Bài viết của các phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-09-2020] Để trợ giúp cư dân và du khách Paris tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc, các học viên ở Pháp hàng tuần đã tổ chức nhiều hoạt động tại Tháp Eiffel cùng nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng khác và các cộng đồng địa phương. Họ trình diễn luyện công, tặng các tài liệu thông tin về môn tu luyện này và thông tin cho mọi người biết pháp môn tu luyện này đang bị bức hại ở Trung Quốc.

Quảng trường République

Tiếp giáp với ba quận ở thủ đô Paris, Quảng trường République là một điểm đến du lịch nổi tiếng. Ngày 20 tháng 9 năm 2020, các học viên đã trình diễn luyện công, trưng bày áp phích thông tin và phát tặng tài liệu.

Anh Lenny đang lái xe mô tô, đã dừng lại chỗ các học viên và chia sẻ rằng anh rất vui khi thấy họ luyện công ở đây. Anh nói anh đã chứng kiến một hoạt động tương tự như vậy ở Hà Lan, nơi anh đã nói chuyện với một học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại. “Cuộc bức hại này thật khủng khiếp”, anh Lenny nói. “Sau tất cả, thiền định chỉ là một phương pháp tĩnh tâm và cải thiện sức khỏe. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không có lý do gì để ngăn cấm và tôi rất vui khi thấy môn tu luyện này được tự do tập luyện ở đây”.

2ee77bd90506e21187481851e81096d3.jpg

9c3923c44ffea7ae50605630d38ae0cb.jpg

a01b9f8a0603ce8ce697466b2f2c0e75.jpg

5d427e710bac590f479e2e0c18ee940e.jpg

Các học viên tổ chức ngày thông tin trên Quảng trường République vào ngày 20 tháng 9.

Cô Candra, một nhà báo tự do của một trang tin tức, cũng là một người ủng hộ nhân quyền. Cô đã ghi hình sự kiện này và phỏng vấn các học viên. Cô chỉ ra rằng Trung Quốc có một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng vị thế đó phải trả giá bằng lao động cưỡng bức, thu hoạch nội tạng và ô nhiễm môi trường. “Đáng tiếc là, truyền thông không mấy đưa tin về điều này, còn nhiều người lại mải làm ăn với Trung Quốc mà lờ đi những vi phạm nhân quyền của chế độ độc tài này”, cô nói.

Cô cho biết rằng cô sẽ tải video này lên trang web của mình để chia sẻ với bạn bè. “Tôi nghe nói một số người phủ nhận sự thật rằng người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ đang bị bức hại ở Trung Quốc. Giờ thì tôi đã có bằng chứng để cho họ thấy những tội ác này là có thật. Chế độ độc tài của ĐCSTQ cầm tù người dân, tra tấn và bán nội tạng của họ để kiếm lời. Chúng ta phải nói không với sự tàn bạo này. Khi mà mọi người đều phơi bày tội ác này thì hoàn cảnh sẽ thay đổi.”

Yue, một cư dân gốc Trung Quốc ở một cộng đồng địa phương cho biết cô đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và biết ĐCSTQ rất xấu xa. Giống như nhiều người Trung Quốc khác, cô đã gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong khi còn nhỏ. Cô đã quyết định rời bỏ tổ chức này. Cô cũng muốn có một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi đã đọc một phần của cuốn sách này từ lâu. Tôi nghĩ lần này tôi sẽ đọc cẩn thận hơn”, cô nói.

Belleville

Belleville, có nghĩa là “thị trấn xinh đẹp”, được gọi là là khu phố Tàu thứ hai của Paris. Vì người Trung Quốc sinh sống tại đây đã nghe theo tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ nên nhiều người đã hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người này đã từng phá lều trại và lật bàn của các học viên, thậm chí còn đánh họ.

Nhiều năm qua, các học viên vẫn tiếp tục tới đây để nói chuyện với mọi người và phát tặng sách Cửu Bình. Hoàn cảnh cuối cùng đã được cải thiện, giờ đây nhiều người đã hiểu được tình huống thật sự.

5e092805aedc777ed0bb11fd88bf6ce7.jpg

0a4809d6e6a57cf39bd205ad35bf3b44.jpg

46d012573b95206df2e5a98a534a0c91.jpg

Các học viên tổ chức nhiều hoạt động tại Belleville vào ngày 12 tháng 9 năm 2020.

Tại một sự kiện diễn ra vào ngày 12 tháng 9, một thanh niên tên Dương Dương đã trò chuyện cùng các học viên. Anh cho biết đạo đức ở Trung Quốc xuống dốc nghiêm trọng. “Tôi đã phải biếu người ta hai thùng thuốc lá Hồng Tháp Sơn và một chai rượu Mao Đài thì mới giữ được tư cách đảng viên”, anh giải thích.

Các quan chức ĐCSTQ đã lạm dụng quyền lực khi áp bức dân thường và tích lũy tài sản cho bản thân họ. “Họ đối xử với chúng tôi như rác rưởi và chúng tôi không có nơi để kiếm tìm công lý”, anh Dương Dương cho biết thêm. “Họ thậm chí còn xấu xa hơn cả xã hội đen”. Anh chia sẻ rằng đây là nguyên nhân chính khiến anh phải rời bỏ Trung Quốc. Anh cho rằng thoái ĐCSTQ sẽ mang lại lợi ích cho bản thân và xã hội.

Diane, một sinh viên đại học chuyên nghành khoa học chính trị, đã dừng chân tại quầy thông tin và hỏi về tình hình ở Trung Quốc. Khi ký tên vào đơn kháng nghị, cô nói: “Tôi ủng hộ nhân quyền. Tôi kịch liệt lên án những việc làm ghê rợn như mổ cướp nội tạng”. Cô rất vui được trợ giúp và cầu chúc những điều tốt lành sẽ đến với các học viên.

Khu phố Tàu

Khu phố Tàu ở Paris nằm tại Quận 13. Người Việt Nam, Lào, Campuchia, cũng như người Trung Quốc đang sinh sống tại đây. Nhiều người trong số họ chạy trốn khỏi quê hương để tránh sự bức hại của cộng sản, vì vậy họ biết rằng những chính quyền này là xấu. Tuy vậy, vì nhiều nguyên nhân về kinh tế mà họ phải im lặng trước cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Các học viên thường xuyên tới đây để giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp và ĐCSTQ đã ngược đãi người dân vô tội như thế nào. Sau khi tình hình đại dịch được cải thiện vào đầu tháng 9, các học viên bắt đầu dựng nhiều biểu ngữ dọc theo tuyến phố từ một siêu thị lớn của Trung Quốc. Các học viên cũng hàng ngày phát tặng các tài liệu thông tin về đại dịch và cuộc bức hại. Một số người đã thay đổi thái độ và giờ lại muốn nói chuyện cùng các học viên để biết thêm thông tin.

ea4471461de01bc7d48a27bfc4af042d.jpg

Các học viên trưng bày các biểu ngữ tại khu phố Tàu.

Quảng trường Nhân quyền

Để vinh danh Tuyên ngôn Nhân quyền được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1948, một quảng trường gần đó đã được đặt tên là Quảng trường Nhân quyền. Đối diện với Tháp Eiffel dọc theo dòng sông Seine, đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Paris, đã thu hút hàng triệu du khách quốc tế mỗi năm.

492d229331dba10c49bdfaf0d0d5694c.jpg

32f67541a62f16ffe06b1a81760c9858.jpg

Các học viên thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động trên Quảng trường Nhân quyền ở Paris.

Tại một sự kiện diễn ra tại đây vào ngày 13 tháng 9, hầu hết du khách là khách du lịch trong nước. Một người đàn ông cho biết ông đã thoái xuất ĐCSTQ từ mấy năm trước và ông biết những lời phỉ báng của ĐCSTQ về Pháp Luân Đại Pháp là sai sự thật.

Bạn của ông chia sẻ bà thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. “Tôi mong sẽ có nhiều người hơn nữa trên thế giới sẽ chiểu theo nguyên lý này”, bà cho biết thêm. Cả hai người họ đã ký tên vào đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc và cho biết họ sẽ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/24/412215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/28/186970.html

Đăng ngày 02-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share