[MINH HUỆ 1-4-2006] Năm 2004, tôi cố giải thích sự thật về cuộc bức hại với một thương gia. Ông ta bị tuyên truyền của chế độ Giang Trạch Dân đầu độc đến độ ông ta không muốn nghe và nói nhiều điều bất kính về Đại Pháp.

Năm 2005, sau khi trở về từ một chuyến đi ngoại quốc, ông ta rất kích động khi nhìn thấy tôi. Ông nói với tôi, “Tôi đến nhiều nước và nhiều người tập luyện Pháp Luân Công ở ngoại quốc. Tôi có đọc nhiều tài liệu giảng rõ sự thật. Tôi bị cảm động bởi sự thiện lành của các học viên. Tôi còn chụp ảnh với họ nữa. Bây giờ tôi hiểu được những gì tôi thấy ở Trung Quốc là đầy dối trá. Khi các lãnh đạo Trung Quốc đi ngoại quốc, ai biết được bao nhiêu người đến để phản kháng vì họ đứng sau lưng nhóm người hoan nghênh? Các người hoan nghênh là được trả tiền để đến. Tội cho dân chúng Trung Quốc bị dối gạt và không biết được sự thật. Tôi có tiếp xúc với một số học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc và họ đều là những người tốt. Năm trước, trong khi tôi đi công tác ở hải ngoại, tôi lấy một chiếc ta-xi để chỉ đi một vài trăm thước. Khi tôi hỏi người lái bao nhiêu tiền, ông ta nói không cần vì chỉ đi một đoạn ngắn thôi. Ông ta nói, ‘Tôi là một học viên Pháp Luân Công, và tôi thích giúp đỡ người.’”

Ông ta nói tiếp, “Bây giờ tôi hiểu rồi: nếu có nhiều người hơn trong xã hội tập luyện Pháp Luân Công, thì sẽ có sự thông cảm, tha thứ và nhẫn nhịn nhiều hơn. Đất nước của chúng ta sẽ được cứu. Các nước khác đều cho phép dân chúng của họ tập luyện Pháp Luân Công, tại sao không được tại Trung Quốc? Các học viên còn bị khủng bố tại nơi này. Điều này thật chứng tỏ là có vấn đề.” Tôi hỏi ông ta, “Ông đã rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa?” Ông ta trả lời, “Chưa.” Tôi nói với ông ta vì sao ông ta cần phải rút ra khỏi ĐCSTQ, Ông mau mắn dơ bàn tay lên thề sẽ rút ra khỏi ĐCSTQ. Ông còn kêu gọi nhân viên của ông ta và bảo họ cũng rút ra khỏi Đảng.

Sau này tôi có gặp nhiều thương gia và một viên chức huyện mà vừa trở về từ ngoại quốc. Họ đều nói về sự truyền bá Đại Pháp ở ngoại quốc và biết về sự thoái đảng của nhiều người. Họ cũng thoái Đảng.

Như lời Sư phụ dạy:
“Khi họ nhìn thấy tình hình Đại Pháp trên thế giới, họ sẽ nói về nó khi trở về Trung Quốc, nói về nó với gia đình và bạn bè họ – họ là một hình thức thông tin từ một người đến một người. Bất luận là họ hiểu về Đại Pháp bao nhiêu, bất luận là họ có thể hiểu nó hay không, khi họ trở về, họ sẽ nói lại về tình hình.” (Giảng Pháp trong kỳ hội Lồng đèn tại Đại hội miền Tây Mỹ quốc 2003).

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/1/124175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/8/73005.html

Đăng ngày 25-05-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share