[MINH HUỆ 23-2-2006] Sau gần 4 năm bị bức hại tàn khốc tại Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh, Cô Vương Tú Hà, một học viên Pháp Luân Công từ Thẩm Dương, Tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời vào ngày 24 tháng 1 năm 2006, vào năm 41 tuổi. Trong khi bị giam giữ, cô bị đánh đập hiểm độc, bị cưỡng bức ngủ trên những nền nhà xi măng, bị làm ướt sũng với hàng chục thùng nước lạnh, và bị cưỡng bức làm việc suốt cả ngày như một người nô lệ. Vào tháng 12 năm 2005, khi cô trở nên hốc hác gầy mòn, và sưng phồng nhiều chổ, gần chết, nhà tù đã thả cô về với gia đình. Không lâu ngay sau đó, cô từ trần.

Cô Vương Tú hà sinh ngày 12 tháng 4 năm 1965. Cô làm việc tại bộ phận hành chính thuộc Cục Đường Sắt Thẩm Dương. Sau khi cuộc khủng bố bắt đầu năm 1999, cô bị đuổi việc bởi vì cô từ chối dừng tập luyện Pháp Luân Công.

Vào ngày 6 tháng 2, 2002, Cô Hà bị Phòng Cảnh Sát Thành Phố Thẩm Dương cục Hoà Bình, phân cục Hà Bắc bắt giữ, trong khi cô đang truyền phát những tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Cảnh sát Thái, khoảng 40 tuổi, cùng với hai nữ giám đốc của quận Hoà Bình Thị xã Ngọc Bích 2, và một vài người khác đã đột ngột tấn công vào nhà cô Vương Tú Hà. Cảnh sát đã dùng một con dao phay và cắt vụn tủ quần áo của cô Hà, đi khắp quanh dường cô Hà với đôi dày bẩn dưới chân, và rời khỏi nhà để lại một đống hỗn độn.

Sau đó, Cô Vương Tú Hà bị kết án bất hợp pháp 4 năm tù. Lúc đầu cô bị giam giữ tại Bệnh viện An Khang Thẩm Dương (còn gọi là Trung Tâm Phục hồi Chức năng Thần kinh Thị xã Thẩm Dương), và sau đó bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liễu Ninh ( nguyên là Nhà tù Thẩm Dương Đài Bắc, chuyển sang Nhà tù Thẩm Dương vào tháng 10, 2003). Cô Vương Tú Hà bị giam giữ trong Đội Số 2, và mang biển số 2164.

Vì cô Hà không chấp nhận từ bỏ tín ngưỡng của cô, cô đã bị khủng bố tàn khốc tại nhà tù cả về thể xác lẫn tinh thần. Chỉ có một vài chi tiết được biết bởi vì nhà tù không để cho thông tin bị lọt ra ngoài. Vì cô Hà từ chối viết “hối hận thư”, cô bị đánh đập thẩm tệ. Nhiều quản ngục đã cầm lấy tay cô để bắt cô phải viết thư hối hận, và tay cô đã bị thương. Quản ngục không để cho cô được phép nói chuyện với bất kỳ ai khác. Hàng ngày cô bị cưỡng bức lao động như một người nô lệ suốt hơn 10 giờ. Cô bị ép phải ngủ trên những nền nhà xi măng lạnh ngắt, chỉ với một cái vỏ chăn mỏng. Kết quả là, thận và nhiều bộ phận khác của cô xuất hiện vấn đề, chân và đùi bị phù trướng. Các quản ngục cũng dội hơn hàng chục xô nước lạnh lên người cô.

Vào tháng 7, 2005, khi người nhà cô đến thăm cô trong tù, họ nhận thấy cô gầy mòn và yếu khủng khiếp. Hai quản tù nữ có mặt để xem cô Hà. Cô Hà chỉ nói cô không thể ăn được gì. Gia đình cô thấy rằng chân của cô bị phù trướng. Sức khoẻ cô suy sụp ngay sau đó. Gia đình cô yêu cầu nhà tù thả cô ra để cô được điều trị thuốc men. Để tránh liên luỵ trách nhiệm, nhà tù đã gửi cô về nhà vào tháng 10 năm 2005. Bấy giờ, Cô Hà đã hốc hắc và gần chết. Dạ dày phìng to, thần trí hoảng hốt, toàn bộ răng phía trước của cô không còn, chân và đùi cô phù trướng, cô đã gần bất tỉnh, nhiều lỗ thủng kim tiêm tìm thấy trên ngực.

Gia đình mang cô đến Bệnh Viện Khoa Ngực Thị Xã Thẩm Dương (còn gọi là Bệnh Viện Nhân Dân Thứ 10 Thẩm Dương). Người ta chẩn đoán cô Hà bị nhiễm khuẩn ở hai buồng phổi, viêm màng phổi trái, thấp tim, và thiếu sắt trong máu, tình trạng bệnh lý sự sống nguy kịch. Cô Vương Tú Hà qua đời vào ngày 24 tháng 1, 2006.

Điện thoại của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh:
Điện thoại tổng: 86-24-89296600; Ngục trưởng: 86-24-89296666;
Trưởng ban Chính trị: 86-24-89296677
Giám đốc đội Số 2: 86-24-89296870
Giám đốc bệnh viện: 86-24-89296861
Tổng giám ngục: 86-24-89296733
Ngục trưởng: Lý Sâm

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/13/120688.html.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/28/70391.html.

Đăng ngày 2-3-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share