[MINH HUỆ 11-01-2006] Vào cuối tháng 5 năm 2003, Đại Pháp đệ tử cô Dương Mai Hương và ông Phan Kỳ Sơ ở thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây đi phát tài liệu giảng chân tượng thì bị bắt. Họ bị giam trong trại tạm giam thành phố Nghi Xuân và ông Phan đã bị tra tấn đến chết vào ngày 2 tháng 6 năm 2003. Cô Dương đã bị kết án 3 năm tù ở nhà tù Nam Xương ngay cả khi cô còn có 1 cô con gái ở nhà đang đi học cấp 2.

Theo nhân chứng, ngày 02-06-2003, ông Phan đã bị tra tấn bằng cách treo lên trong trại giam và sau đó bị đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi ông chết, một cuộc khám nghiệm tử thi đã được tiến hành và đã tìm thấy phân trong dạ dày của ông. Các viên chức Trung Cộng đã che dấu điều này bằng cách loan báo rằng ông chết vì đau dạ dày.

Ông Phan Kỳ Sơ từng là nhân viên của Nhà máy cơ giới Công trình của thành phố Nghi Xuân. Ông là một người rất tốt và có 1 người con trai cùng 1 người con gái. Vợ ông là một người thất nghiệp và chị của bà bị câm. Sau cái chết của ông, vợ ông cùng chị gái và các cháu đến sở cảnh sát đòi lương thực. Kết quả là chị của bà bị gửi tới viện dưỡng lão và bà được sắp xếp đi làm ở chỗ chồng bà làm trước đây với lương tháng là 300 nhân dân tệ

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/1/11/118422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/26/70321.html

Đăng ngày 8-3-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share