Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2020] Vào ngày 12 tháng 9 năm 2020, ông Trương Thiết San đã đột ngột ho ra máu và bất tỉnh trong khi đang làm việc. Ông đã qua đời vào buổi tối hôm đó hưởng thọ 64 tuổi.

Ông Trương đã phải vật lộn với các vấn đề về sức khoẻ kể từ khi ông bị chính quyền nhắm đến vào sáu tháng trước đó vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trương, sống tại thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt vào ngày 13 tháng 3 năm 2020 khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở gần Trường tiểu học thực nghiệm huyện Thanh.

Vương Chấn Phong, Trưởng phòng An ninh Nội địa huyện Thanh đã đưa ông đến đồn công an địa phương và tịch thu chiếc xe máy điện của ông. Vào khoảng buổi chiều, cảnh sát đã giật lấy chìa khoá và lục soát nơi ở của ông mà không có ông ở đó. Các sách về Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy tính, một máy in và 7.000 nhân dân tệ tiền mặt của ông đã bị tịch thu. Hiện tại gia đình của ông Trương vẫn không được cung cấp danh sách các đồ vật đã bị tịch thu.

Sau khi được thả vào ngày 14 tháng 3, ông Trương vẫn ở trong trạng thái tinh thần bị suy sụp. Ông thường hay khóc và rất ít khi nói chuyện. Ông cũng không thể ăn uống được bình thường và thỉnh thoảng lại ho ra máu. Ông nhanh chóng sụt cân và bắt đầu gặp khó khăn trong việc đi lại.

Vào cuối tháng 7 năm 2020, mặc dù ông đã phần nào hồi phục nhờ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, ông lại tiếp tục phải chịu đựng áp lực tinh thần to lớn khi Vương từ chối trả lại những vật dụng đã tịch thu của ông và đe doạ rằng: “Vụ việc của ông vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn chưa xong việc với ông đâu.” Ông Trương đã qua đời hai tháng sau đó.

Đây không phải là lần đầu tiên mà Vương bức hại ông Trương.

Vào khoảng 10 giờ tối ngày 25 tháng 8 năm 2010, Vương đã dẫn theo một nhóm cảnh sát đến bắt ông Trương khi ông đang làm ca đêm tại siêu thị của một học viên là ông Lý Học Minh. Ông Lý Học Minh và ba học viên khác là bà Mã Khánh Linh, ông Diêu Vĩ, và bà Bạch Tố Cần cũng bị bắt cùng lúc đó. Máy tính mà ông Lý dùng tại siêu thị cũng bị tịch thu.

Cảnh sát đã thẩm vấn ông Trương vào sáng hôm sau. Khi ông từ chối cung cấp thông tin cá nhân, cảnh sát đã ra lệnh cho một người bị giam giữ ở đó tát vào mặt ông Trương nhiều lần.

Tất cả năm học viên này sau đó đã bị đưa đến trại lao động. Ông Trương đã tuyệt thực trong trại lao động cưỡng bức Thương Châu và đã bị bức thực. Ông được thả để điều trị y tế vào đầu tháng 2 năm 2011.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/26/412291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/27/186956.html

Đăng ngày 08-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share