Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-09-2020] Từng bị giam cầm và tra tấn trong bảy năm, một giáo viên hưu trí dạy cấp hai, 74 tuổi ở Thượng Hải một lần nữa phải đối mặt với việc bị đưa ra tòa vì đức tin của mình đối với Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ông Pháp Chính Bình bị bắt vào ngày 16 tháng 2 năm 2020 và bị giam ở Nhà tù quận Tân Phổ Đông. Cảnh sát đã gửi hồ sơ của ông lên Viện Kiểm sát vào giữa tháng 5 năm 2020. Công tố viên đã truy tố và chuyển hồ sơ vụ án của ông sang Tòa án quận Phụng Hiền, một tòa án được chỉ định xét xử hầu hết các vụ án Pháp Luân Công ở khu vực vào khoảng tháng 9 năm 2020.

Trước lần bắt giữ này, ông Pháp, một người tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995 đã bị bắt nhiều lần và bị giam giữ vì giữ vững đức tin của mình.

Lần đầu tiên, ông Pháp bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 5 năm 2001. Ông bị theo dõi cả ngày đêm ở trại giam và sau đó bị đưa đi lao động cưỡng bức trong hai năm.

Ông tiếp tục bị bắt vào ngày 6 tháng 4 năm 2005 và bị thêm hai năm lao động cưỡng bức. Ông bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Thượng Hải số 3.

Ông bị kết án bốn năm ở Nhà tù Đề Lam Kiều sau lần bắt giữ thứ ba vào ngày 16 tháng 12 năm 2008.

Ông Pháp bị tra tấn liên tục bốn năm ở trại giam. Lính canh đã bỏ đói và bức thực ông, đôi khi họ bức thực ông bằng những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Trong một thời gian dài, ông chỉ được phép ngủ hai tiếng mỗi ngày.

Vào mùa hè, lính canh đã hai lần bắt ông mặc áo len dày và áo khoác ngoài rồi trói ông hơn 20 ngày. Đôi khi, họ sốc điện ông bằng bốn cây dùi cui điện hay trói ông vào hàng rào.

Kết quả là, ông bị tổn thương não nghiêm trọng và thính giác, thị lực và trí nhớ bị suy giảm. Hai chân và tay của ông bị thâm tím sau khi bị trói liên tục trong thời gian dài. Ông không thể nhấc tay lên và đi lại khó khăn. Ông cũng bị huyết áp thấp và máu của ông chuyển sang màu sẫm vì thiếu oxy.

Ngay cả sau khi được thả, ông vẫn bị những người không rõ danh tính theo dõi suốt ngày đêm. Những người này đã theo sát ông khi ông đi mua hàng hoặc đến thăm họ hàng.

Báo cáo liên quan:

Giáo sư về hưu 74 tuổi bị giam một tháng vì truyền rộng thông tin về đức tin của ông

Tính mạng Giáo sư Pháp Chính Bình đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện của trại cưỡng ép lao động Thanh Phố


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/20/412042.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/22/186890.html

Đăng ngày 04-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share