Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2020] Ngày 29 tháng 07 năm 2020, ba phụ nữ lớn tuổi ở thành phố Lan Châu, quận Thất Lý Hà, tỉnh Cam Túc đã bị bắt vì tu luyệ Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị bức hại ở Trung Quốc từ tháng 7 năm 1999.

Bà Lương Ái Linh hiện đang bị giam ở trong Trại tạm giam Số 1 Lan Châu, còn bà Kỳ Ngọc Liên và bà Tiết Huệ Lan đã được thả ra. Cả ba bà đều là nhân viên hưu trí của nhà máy Cơ khí tổng hợp Lan Châu ở quận Thất Lý Hà.

Dưới đây là tóm tắt ngắn về vụ bắt giữ họ.

Bà Kỳ Ngọc Liên

Vào ngày 29 tháng 7, các cảnh sát của Đồn Công an Bành Gia Bình đã xông vào và khám xét nhà của bà Kỳ Ngọc Liên. Họ tra hỏi chồng bà, rằng gần đây có ai đến nhà họ hay không. Khi các cảnh sát đe dọa sẽ ngăn cản cháu trai của họ học đại học, chồng bà vì lo sợ nên đã nói rằng người tên là Tiểu Minh đã ghé qua.

Bà Kỳ, 74 tuổi, đã bị đưa đến đồn công an để lấy máu và dấu vân tay. Bà đã được thả vào đêm hôm đó sau khi chồng bà thay bà ký vào bản cam kết không tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày hôm sau, công an đã triệu tập vợ chồng bà Kỳ tới đồn công an và bảo họ rằng có quá nhiều tài liệu Pháp Luân Công tịch thu được từ nhà họ. Ngày hôm sau, công an đã bắt giữ bà Kỳ một lần nữa và đã đưa bà tới trại tạm giam Số 1 Lan Châu.

Chồng của bà Kỳ không thể hiểu tại sao cảnh sát lại bắt giữ bà. Ông đã toan tự tử, nhưng người hàng xóm đã ngăn lại và bảo ông rằng vợ ông không làm gì sai. Người hàng xóm nói với ông đó là do cảnh sát đang phạm tội.

Bà Tiết Huệ Lan

Vào ngày 29 tháng 7 năm 2020, bà Tiết 77 tuổi đang ở nhà thì có ba cảnh sát mặc thường phục xuất hiện và hỏi xem ngày 14 tháng 7 bà có đến một tân khu nào đó hay không. Họ nghi ngờ rằng bà đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở đó. Bà Tiết đã thừa nhận rằng mình đã phát các tờ rơi thông tin về việc chính quyền cộng sản che đậy tình hình dịch bệnh ở đó.

Sau khi tra hỏi, cảnh sát đã lục soát nhà bà. Họ lấy đi lịch, máy MP3, thẻ nhớ, các sách Pháp Luân Công và bức tranh tiểu oa nhi (búp bê nhỏ) có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Bà Tiết đã bị bắt đến Đồn Công an Bành Gia Bình, ở đó bà đã nhìn thấy bà Kỳ khi đi vệ sinh.

Trong lúc cảnh sát đang thẩm vấn bà Tiết, một người phụ nữ đã đến và đe dọa sẽ kết án bà bảy năm tù.

Cả hai học viên sau đó đã bị lấy dấu tay và mẫu máu. Khi bà Tiết hỏi tại sao lại thử máu của bà, họ nói để họ kiểm tra xem bà có dùng ma túy hay không.

Sau khi thả hai học viên, cảnh sát đã ép chồng bà Kỳ và con bà Tiết phải thay mặt hai bà ký tên vào bản tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Cảnh sát còn nói sẽ truy tìm Tiểu Minh và hỏi con bà Tiết nếu anh ấy biết người kia, nhưng anh nói không biết.

Lúc 9 giờ sáng cùng ngày, bà Tiết và bà Kỳ đã được trả tự do.

Bà Lương Ái Linh

Ngày 29 tháng 7, bà Lương, một phụ nữ 70 tuổi và bị tàn tật, bị bắt tại nhà và bị giam ở trại tạm giam Số 1 Lan Châu kể từ đó.

Bà Lương bị tai nạn lao động khi còn trẻ và mất bàn tay phải khi nó bị kẹt vào máy móc. Sau vụ tai nạn, bạn trai chia tay bà. Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, bà bắt đầu hút thuốc.

Dù sau đó đã kết hôn và có con, bà vẫn tiếp tục hút thuốc. Chỉ đến khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công thì mới dừng hút và cuối cùng đã tìm được sự bình yên trong nội tâm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/16/兰州市七里河区三名七旬老年法轮功学员被迫害-411879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/26/186941.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share