Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ởTrung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2020] Mười ba người dân huyện Vi Trường, tỉnh Hà Bắc đã bị đưa đến một phiên toà xét xử chung vào ngày 28 và 29 tháng 9 năm 2020 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2019, 13 học viên này đã bị bắt cùng với 23 học viên khác trong khi đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công. Có báo cáo rằng cảnh sát đã theo dõi 36 học viên này tại Vi Trường trong bảy tháng trước khi tiến hành bắt giữ họ.

Đa số các học viên này đều bị lục soát nhà cửa vào ngày hôm sau. Các sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in đều bị tịch thu. Trong khi 23 người trong số các học viên đã được thả và không bị truy tố thì trường hợp của 13 học viên còn lại đã bị trình lên Viện kiểm sát huyện Loan Bình.

Mặc dù công tố viên đã trả lại trường hợp của các học viên cho cảnh sát vào tháng 11 năm 2019 vì không đủ chứng cứ, tuy nhiên cảnh sát vẫn từ chối thả họ và tiếp tục trình lên Viện kiểm sát trường hợp của các học viên một tháng sau đó. Ngày 19 tháng 1 năm 2020, công tố viên đã tiến hành truy tố và chuyển giao trường hợp của họ đến Toà án huyện Loan Bình.

Vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán nên phiên toà xét xử các học viên đã bị hoãn lại. Ban đầu Toà án đã chỉ định thẩm phán Lý Song Lợi của bộ phận hình sự chịu trách nhiệm về trường hợp của các học viên, nhưng sau đó lại thay một thẩm phán vụ án dân sự là Triệu Á Quân để làm chủ tọa của phiên tòa.

Trong số 13 học viên thì ông Vương Nghiễm Học, ông Trần Hải Đông, ông Lưu Chí Phong và ông Vương Vĩnh Hưng hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Loan Bình. Bà Đỗ Quế Lan, bà Vương Hải Cần, bà Vương Tố Phương và bà Qua Tố Phân hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Thừa Đức. Bà Lý Diễm Hoa, bà Lưu Lệ Na, bà Vương Hải Băng, bà Thang Phượng Hà và bà Lưu Phượng Hà đã được bảo lãnh tại ngoại.

Ông Lưu Chí Phong cùng vợ mình là bà Vương Hải Cần, ông Trần Hải Đông và bà Lưu Lệ Na đã thuê luật sư đại diện cho họ.

Từ một chủ nhà máy nóng tính trở thành người biết quan tâm và tốt bụng sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Ông Lưu Chí Phong là chủ một nhà máy thực phẩm và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2012. Ông đã từng là một người nóng nảy và thường có mẫu thuẫn với các thành viên trong gia đình. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Giọng ông trở nên ôn hoà và bây giờ ông luôn nói chuyện với mọi người với nụ cười trên môi. Khi nhân viên làm sai, thay vì trách mắng họ, ông sẽ bình tĩnh chỉ ra vấn đề và đưa ra cách giải quyết.

Ông Lưu cũng ngừng bán các sản phẩm bị lỗi, một việc làm rất phổ biến ở Trung Quốc. Vài đối tác làm ăn của ông nói rằng ông đã trở nên ngốc nghếch khi không muốn kiếm thêm tiền. Nhưng ông Lưu nhấn mạnh rằng vì đã tu luyện Pháp Luân Công nên ông không thể tiếp tục làm những việc trái với lương tâm của mình.

Khi ở nhà, ông không còn cãi nhau với vợ và bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến bà. Mặc dù ông có bốn người anh em, ông đã nhận trách nhiệm chăm sóc cha mẹ mình. Ông nói rằng Pháp Luân Công đã thay đổi con người ông và dạy ông trở thành một người tốt.

Từ khi nhận thấy sự thay đổi của ông Lưu, vợ của ông là bà Vương Hải Cần cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình họ càng trở nên hoà thuận và bà rất hạnh phúc khi rất nhiều bệnh tật của bà đã biến mất.

Trong những năm qua khi vợ chồng ông Lưu vẫn đang bị giam giữ, những nhân viên của họ đã tự quản lý nhà máy và duy trì hoạt động trơn tru. Rất nhiều khách hàng nói rằng họ không thể hiểu tại sao cảnh sát lại bắt giữ những người tốt như vậy và họ đã thúc giục các nhân viên của nhà máy đòi lại công bằng cho vợ chồng ông Lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/24/412207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/27/186955.html

Đăng ngày 08-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share