Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

[MINH HUỆ 06-09-2020] Ngày 3 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để phản đối chiến dịch “xóa sổ” gần đây của chính quyền cộng sản Trung Quốc, một nỗ lực tăng cường nhằm buộc tất cả các học viên phải từ bỏ đức tin của mình. Họ kêu gọi lập tức trả tự do cho các học viên bị giam giữ bất hợp pháp

Trong những tháng gần đây, Ủy ban Chính trị và Pháp Luật (PLAC), một cơ quan nằm ngoài hệ thống tư pháp thực hiện giám sát an ninh quốc gia và các ngành tư pháp, đóng vai trò chủ yếu trong việc thực thi các chính sách bức hại, đã bắt đầu thực hiện một chiến dịch “xóa sổ” trên phạm vi toàn quốc. Các nhân viên cộng đồng, các cán bộ của PLAC và Phòng 610 đã đến nhà các học viên và nỗ lực bắt những học viên chưa ký các văn bản tuyên bố từ bỏ tu luyện phải ký vào những văn bản đã được chuẩn bị sẵn này. Nếu các học viên từ chối thực hiện, những nhân viên này sẽ đe đọa bắt giữ và đưa họ vào các trung tâm tẩy não và các trung tâm giam giữ hoặc kết án tù họ.

Theo các báo cáo của trang web Minh Huệ, chỉ tính riêng nửa đầu năm 2020, đã có hơn 5.300 học viên ở 238 tỉnh thành ở Trung Quốc bị sách nhiễu và bắt giữ phi pháp. Ngay cả những người già đã ngoài 70, 80 tuổi họ cũng không tha. 39 học viên đã bị tra tấn đến chết và ngoài ra còn có hàng trăm học viên bị kết án tù nặng.

4426bcaf20a360c7883352bb4e0a3f8c.jpg

6d439ee5b8f59d1b2ef7dcdeff0494df.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles vào ngày 3 tháng 9 để phản đối chiến dịch “xóa sổ” được tăng cường trong cuộc bức hại

Cô Henlen Lý trong ban tổ chức mít-tinh cho biết ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999. Chiến dịch “xóa sổ” gần đây là một đợt đàn áp trầm trọng hơn nữa lộ rõ bản chất tàn nhẫn của chính quyền cộng sản này. Tuy nhiên, bất chấp cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, môn tu luyện cả tâm lẫn thân này đã trở nên phổ biến và được truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn hế giới.

1c4d8a6ca71d5ad8dc05813b64b6b517.jpg

Cô Vương Tinh (bên phải) kêu gọi lập tức trả tự do cho chồng mình, anh Nhậm Hải Phi hiện đang bị giam giữ vì không chịu từ bỏ tu luyện

Cô Vương Tinh, chồng là Nhậm Hải Phi bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công, đã phát biểu tại buổi mít-tinh.

Cô cho biết: “Chồng tôi, Nhậm Hải Phi bị đánh đập tàn bạo sau khi anh bị đưa đến Đồn Cảnh sát phố Cam Tinh Tử ở Đại Liên khiến tim và thận suy yếu, anh đã phải nhập viện cấp cứu. Chúng tôi không biết tình trạng hiện nay của anh thế nào. Tôi vô cùng lo lắng cho sự an nguy của anh.”

82943f5f49c46159f730fcbb5d9b8575.jpg

Một chiếc xe tải lớn với thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại chạy vòng quanh Tòa nhà của Lãnh sự quán Trung Quốc

Các học viên đã thể hiện thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, và Thần phù hộ nước Mỹ” ở cả hai bên của chiếc xe tải lớn chạy quanh Tòa nhà của Lãnh sự quán Trung Quốc.

Cô Helen chỉ ra rằng hơn 80 triệu người Trung Quốc đã bị giết hại kể từ khi ĐCSTQ cầm quyền ở Trung Quốc. Do sự che đậy về dịch bệnh virus corona của chính quyền này mà hơn 860.000 người đã bị thiệt mạng vì dịch bệnh. Cô hối thúc người dân Trung quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cho đến nay, số người thoái xuất khỏi ĐCSTQ đã vượt qua con số 360 triệu người.

Cô cũng kêu gọi các quan chức của ĐCSTQ và các nhân viên cảnh sát tham gia vào cuộc bức hại đừng tiếp tục phạm phải tội ác phản nhân loại như vậy. Cô hy vọng sẽ có nhiều người hơn bước ra bảo vệ công lý và nhân quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/6/411447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/9/186685.html

Đăng ngày 12-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share