Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2020] Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 9 năm 2020, tám học viên Pháp Luân Công ở thành phố Khải Đông đã bị bắt giữ vì cùng nhau học các bài giảng của pháp môn.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Buổi tối ngày 10 tháng 9 năm 2020, hơn 30 cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Đinh Vĩnh Sinh. Năm học viên đang cùng nhau đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, trong đó có anh Đinh và vợ ông, đều bị bắt giữ.

Tiếp đến cảnh sát bắt thêm hai học viên vừa mới từ nhà ông Đinh ra về. Một cụ bà ngoài 70 tuổi cũng đã bị bắt vào ngày hôm sau.

Bảy trên tám học viên đã bị lục soát nhà cửa. Phần lớn các sách Pháp Luân Công, tài liệu liên quan, máy vi tính, và máy nghe nhạc của họ đã bị tịch thu.

Cảnh sát đã theo dõi nơi ở của ông Đinh trong nhiều tháng. Họ cũng theo dõi và chụp hình những người thường đến nhà anh để cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công, trước khi tiến hành bắt giữ.

Hiện tại ông Đinh, cô Mao Ái Cầm, cô Nhung Lệ Quyên, và cô Nhung Lệ Cầm đã được thả. Cô Hoàng Ngọc Như và cô Hoàng Vệ Nam được bảo lãnh tại ngoại trong một năm. Cô Trần Tú Phương và cô Phan Cúc Phưong vẫn đang ở trong trại tạm giam tại thời điểm viết bài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/15/411819.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/23/186898.html

Đăng ngày 02-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share