Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2020] Bốn cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm ngoài 60 và ngoài 70 tuổi, sinh sống ở cùng phân khu thuộc khu chung cư Gia Uyển, đã bị bắt vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát đã theo dõi các học viên trong hơn sáu tháng trước khi bắt giữ họ. Có thông tin rằng vào tháng 9 năm 2020, chính quyền trung ương ở Bắc Kinh đã thể hiện thái độ không hài lòng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, nơi Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992, và đã lệnh cho chính quyền địa phương phải tăng cường đàn áp pháp môn này.

Bà Lý Bốc, 71 tuổi, bị bắt vào khoảng 5 giờ sáng ngày 15 tháng 9. Cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà. Vào lúc bị bắt bà đang bị tiêu chảy. Cảnh sát không cho bà sử dụng nhà vệ sinh, hơn nữa còn cưỡng chế bà đi kiểm tra sức khỏe và sau đó đưa bà tới Trại tạm giam Vi Tử Câu.

Vào khoảng 6 giờ sáng, hơn mười cảnh sát đã kéo đến nhà ông Dương Trạch Dân, 70 tuổi, và vợ ông là bà Trương Tuấn Phương, 69 tuổi. Hai vợ chồng họ thấy cảnh sát cầm trong tay bản sao thẻ căn cước và thông tin cá nhân khác của họ. Hơn 40 cuốn sách của Pháp Luân Công, một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy tính, một máy in, hai điện thoại di động, một iPad, thẻ căn cước và thẻ nghi nợ ngân hàng (debit card) của họ bị tịch thu.

Sau đó, khi người nhà của vợ chồng ông Dương đến yêu cầu thả người, cảnh sát đã từ chối gặp mặt, nói rằng chỉ có thể liên hệ qua điện thoại. Do đó người nhà của hai vợ chồng đã gọi điện cho cho cảnh sát, hỏi rằng tại sao cảnh sát lại bắt giữ người thân của họ, viên cảnh sát nhận điện thoại đã không thể nói rõ lý do.

Trước đó ông Dương từng lên cơn đột quỵ, bởi vậy gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của ông khi ở trong trại giam.

Vào khoảng 8 giờ sáng hôm đó, các cảnh sát đã đợi sẵn ở cầu thang của tòa nhà chung cư để bắt giữ bà Triệu Nhã Quân, 61 tuổi, khi bà vừa ra ngoài. Một nữ cảnh sát đã canh chừng bà, trong khi các cảnh sát còn lại lục soát nhà bà. Các sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà bị tịch thu.

Ban đầu bà Triệu bị đưa tới đồn công an, sau đó bị đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm virus corona. Ba cảnh sát đã đưa bà tới trại tạm giam Vi Tử Câu vào khoảng 11 giờ đêm, nhưng trại này đã từ chối tiếp nhận và người nhà đã đến đón bà về nhà vào khoảng 2 giờ sáng.

Vào hôm đó, ngoài các học viên nói trên, hai học viên khác là bà Xie và bà Gong, những người sống trong cùng khu phố với họ, cũng bị lục soát nhà. Họ tên đầy đủ của hai học viên này hiện vẫn chưa được xác minh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/23/412162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/27/186958.html

Đăng ngày 09-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share