản chất ma quỷ của ĐCSTQ và thức tỉnh lương tâm của mọi người. Nhiều người Trung Quốc vẫy tay và mỉm cười với chúng tôi. Nhiều người phương Tây đã giơ ngón tay cái lên ủng hộ chúng tôi. Một số người bày tỏ sự ủng hộ khi chúng tôi dừng lại ở đèn đỏ. Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền rộng những thông tin này!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/5/413370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/12/187782.html

Đăng ngày 13-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share